1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấu nhà e hiểu lầm về e , các bác giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 03/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện của e thì các bác chẳng lạ gì cả , e k muốn nhắc đến những tình tiết cũ nữa vì ngay hum nay e đã gặp 1 cơn sóng thần , đang bị trôi ra tận biển mà k biết đường bơi về VN thân yêu , mong các bác soi đường chỉ lối cho e . E xin chân thành cảm ơn

    Chả là vừa tối qua e vs gấu còn rất vui vẻ bên nhau ,nhưng chỉ sau 1 đêm e cảm giác có chuyện gì ko lành nên sáng nay e nt gọi điện k thấy gấu trả lời ... mãi thì gấu nghe đt ,nhưng nói những câu rất vô tình : E muốn từ giờ trở đi , anh đừng làm phiền e nữa ... Em ko muốn gặp a nữa , mình chia tay .... Em ko muốn gặp , đơn giản vì trong e ko còn tồn tại 2 từ gấu mấp ( nick e do gái đặt )

    E ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã phi xe từ cơ quan cách nhà tầm 40km về cơ quan gấu , xin được gặp gấu . Gấu có hỏi e 1 câu " cách đây gần 2 tháng , có phải a chủ động nt cho Thúy ( ex của em ) " .... E hơi bất ngờ k biết sao gấu tối qua lại biết chuyện đó . E cũng nhận là có liên lạc nhưng chỉ là hỏi thăm ex có bạn trai chưa , rồi nói là e đã có bạn gái rồi , e có chém gió linh tinh vs ex là nói kua ex này nọ nhưng chỉ là trêu ex thôi . E cũng đã giải thích cho gấu là từ lúc chia tay vs ex đến giờ chưa bao giờ gặp ex cả

    Gấu khi nhắc đến ex của e đã rơi nước mắt , e cảm nhận được giọt nước mắt ghen tuông vs ex của e , gấu cứ khẳng định e có le loi 1 chút muốn quay lại vs ex , nhưng trong thâm tâm e chưa bao giờ nghĩ như vậy cả ... Gấu nói k muốn bị đặt lên bàn cân ( ý nói e đang mang ex so vs gấu ) , k muốn bị mang ra mổ xẻ ( câu này e nghi nghi đến gấu có thể đã đọc được những gì trên ttvnol )

    E có 1 câu " a sẽ đồng ý chia tay vs em nhưng e phải cho a biết hết sự thật e đã biết những gì " ? ... gấu k nói gì cả mà chỉ nói " e biết được hết sự thật mà a đã làm " .... câu này làm e k hiểu gấu đang biết cái gì , cái khó là sáng nay e ko khai thác được gì ngoài việc của ex cả

    E thực sự bây giờ k biết phải làm thế nào để gấu hiểu mình nữa , e rất yêu gấu ngay từ vụ ngày trước rồi .... e biết gấu đang giận rỗi e khi biết được sự thật đó .... Gấu bt đã k tin tưởng về vẻ bê ngoài của e , sau vụ này nữa càng làm gấu k tin em ...

    Sau đó e về thì có nt cho gấu là e chỉ yêu mình gấu thôi , mong gấu hãy tin e .... thực sự e bế tắc rồi , gặp lúc khó khăn nhất thì e vs gấu còn vượt qua được , nhưng gặp lúc này thực sự e k biết nên làm gì nữa
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Gấu của chú nó hiểu đúng chứ lầm chỗ nào đâu nhỉ?
    Ăn vụn mà ko biết chùi mép à [:D]
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ chuyện tình của bác cũng trắc trở ra phết, sóng gió liên tục làm tụi em trên này cũng đau cả óc bác ợ ! @-)

    Hình như gái quá yêu bác nên sinh ra tính trẻ con thì phải, hơi tí là giận hờn và buông những câu cạn tình cạn nghĩa . Mà em thấy bác bị gái nó đánh phủ đầu hơi nhiều.
    Bác làm sai đương nhiên phải nhận lỗi, k lấp liếm làm gì cả , mà thế quái nào chuyện 2 tháng qua mà gái cũng biết nhỉ ?
    Đã vậy cũng k nên thanh minh thanh meo gì nhiều bác ợ, lời nói quá nhiều cũng chẳng chứng minh đc gì lại đâm ra gái nó nghĩ cái mồm bô bô lúc nào cũng yêu bà nhưng thực ra lại buông tình với con khác .
    Cái chính là qua hành động , nhưng tạm thời em chưa nghĩ ra ợ ! [:P]
    Ý em hay là bác nên bố trí 1 buổi tối lãng mạn nào đó, ví dụ kết 999 bông hồng gì ấy, làm vài mảnh giấy viết nhăng viết cuội rồi cho vào bong bóng,.... ý tưởng của em là thế , chứ giờ có nói blap thì chỉ khiến gái nó chán thêm thôi , hành động lãng mạn và cảm động vào bác ạ ,==> chốt lại là ANH muốn chứng minh tyeu của anh với em ,...v...v... ( tuỳ bác sáng tác )[r32)]
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E xin bôi đỏ dòng này của bác , vì thực sự gần đây khi yêu gấu thì hở ra cái là gấu giận rỗi em , mà chuyện có gì đâu mà gấu cũng rơi nước mắt ... E xin ví dụ : e xin ảnh bạn xinh gái của gấu cho thằng bạn >>> giận rồi khóc .... Bà chị e tò mò máy e rồi đổi tên danh bạ e "mylove" thành tên khác , gấu biết >>> giận rồi khóc , làm e phải alô cho bà ấy trước mặt gấu thì gấu mới tin

    Bây giờ lại đến chuyện này nữa , ý tưởng của e thì nhiều lắm nhưng e xin hỏi mọi người rằng e nên im lặng 1 thời gian hay hẹn gấu tối nay nc xem gấu còn biết tình tiết gì nữa ko . Cũng sắp đến kỷ niệm 100 ngày e vs gấu quen nhau rồi mà lại xảy ra vụ thế này thì thảm quá . E có vụng nhưng chỉ là nt chém gió vớ vấn chứ đã được miếng nào đâu ạ . hiz
  5. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Yêu gì khổ vậy trời... Ta nói, khổ vậy thì đá cái bặc cho xong, bf em mà sms hay đth, mời tự nhiên nha, thích voi đú chó đú chuột chù nhảy *** cũng tự nhiên luôn nha. Miễn sao bên em là của em. Cái gì cụa mềnh là cụa mềnh. Đứa nào mó đến đập chết lun.

    Chuyện của anh:
    1- Ăn vụn, nói gì nói sms với ex khoe có gf mới là đích thị gà hoá cáo. Khoe làm giè ai mượn.
    2- Cô nàng mê dỗi kia thì hôm nào anh thịt cho trận tét tát hoặc vùng lên đi

    Chuyện này nghe có mòi teen quá, mình ứ yêu kiểu ấy được. Nó đã đồng sàn dị mộng thì ngàn thu dị mộng.
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mình nt như vậy cũng là lỗi của mình , nhưng trong tâm thì chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ gấu để quay lại vs ex cả . Gấu mình là người cả nghĩ , hay suy nghĩ theo hướng tiêu cực nên nhiều lúc mình vs gấu chưa hiểu nhau . Có lẽ tối nay mình phải gặp gấu hỏi cho ra lẽ mọi chuyện mới được , chứ cứ thế này thì không ổn tẹo nào
  7. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Đúng zồi đấy, yêu không yêu zả zép bố mài về ...nhá nhá nhá
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Cái chuyện này nó chỉ mang tính chất bình thường như cơm bữa, gái làm vậy cũng chỉ là vô tình để lộ ra một điều rằng chú vẫn chiếm một vị trí khá lớn trong lòng gái. Anh thấy thay vì đau đầu, chú nên cười và ăn nhậu tưng bừng mới đúng.

    Mà chú đã thấy hậu quả của việc liên lạc với ex rồi đấy, trước anh đã khuyến cáo rồi vẫn cố tình n.g.u dốt. Đừng tưởng mình không làm gì thì mình sẽ là người vô tội. Làm việc gì cũng phải tính trước hai ba bước. Từ nay rút kinh nguyệt, không đò đưa gì với con bé ex nữa. Trước là để dành thời gian làm việc, sau nữa là làm đẹp lòng gái.

    Còn về cái chuyện rắc rối hiện tại, thì rồi nó cũng sẽ trôi qua thôi. Nhưng anh muốn chú có cách xử lý khôn ngoan hơn. Không cần nói sự thật mà chỉ cần làm đẹp lòng gái, thậm chí nói dối để cho gái thỏa mãn cái thú tính của nó. Muốn vậy từ nay chú phải đặt mình vào địa vị của gái mỗi khi trả lời. Hãy tạo cho gái cảm giác chú và gái luôn đứng cùng một phe.

    Ví dụ cái câu này:
    Thì phải vỗ đùi mà trả lời rằng: "À, cái buổi tối hôm anh sang đón em thì nhìn thấy nó đi với một thằng, hôm trước đó nữa anh cũng thấy nó đi cùng một thằng khác nên tối anh về hỏi xem trong 2 thằng ấy ai là người yêu nó - ai là bồ nhí ấy mà...thế mà em cũng gào lên"

    Còn cái trường hợp này:
    Thì là gái nó đoán đúng đó thôi, trước đấy chú chả phân vân là gì. Cái loại giác quan thứ 6 của con gái rất nhạy, dù không phải lúc nào cũng chính xác nhưng nó cảm nhận được ai thật lòng, ai đáng tin. Vì vậy những tiểu xảo lừa lọc diễn suốt thì cũng có ngày bị lộ. Ta phải dùng kỹ xảo hiện đại hơn để đối phó.
    Trong trường hợp này, chỉ cần gắt lên hoặc đập bát đũa, ấm chén và bày tỏ sự-thất-vọng-ghê-gớm về gái: "anh không ngờ tình yêu chân thật của anh dành cho em bấy lâu nay dành cho em chỉ được đáp lại bằng sự nghi ngờ". Sau đó bồi thêm một nhát nữa: "khi nào em cảm thấy anh thực sự đáng để em tin và đáng để em giao phó hạnh phúc cả đời thì khi đó hai đứa mình sẽ tiếp tục, cả đời anh ghét nhất bị nghi oan, mà lại là người mình yêu thương nhất nghi ngờ thì càng không thể chấp nhận được. Chào em!" - Sau đó quay đít đi về, tắt máy đóng cửa 1 ngày.
    Hôm sau gái không vẫy đuôi sang xin lỗi chú thì anh xin làm con chú. Đó là nghệ thuật chuyển bại thành thắng, chuyển từ thân phận tội phạm thành quan tòa mà vẫn làm cho gái vui và hạnh phúc. Bởi trong thâm tâm gái không-bao-giờ-muốn-tin rằng chú lại này nọ với em ex.

    Lấy vài cái ví dụ thế để chú liên tưởng và áp dụng tương tự trong thực tế. Mình là thằng đàn ông, phải biết "định hướng dư luận".
    Còn trong thời điểm hiện tại, chú ngừng ngay những hành động vớ vẩn chứng tỏ tình yêu lại cho anh. Ví dụ như: "Sau đó e về thì có nt cho gấu là e chỉ yêu mình gấu thôi , mong gấu hãy tin e .... " - Thế này là vứt!! Vứt!! Ai dạy chú thể hiện tình yêu bằng cách đó? Chú càng làm vậy gái càng khẳng định suy nghĩ của gái là đúng, vì "chứng tỏ anh có nghĩ thế nên anh cảm thấy tội lỗi, muốn dùng lời ngon ngọt để chuộc lại lỗi lầm".

    Hãy thể hiện sự trong sạch theo cách của một người vô tội, và hãy thể hiện tình yêu theo cách của một thằng đàn ông. Hãy thoải mái đập phá đồ đạc trước mặt gái, gào thét và gầm gừ vô tư như một thằng vô tội bị buộc phải ra pháp trường. Hãy nói bằng lời, trong hơi men rằng chú yêu gái đến mức nào và thất vọng ra sao khi gái cứ mãi nghi ngờ chú.
    Sau khi chửi rủa gái, đập phá chán chê đồ đạc (đập đồ rẻ tiền thôi) thì về trùm chăn đi ngủ. Tắt máy liên tục khoảng 32h đồng hồ. Hết 32 tiếng tắt máy bật lên gọi ngay cho gái, báo tin là "anh đang bị ốm rồi" - giọng nghe thểu não vào. Xong rồi thì lại ngủ tiếp. Dự là chưa đầy 2h sau gái sẽ mang hoa quả đến thăm chú. Lúc đấy lựa lời mà nói, ôm ấp vuốt ve và bày tỏ tình cảm khéo léo, thành thật tí sao cho gái tin.

    Sau việc đó thì anh tin hai đứa sẽ lại vui như tết.
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng làm chút men vào rồi thì thầm với gái của anh Hung cũng k tồi bác mate ah :P
    Nam mô a di đà Phật .
  10. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tìm cơ hội gặp gấu, ko cần nói gì, cứ im lặng ôm gấu vào lòng, tưởng tượng đang ôm con gấu con lạc mẹ. Có bị nó cào cấu cắn xé tí chút thì cũng ráng mà chịu.
    Sau đó khi gấu đã bình tĩnh lại thì nhìn thẳng vào mẹt gấu :
    Kịch bản A: Anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh nhé.
    Kịch bản B: Anh yêu em, đừng rời xa anh nữa nhé.

    Trình bày ngắn gọn, mồm nói thì tay phải động chân phải đậy. Nói xong thì chờ cơ hội, em nó bật nửa cái đèn vàng là hôn ngay. Với lại nhắc nhở đồng chì là đã ôm là ôm chặt, càng giẫy càng ôm, chứ để xổng ra là mình không chịu trách nhiệm vế sau đâu đấy.

    Tóm lại là trường hợp này khá đơn giản. Yêu nhau thì cãi vã, nắng mưa là chuyện thường.

Chia sẻ trang này