1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gầy dựng tình cảm vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhscar, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuekid

    cuekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thanhscar ơi, ko hy vọng thay đổi được anh ấy đâu. Kinh nghiệm của tớ và của nhiều người đã lập gia đình đấy. Khi bạn quyết định gắn kết cuộc đời của bạn với người ta cũng là lúc bạn phải xác định rằng con người ta là như vậy và bạn có chấp nhận được hay ko thôi. Mình nhiều khi cũng rơi vào tâm trạng giống bạn nhưng mà rồi mình nghĩ, có những thứ anh ấy thích mà mình ko ép buộc mình để cảm thấy thích theo được thì ngược lại cũng thế thôi nên là mình cố gắng điều chỉnh trong cách đối xử với anh ấy. Tất nhiên là mình vẫn có sở thích của mình nhưng khi mua quà, hay nói chuyện, mình cố gắng để có những cái hoặc là những cách phù hợp với anh ý hơn.
    Dài dòng nhỉ, đại thể thế này, bạn thích những món quà bất ngờ và không thích anh ấy thực tế khi tặng bạn quà thì anh ấy cũng chỉ mong bạn tặng anh ý cái gì thiết thực chứ ko phải những món quà lãng mạn và ý nghĩa. Vì thế bạn nên tặng cái anh ý muốn bạn ạ, và hy vọng một ngày nào đó anh ý sẽ nghĩ ra và tặng bạn một cách thật lãng mạn.
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Con người này, biết nói thế nào nhỉ, rất thực tế.
    Qua cách nói, tôi thấy bạn là người dễ mến, anh này nếu muốn lập gia đình mà chưa biết yêu ai thì nhất định sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này. Không lấy bạn chắc gì sau này đã lấy được người tốt hơn. Điểm đáng nói ở đây là không muốn có con. Nếu hôn nhân diễn ra không có tình yêu thì khi xảy ra khúc mắc, trục trặc, nguy cơ dẫn tới ly hôn cao hơn.
    Anh này là người thực tế, tự tin, không dễ nghe theo người khác, vì vậy sẽ càng khó nghe lời vợ nhất là khi cưới nhau như vậy. Tôi nghĩ bạn đừng nghĩ cách thay đổi họ mà thay đổi chính mình, suy nghĩ thực tế hơn bởi cuộc sống gia đình đòi hỏi điều này. Trở thành con người thực tế, phù hợp với anh ấy để anh ấy thấy rằng anh ấy không sai lầm khi lấy bạn mà trân trọng bạn hơn, dần dần có thể sẽ nảy sinh tình yêu. Hy vọng thế.
    Còn muốn anh ấy thể hiện tình cảm tốt hơn ngoài những chăm lo về vật chất thì bạn nên tìm cách thuyết phục để có con sớm, chứng minh rằng bạn có thể chăm lo tốt cho mình khi mang thai trong khi anh ấy vẫn có thẻyên tâm công tác. (Nói thế chú, đến lúc bạn có bầu, chẳng chồng nào bỏ bễ vợ đâu, dù là không có tình cảm ). Có con rồi thì sẽ thường xuyên thể hiện tình cảm với con để anh ấy thấy gia đình ấm cúng, dần dần sẽ yêu gia đình mình hơn.
    Nếu bạn làm được mấy điều trên thì hãy cưới, không thì giãn ra đi cho nó nhẹ đầu nhé. Chúc bạn vui vẻ.
  3. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm của bạn. Mình thật sự đã cố gắng thay đổi bản thân nhiều. Nhất là chuyện có baby. Mình thì rất muốn có, nhưng không được có (vì mắc bệnh suyễn, di truyền). Thời gian trước đây mình rất buồn vì chuyện này, nhiều khi còn nghĩ sẽ nhất quyết có, sinh thì sinh mổ, và sẽ chăm sóc em bé thật tốt. Nhưng ba mẹ mình thì kô muốn, vì họ nhà mình ai cũng bị hết (nên xác suất đứa con của mình cũng sẽ rất cao, bác sĩ nói khoảng 99%). Dần dần mình cũng tự thuyết phục được bản thân, là kô nên có baby, vừa tốt cho cả 3 (đứa bé, mình và anh ấy). Và bây giờ, mình cảm thấy chuyện đó bình thường.
    Ngay cả cái chuyện thực tế thì mình cũng tự khuyên bản thân nhiều lần, nhưng vẫn chưa có kết quả. Rằng những thứ anh ấy mua rất hữu ích như computer, Ipod, dvd player, mobile phones, skincare, handbags....nói chung cái nào cũng xài được, và đúng ý của mình lắm (vì dẫn mình đi mà). Rồi tự nhủ, anh ấy tặng mình nhiều thứ (đắt tiền) như vậy, chắc là thương mình. Ngay cả tiền đt thoại hàng tháng anh ấy vẫn trả cho mình. Nói chung mình an ủi bản thân rằng, về mặt vật chất chưa ai có thể lo lắng cho mình đầy đủ nhưng anh ấy. Nhưng ...cảm xúc vẫn....
    Mình định nấu cơm hàng ngày, đem tới công ty cho anh ấy ăn. Như vậy có nên không? Chỗ mình ở hơi xa chỗ anh ấy làm...
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tớ ngạc nhiên quá, thân thiết trở lại có vài tháng mà sắm cho bạn được lắm thứ thế, chắc để sau này khuân về nhà riêng của 2 vợ chồng hả ?
    Nói thế thôi, chứ nếu không nghĩ đến chuyện có con mà bạn cưới anh ấy thì cũng hơi ích kỷ vậy. Trường hợp này thấy hơi khó. Nếu là tớ, tớ sẽ không lấy anh đáy, lấy một người nào có con rồi ấy. Chứ lấy mà không có con thì cũng không được, quyết sinh con thì không thể nói trước về cả 2 mẹ con. . Nếu quyết không có con thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải buông anh ấy thôi. Nếu bảo xin con nuôi thì gia đình đó chẳng ai ruột thịt với ai cả, thấp bấp bênh lắm. Xin lỗi bạn là mình nói thẳng nhé.
    Còn nữa việc bạn nấu cơm mang đến cho người ta là viển vông đáy, họ không thích đâu, chỗ làm là nơi nhiều người nhìn vào, chồng bạn nếu có địa vị ở đó sẽ không thích bạn chăm sóc quá gây sự chú ý đâu, nhất là đi lại cũng không thuận tiện. Thế là trẻ con và không hiểu biết và đang cố gắng để ràng buộc quan hệ hơn đó. Nếu tôi không nhầm thì đồng chí kia rất bận, đến giờ trưa cũng bận nên bạn mới có tư tưởng này. Bỏ qua ý định đó đi.
    Nếu lấy nhau rồi, thỉnh thoảng bạn nhờ chồng đến đón ở chỗ làm về rồi cùng nhau đi chợ, về nấu ăn thật ngon là được rồi, không cần cầu kỳ làm gì. Cái khoảng thời gian người ta đến đón bạn, đi chợ và đưa bạn về nhà là để họ giãn đầu óc rời xa cong việc và có thể để ý đến bạn. Chứ bình thường từ chỗ làm về thẳng nhà, họ sẽ còn khối thứ bòng bong ở trong đầu đấy.
    THế nhé, tuỳ cơ ứng biến nhé.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0

    Em thấy anh ấy là người có trách nhiệm .Tuy là thực tế nhưng đàn ông đa số là vậy, nếu họ lãng mạn sướt mướt thì ko thể làm những việc lớn được, chị nên hiểu điều đó và đừng mong anh ấy thay đổi
    Còn chuyện mang cơm đến cơ quan thì em cũng ko ủng hộ . Hãy cho anh ấy giờ cơm trưa được thoải mái, đi ăn cùng bạn bè và chọn những gì anh ấy thích . Nếu chị mang đồ ăn đến sẽ khiến anh ngại với bạn bè và ko thấy thoải mái . Don''t call him, he will call you ! Đối với phụ nữ thì đó thể hiện sự quan tâm, nhưng với đàn ông thì họ nghĩ đó là điều ko cần thiết và ...rỗi việc ! Chị chỉ cần lo chu toàn những việc trong phạm vi gia đình mà thôi
    Còn em bé thì chị tham khảo ý kiến bs xem, dù gì thì "một giọt máu đào hơn ao nước lã chị ạ"
  6. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    . Anh ấy đúng là bận thật, mà con đem chuyện cơ quan về nói với mình nữa. Đi làm gần như 12 tiếng một ngày. Không có thời gian ăn sáng. Mình thấy vậy nên mới định chuẩn bị bữa trưa hoặc bữa chiều đầy đủ dinh dưỡng (anh ấy bị cao cholesterol, mà đồ ở ngoài thì nấu đâu có an toàn, anh ấy toàn ăn rau trộn với cá thu hoặc cá mòi gần 2 tháng rồi) đến, cùng ăn ở một quán cafê gần công ty. Lúc đó có lẽ sẽ vui hơn. Thấy ai cũng bảo đừng thì thôi, mình không làm nữa
    Vì mình ở nhà cũng rảnh rỗi chẵng làm gì cả. Chỉ có ăn ngủ rồi shopping rồi dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng thì có ghé công ty thiết kế của đứa bạn làm fụ nó, hoặc đi dạy anh văn thôi. Mình ở một mình, bởi vậy, rảnh rang là nghĩ tới chuyện....
    Việc anh ấy mua tặng mình những thứ đấy không fải chỉ mới đây mà lâu rồi bạn Mandarhy ạ. Có lẽ do sức ép từ gia đình mình (con một, ba má kinh doanh lớn), vả lại anh ấy cũng có khả năng tài chính, nên xem việc ấy là bình thường.
    Chuyện baby có lẽ mình sẽ xin con nuôi (nếu anh ấy đồng ý).
    Lí do anh ấy không muốn có con là vì biết bệnh của mình (không muốn con có thể chất không tốt, không học được giỏi, không có tài như him====> sĩ diện quá), có con thì không thể chuyên tâm theo nghiệp của mình. Anh ấy còn bảo, có vợ là đã quá lắm rồi.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị có ý muốn được gần gũi hơn thì lâu lâu có thể nhắn nhe trước với anh ấy là "À, ngày mai em mang cơm đến cùng ăn với anh nhé ?" Đừng có tạo những "bất ngờ" vì chồng chị nếu ko lầm thì là người tự chủ , ko thích bị đặt vào tình tế đã định mà ko báo trước .Nếu chồng chị tâm sự về công việc thì cứ nghe đi, coi đó như là cách chia sẻ vậy ,đồng thời cũng giúp chị nắm được công việc của anh ấy nhìu hơn . Thời gian rảnh chị có thể online tán gẫu nè , kiếm thêm các công thức nấu ăn để ứng dụng, vui lắm chứ .Còn ko thì đi volunteer nếu chị thích, mình mang niềm vui đến cho người khác sẽ thấy thoải mái, yêu đời hơn .Chúc chị vui vẻ nhé
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Anh này không hiểu cưới vợ vì lý do gì vậy, hoàn thành nghĩa vụ với gia đình, với xã hội ah. Bạn đánh mất bản thân mình rồi đấy.
    Xin lỗi bạn là mình không thể tư vấn tiếp được, bởi tư vấn tiếp sẽ không làm bạn vui . Nhiều khi giải quyết được vấn đề truớc mắt nhưng không giải quyết được vấn đề sau này đâu. Kết cục vẫn là chẳng đến đâu hết.
    Bạn có thấy tại sao những người khác trong Box này không vào tư vấn không. Họ không tán thành một cuộc hôn nhân gượng ép đấy. Hơn nữa tình cảm mà bạn dành cho anh kia cũng không rõ ràng là tình yêu đâu. Thấy nó sao sao ấy. Bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh trớ trêu rồi. Bạn cưới cũng được, nhưng mà linh cảm bạn sẽ phải sống cam chịu cả đời. .
    Xin lỗi bạn, mình rảnh rỗi ngứa tay viết nhé, thế nào cũng có người sẽ trách mình nhiều nhiều lắm đấy, bảo mình rỗi việc trong khi mình còn bao việc phải làm. Mà công nhận cái mạng TTVNOL này phiền toái thật, cứ vào là lại đọc linh tinh, nghĩ linh tinh rồi lại viết linh tinh. Xin lỗi vì lấy trường hợp của bạn giải khuây nhé. . Hy vọng bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp, lúc đó post lên đây nhé, tớ sẽ vẫn thỉnh thoảng vào đọc bài, nhưng mà post bài thì thôi.
  9. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cưới về rồi thế nào cũng có chuyện. Nói chuyện hôn nhân, sống với nhau cả đời mà sao nghe có vẻ đơn giản quá.
    Cả hai người yêu nhau thì mới là điều kiện CẦN có của hôn nhân còn không thì chỉ là sự lợi dụng nhau về một mặt nào đó mà thôi. Rất tiếc là bây giờ nhiều cô lấy chồng không xuất phát từ điều kiện đó.
    Think BIG and Twice!
  10. tuuphung

    tuuphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Em nói là em chuẩn bị đám cưới rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa thương em. Vậy anh ấy có nói là chừng nào cưới em không ? và thời gian đó có đủ để anh ấy thương em không ? Hiện tại anh ấy vẫn quan tâm em và gặp gỡ em thường xuyên chứ ? phải xây dựng thêm tình cảm rồi mới đám cưới được em ơi.
    Mà anh nhớ không lầm thì hình như hồi lâu rồi em có hỏi về việc tiếp tục hay không với ai đó, có phải là anh bạn đó không em ? hoặc là anh nhớ nhầm nick nào khác
    Được tuuphung sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 17/03/2006

Chia sẻ trang này