1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gầy dựng tình cảm vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhscar, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Gầy dựng tình cảm vợ chồng

    Em xin lên tiếng trước, em mượn nick của bạn để lên hỏi anh chị ý kiến về chuyện của em.

    Em hiện giờ coi như đã lập gia đình (chỉ chờ ngày làm đám cưới) nhưng tình cảm của em và anh ấy không được mặn nồng. Nói đúng ra là anh ấy chưa thật sự thương em. Lí do: do cưới không tự nguyện. Em thì rất thương anh ấy. Anh ấy thì chưa thật sự chuẩn bị cho một gia đình. Nhưng anh ấy không tránh né, mà luôn giới thiệu em mỗi khi đi với bạn.

    Điều anh ấy nói với em là: Em yên tâm, anh sẽ không bỏ em, sẽ lo cho em, và có với em một mái ấm. Nhưng hiện giờ anh chưa thương em.

    Nói tóm lại, mối quan hệ của em và anh ấy rất tốt, và cả hai người đang tạo điều kiện gây dựng hạnh phúc cho cả hai.

    Điều em muốn hỏi và xin góp ý: em có cần làm điều gì tác động đến quá trình tình cảm không, hay để nó tự nhiên? Nếu có thì em nên làm thế nào?

    Cảm ơn vì đã đọc.
  2. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    hic cưới do tự nguyện tức là bị gả cho nhau đấy à?
    chứ ko có tình thương tại sao có thể gây dựng đc 1 gia đình đây? gia đình dựa trên tình yêu , ko có tình yêu thì ko thể tồn tại 1 gia đình, nhưng có gia đình thì có thể có tình yêu
  3. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà anh ý chưa thích cưới thì cưới làm gì nhỉ? Tớ đã có gia đình rồi. Và kinh nghiệm của tớ là 2 bên thực sự yêu nhau (còn dần dần sẽ hiểu nhau sau...), có việc làm ổn định thì hãy tiến tới hôn nhân... Không thì phụ nữ sẽ khổ lắm....
    Cuộc sống gia đình không hạnh phúc thì mình khổ cả đời, lại nhanh già nữa chứ...
    Chúc bạn hạnh phúc
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của anh ấy "Em yên tâm, anh sẽ không bỏ em, sẽ lo cho em, và có với em một mái ấm...." như là 1 câu nói vì trách nhiệm ... Có thể anh ấy sẽ thực hiện được lời hứa, nhưng mà nếu ko có tình cảm thì dù cho anh ta đối xử vơi chị tốt như thế nào thì chị vẫn ko thể thấy hạnh phúc được .Thông thường nếu người có tình yêu là đàn ông thì họ sẽ có cách để người phụ nữ yêu mình, vì phụ nữ vốn mềm lòng, đàn ông cứng rắn nên sẽ chiến đấu tới cùng vì người phụ nữ mình yêu .Ngược lại, đàn ông thì khó khăn hơn trong quá trình chinh phục họ, đòi hỏi ở người phụ nữ khoản kiên nhẫn rất nhìu .Nếu chị thấy mình mạnh mẽ enough thì cứ cưới đi, sau đó đối xử với anh ấy 1 cách cởi mở trong nền tảng tôn trọng và tin tưởng đối phương, mọi việc cứ nên để từ từ, ko nên gấp rút và phải thật kiên nhẫn để giành tình yêu của anh ta về mình hoàn toàn .Dù sao, em chúc chị may mắn
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Trước khi nghĩ đến chuyện gầy dựng tình cảm vợ chồng thì hãy nghĩ đến chuyện xây dựng một tình cảm với nhau, giữa hai người bình thường và chưa có gì ràng buộc. Anh ấy có thể thực hiện rất tốt nghĩa vụ của mình, nhưng cũng có thể anh ta sẽ hụt hơi vào một lúc nào đấy.
    Điều rất đáng sợ, ít ra là đối với tớ, là việc ý thức rõ được rằng người đang sống cùng mình chỉ đang sống cùng và tỏ ra yêu thương, chăm sóc mình vì ý thức trách nhiệm. Việc sống cùng nhà, nằm chung giường, và làm những chung chuyện khác với một người khi mà hồn vía người ta đang lang thang ở chỗ nào đó khác, còn cái bên cạnh mình chỉ là một cái xác, là một điều rất rất kinh khủng. Người ta càng làm tốt trách nhiệm của người ta, mình lại càng thấy rõ đó chỉ là trách nhiệm, và càng thấy rõ cái khoảng cách giữa hai người. Và sợ nhất là người ta làm những điều đó vì lòng thương hại.
    Nếu là tớ, tớ sẽ để cho anh ta được tự do. Huỷ đám cưới. Ít ra như thế thì mình cũng sẽ thấy được rằng mình đang nghĩ cho người ta, ngoài chuyện nghĩ cho mình. Mà hình như khi yêu thì người ta nghĩ cho người mình yêu nhiều hơn thì phải-tớ cũng không rõ lắm cái chuyện này. Nhưng mà khi phải dứt bỏ đi như thế, mình cũng không biến mình thành một kẻ đáng thương hại. Sẽ chẳng có hơi sức để cảm thấy mình đang làm một điều rất cao thượng đâu, vì sẽ rất là đau khổ. Nhưng cái cảm giác mình có được khi làm việc đó, dù là đau khổ hay khó chịu đến thế nào đi nữa, cũng sẽ là một thứ cảm xúc rất tuyệt vời và đáng nhớ. Khi làm được điều đó, cậu sẽ thấy mình thanh thản hơn nhiều, và sẽ thấy mình trưởng thành hơn nhiều lắm.
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bài viết này của anh Hairyscary, khá tâm lý, tình cảm và biết nghĩ cho người khác lắm. Đúng là trước khi nghĩ đến việc gây dựng tình cảm vợ chồng thì bạn hãy gây dựng tình cảm trai gái giữa 2 con người bình thường với nhau đi. Có lẽ lúc này bạn ko nghĩ gì ngoài việc chỉ cần có anh ấy trong đời và bạn đủ tự tin rằng mình vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc khi anh ấy chưa yêu. Bạn cũng đang nghĩ rằng khi bạn và anh ấy lấy nhau, bạn có thể làm anh ấy yêu thương bạn.
    Thực ra thì cũng có nhiều trường hợp như thế. Lúc lấy nhau chưa có tình cảm nhưng khi có con cái với nhau, người ta sẽ sống có trách nhiệm và nghĩa vụ hơn. Và trong quá trình sống chung có nhiều điểm hoà hợp, tương đồng nên dần dần cũng phát sinh tình cảm ---> Trường hợp này chỉ xảy ra khi người đàn ông ấy trước khi đến với bạn chưa hề yêu ai cả và Người ta đồng ý lấy bạn vì bạn là người có đầy đủ tiêu chuẩn của 1 người vợ tốt.
    Còn trường hợp người đàn ông bị ép buộc phải kết hôn với người mà anh ta ko yêu bởi 1 số lý do nào đó, như: 2 gia đình đã hứa hôn với nhau, do điều kiện ngoại cảnh tác động thì những cuộc hôn nhân ấy thường kết thúc ko có hậu lắm. Đặc biệt, nếu trong tim anh ta còn giữ hình bóng của ai đó nữa thì rất khó cho bạn gây dựng tình cảm với anh khi đã lấy nhau.
    Anh ấy đã nói rõ ràng: Đấy chỉ là trách nhiệm. Vì trách nhiệm người ta có thể làm rất tốt, đối xử rất tốt với bạn, nhưng chắc chắn bạn ko phải là người trơ như đá để ko cần tình yêu thương của anh ấy, vì vậy nếu sống cùng với 1 người mà ở bên mình người ta chỉ là cái xác ko hồn thì liệu bạn có hạnh phúc ko? Bạn yêu anh ta và chắc chắn bạn ko phải là người con gái ích kỹ, yêu và chỉ muốn sở hữu anh ấy, bất chấp tất cả chỉ để có được anh ấy phải ko? bởi nếu bạn là người như thế thì bạn đã ko băn khoăn, day dứt để rồi phải lên diễn đàn hỏi ý kiến của bao nhiêu người thế này rồi. Bạn à! hãy làm như anh hairyscary nói: Đừng tự biến mình thành 1kẻ đáng thương hại, nếu anh ko yêu mình thì cứ để anh tự do giữa cuộc đời này. Mình làm điều này ko phải vì sự cao thượng gì cả mà rất đơn giản là vì mình cũng muốn giải phóng cho mình khỏi thoát khỏi cảm giác âm u đấy.
    Biết đâu đôi khi cách cư xử ấy lại khiến anh ta rung động với bạn thì sao?
  7. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý giúp mình. Mình hiểu, không yêu mà cưới thì rốt cuộc cũng sớm tan vỡ, hoặc không hạnh phúc. Nói sắp cưới, chứ thật ra tụi mình chỉ engaged. Không sống chung. Mình cũng nghĩ tới cảnh phòng không một mình sau khi cưới. Chồng thì về nhà thực hiện nghĩa vụ mà tâm hồn vẫn ở đâu đâu. Mình sợ lắm chứ. Nên mới không cưới gấp.
    Mối quan hệ giữa mình và anh ấy chỉ là bạn trai và bạn gái. Mình hiểu, chỉ một mình thương anh ấy thôi thì không đủ cơ sở cho một mái ấm.
    Có thể một số bạn sẽ hỏi mình tại sao mình dám khẳng định là anh ấy sẽ cưới. Có 2 lí do, lí do thứ nhất hơi riêng tư (và không fải một mình mình có quyền nói ra), lí do thứ 2, anh ấy nói: vì anh ấy cảm thấy tình cảm của mình chân thật và làm anh ấy cảm động, và anh ấy có thể nhìn thấy một tương lai tốt đẹp, là sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ nếu cưới mình. Nên anh ấy cho anh ấy một cơ hội.
    Mình xin nói thêm, lúc trước tụi mình cũng là bạn, rồi mình thương anh ấy. Có một thời gian mình và anh ấy cặp với nhau. Nhưng không lâu thì chia tay vì anh ấy muốn tập trung cho sự nghiệp. Mình vẫn chờ, và vẫn bày tỏ tình cảm. Có đôi khi còn khuyến khích anh ấy quen cô bạn đang cua anh ấy (nói ngoài miệng thôi chứ trong lòng đâu có muốn).
    Khoảng 6 hay 7 tháng trở lại đây, anh ấy đối xửa với mình khác, chăm sóc và lo lắng (như một ngưòi bạn trai thật sự). Mình có hỏi anh ấy có thương mình không thì anh ấy nói rằng, chưa nhưng đang cố gắng và chờ. Mình lạ hỏ, nêu 1không thương thì tại sao lại chăm sóc mình như người yêu đối với nhau. Anh ấy nói vì muốn làm quen với cảm giác lo lắng và chăm sóc cho mình. Và thấy thật sự lo cho mình, mỗi khi mình khóc (bạn của mình chơi với cô gái cua anh ấy, mỗi lần 2 người đi chơi, nó đề kể cho mình nghe. Mình buồn và khóc, nó lại nói cho anh ấy nghe...)
    Mình cũng hoang mang quá, nhiều khi cũng muốn tự giải thoát mình và anh ấy. Nhưng anh ấy lại chọn giải pháp như vậy. Bởi vậy mình mới hỏi, mình có cần tác động gì lên mối quan hệ hay không? Mình có cần làm "tiểu xảo" cho cảm anh ấy tin rằng anh ấy sẽ co một mái ấm với mình hay không?
  8. cuekid

    cuekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ko cần đến tiểu xảo đâu bạn à. Những gì bạn đã làm cũng đã là quá đủ để cho anh ý thấy một tình cảm chân thật của bạn rùi. Điều quan trọng bây giờ mình nghĩ là làm sao để anh ấy yêu bạn, cần đến bạn nhiều hơn nữa. Anh ấy là con người thế nào thanhscar ơi, trầm tính, hoạt bát, hướng nội hay hướng ngoại? Tuỳ theo con người của anh ấy bạn sẽ có được cách để tiếp cận con người bên trong của anh ấy hơn. Hãy biết chăm chút đến anh từ những cái nhỏ nhất và đôi khi, chỉ đôi khi thôi nhé, quên và lờ anh đi một chút, để anh ấy cảm nhận được cảm giác thiếu bạn trong đời. Sự chăm chút cẩn thận và đều đặn sẽ có thể làm người ta cảm thấy nhàm chán bạn ạ Có điều mình chắc chắn là bạn cần xác định tâm lý trước là trong cuộc sống hôn nhân, ai yêu nhiều hơn, chủ động hơn thì người đó cũng là người phải chịu thiệt thòi hơn và cần kiên nhẫn và mềm mỏng hơn. Nói miệng vậy chứ thực ra cũng ko dễ chút nào đâu bạn ạ vì cuộc sống vợ chồng thường phát sinh nhiều mâu thuẫn lắm, nhất là trong giai đoạn ban đầu. Mình ko khuyên bạn chấm dứt vì mình tin bạn có đủ lý do và tình cảm để tiếp tục câu chuyện với anh ấy, nhưng chỉ mong muốn thanhscar thực tế và tỉnh táo để nhìn nhận mọi sự việc thôi. Chúc bạn có được hạnh phúc thực sự của mình nhé
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau có tình yêu, do sự mong muốn của cả 2 bên mà nhiều lúc còn sóng gió, có khi còn khó giữ nữa là hôn nhân không có tình yêu. Phụ nữ bao giờ cũng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong những chuyện này cho nên mình khuyên bạn hay suy nghĩ thật kĩ không sau này khổ lắm!
  10. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là người thực tế, độc lập nên khá là tự tin và thường cho là mình đúng (ít nghe ý kiến của những người kém hơn (về mặt học thức lẫn địa vị), ham chơi (ý nói cuộc sống độc thân) và không muốn có baby.
    Còn mình thì là người lãng mạn, tự tin nhưng đôi khi cũng tự ti, độc lập nhưng kô khéo cư xử.
    Cái mình kô hợp với anh ấy nhất là lãng mạn. Anh ấy rất thực tế, nên mỗi lần sinh nhật, 14/2 8/3 x''mas...đều hỏi mình thích gì và mua tặng, không bao giờ gây bất ngờ, chưa bao giờ tự ý tặng thiệp, hoa (trừ khi mình đòi hỏi). Điều mình buồn nhất là chuyện này, vì thường sinh nhật, lễ tốt nghiệp...mình đều tự làm thiệp tặng anh ấy. Anh ấy nhận mà chẳng buồn giở ra xem. Nhiều khi mình dọn phòng giúp thì thấy bao thư chưa mở. Mình hỏi thì anh ấy bảo, mấy cái đó phiền phức, tốn tiền, chẳng ăn được, mà còn chật nhà....Không fải anh không biết tấm lòng của em, mà vì anh kô thích. vậy đó
    Mấy bạn có cách nào làm cho anh ấy thay đổi ở chuyện này không?

Chia sẻ trang này