1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gấu yêu quái,

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nangthuytinh85, 20/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Gấu yêu quái,

    Lâu lắm rồi anh không viết cho em lá thư nào, dễ đến 27 năm rồi đấy nhỉ?. Tình hình em dạo này thế nào? có khỏe không? anh nghĩ chắc vẫn khỏe, ít nhất là vẫn ăn đủ 8 bát cơm khi anh mời đi ăn, hay vừa ăn cơm vừa uống nước dừa lại còn tranh thủ soi gương nữa.

    Mở đầu lá thư anh không biết nói gì hơn, cũng không biết nói gì cả, thế thì thôi anh chẳng nói gì nhé, xin hết mở đầu.

    Vào thư anh xin thông báo với Gấu là anh Việt vừa xin được việc làm mới, công việc của anh ấy đứng trên cả ngàn người, anh ấy làm chân trông nghĩa trang Văn Điển , còn chị Mai bạn anh em mình nghe nói đã chuyển về quê làm việc, hàng ngàyngồi rung đùi cũng ra tiền, chị ấy ở nhà làm thợ may mà em. Còn nhắc đến cái Lan, nghe đâu nó dạo này vui tính lắm, suốt ngày thấy cười thôi em ạ, từ cái dạo bị ong đốt méo mồm ấy, thế hóa ra lại hay. Ôi bạn bè mình thật là đông quá em nhỉ, lại còn cái Phượng, hôm nọ đám cưới nó, mấy anh người yêu cũ có đến dự, nghe bảo các anh ấy đến chia buồn với chồng nó, vì chồng nó là người duy nhất không thể thoát khỏi nó,….

    Kể chuyện mọi người cả ngày cũng không hết, nhắc tới làm kinh tế, anh làm VNPT nên có quen biết, hình như bên bưu điện Hà Nội đang tuyển người đấy em ạ, tuyển 2 vị trí, một vị trí là đứng trước cổng thè lưỡi ra cho khách du lịch nước ngoài lấy nước dán tem. Còn một vị trí nữa là ăn lương theo hiệu quả công việc, đó là đứng bên cạnh bờ Hồ nếu thấy tháp rùa trôivào bờ thì đạp ra xa, nếu tháng nào đạp đựoc vài 3 lần là có cả chục triệu để tiêu rồi. Em thấy ai có khả năng liên lạc với anh nhé…

    Chuyện tình duyên đúng là duyên số, hôm qua em Toàn nhà anh thông báo là yêu được một con bé, bố mẹ làm trên Bộ Ngoại Giao, hình như bố con bé đấy trông xe đạp trước cổng bộ, còn mẹ bán trà đá em ạ , anh cũng bảo với Toàn là yêu ai phải chung thủy, có thể thay đổi người yêu cũng được, nhưng tình yêu phải chung thủy. Đời người con trai ngắn lắm, gắng mà sống, em biết không con trai sống từ khi sinh ra đến khi lấy vợ, còn con gái sống khi lấy chồng tới lúc già đi…nhiều người biết điều đấy muộn quá kể tội thật đấy

    Hôm qua con bé nhà cậu Đức đi thi học sinh thanh lịch đấy, nghe bảo nó sẽ cố gắng đọat giải để kiếm tiền giật 2 con lô hoặc cá độ bóng đá, con bé đấy đi đâu người ta quý đấy em ạ, vì không quý nó thì nó chửi chết

    Hôm qua anh gặp bác Nam, khiếp từ hồi *** bắt đội mũ bảo hiểm bác ấy mua phải mũ tàu nên toàn bị ngứa, cứ thế bác ấy để nguyên mũ rồi gãi phía ngoài cho tróc hết cả mũ mà cũng chẳng ăn thua…

    Lan man mãi mà anh chả biết nói gì hơn, thôi em cố gắng giữ sức khỏe, cho anh gửi lời hỏi thăm mọi người nhé, Tối về em xem xong nhật ký Vàng Anh rồi nhớ đi ngủ sớm nhé, tầm 3h sáng dậy mở film online mà xem, giờ đó xem film không ai biết đâu.

    Chưa viết được gì nhiều, đành phải nói lời tạm biệt, mây đưa tháng đưa thời gian trôi, thời cuộc bao đổi thay mà lòng không thay đổi, vẫn giữ vững trái tim với hình bóng em (trích Nghệ Thuật tán gái trang 30)

    Chào em, thân ái và quyết thắng.

    Theo: Hơi Thở và Nụ Cười
  2. utngoc666

    utngoc666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không thú vị lắm
  3. satthu-online

    satthu-online Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    hay mà :D

Chia sẻ trang này