1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gầy dựng tình cảm vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhscar, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy đấy là một anh rất tuyệt đấy chứ ạ . Các chị đừng đòi hỏi cái gì hoàn hảo quá -khó lắm cơ. Nói về trách nhiệm thì vì yêu mà có trách nhiệm hay là có trách nhiệm dẫn đến yêu. Khẳng định là anh ấy rất nghiêm túc và có trách nhiệm chỉ có điều là anh ấy chưa yêu chị nhiều thôi có thể là do quá khứ anh ấy có lấn cấn chuyện tình cảm gì đó nên hơi mất niềm tin một chút thôi. thế nên là chị nên chủ động một tí để gắn kết hai ng với nhau nhiều hơn . Quan tâm đến anh í nhiều hơn nhưng đừng quan tâm kiểu mẹ anh i''- kon trai ai cũng thế có 1 mẹ là đủ rồi . Chỉ cần bình thường tự nhiên mời anh ấy đi ăn rồi..trả xiền, đi uống cafe khi mà chị thấy anh ấy có vẻ mệt ..cũng chả cần nói gì đâu chỉ cần ngồi và cười tươi dịu dàng nhìn anh ấy là đc. một quyển sách cho anh í lúc đi công tác xa, một cái và vạt cùng tông áo... Một chút động chạm thể xác cầm tay, hôm má..chị chủ động ấy.....
    Để cho anh ấy nhận ra rằng anh ấy thật sự cần chị, chị là ng mà anh ấy có thể sẻ chia mọi thứ. Sau một thời gian thì hỏi thẳng anh í là " Em cần một ng là bố của các con em,là ông của các cháu em..là ng sẽ chia vui buồn cùng em chứ ko phải một ng sẽ chịu đựng cùng em thế nên anh và em hãy xa nhau 1 thời gian ngắn xem chúng ta có thật sự cần cho nhau ko" . thế chị ạ-em nghĩ thế rồi vắng nhau 1 tháng thử xem. Đời dài lắm đừng vội vàng cưới thế kẻo lại mang vết thương lòng nhưng cũng đừng vội vàng huỷ đám cưới như chị j` bảo ko lại đánh mất hạnh phúc của mình.
  2. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Bạn Man ơi, bạn đừng nói thế, có thể mình chưa nói rõ. Anh ấy chưa hề yêu ai, không có bạn bè nhiều, mồ côi từ nhỏ nên ...con người hơi thiếu thốn tình cảm một tí. Nói hơi thẳng thắn một tí là rất ích kỉ. Rất nhiều lần mình thấy anh ấy từ chối ngay việc giúp đỡ bạn bè cùng công ty chỉ vì anh ấy cho rằng chẳng có lí do gì để giúp họ, và ảnh hưởng tới bản thân anh ấy.
    Hoặc ngay cả việc rất đơn giản là chở mình về anh ấy còn không làm (lúc đấy mình chỉ mới quen anh ấy). Cho nên việc bạn bảo anh ấy cưới vợ là vị trách nhiệm xã hội thì không đúng. Anh ấy từng bảo với mình, anh chưa bao giờ được cưu mang, tất cả mọi thứ đều do anh tự nỗ lực mà có....
    Cho nên mình thấy anh ấy đi đến quyết định đính hôn với mình đã là một hi sinh lớn, có thể xuất phát từ tình cảm trai gái. Muốn gắn bó với nhau suốt cuộc đời. Điều mình đắn đo chỉ là anh ấy chưa thương yêu mình đến mức có thể làm mọi thứ vì mình. Anh ấy không dành nhiều thời gian cho mình...
    Mình cũng chẳng đánh mất bản thân mình đâu bạn ạ. Vì mục đích lập gia đình của mình là có người chung sống suốt quãng đời còn lại. Mình cũng có ý định ở nhà làm nội trợ, và đi học thêm những thứ mình thích (mình thích đi học thôi, không thích đi làm). Nếu có con thì chăm sóc con, còn không thì dành thời gian chăm sóc chồng. Cuối tuần 2 vợ chồng đi đánh golf hay đi bơi, shopping (mình và anh ấy rất thích shopping). Cuối tháng hay cuối năm thì đi du lịch... Vậy thôi. Đơn giản và không bon chen.
    Mình cũng chẳng ngộ nhận tình yêu. Mình thật sự yêu (bằng chứng là mình chưa van xin ai điều gì, chưa đem chuyện riêng tư đi kể ra public, chưa cãi ba má lần nào....mình đều đã làm).

    Mình không giận bạn đâu, bạn đã bỏ thời gian ra, quan tâm đến mình mà. Bây giờ ít người như vậy lắm.
    @NCOL: cảm ơn em đã ủng hộ. Chị cũng học nấu ăn, nấu cũng khá lắm. Đủ các món. Chị cũng từng tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Hoặc các hoạt động đi cấp phát thuốc cho bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa. Rất vui. Ừ, nếu rãnh nữa thì chị sẽ đi làm thêm nhiều chuyện nữa.
    @Oiltrader: tụi em nếu mà có cưới nhau, không fải vì lợi dụng đâu anh. Anh nghĩ xem, em có gì anh ấy mà lợi dụng? Em cần gì ở anh ấy mà lợi dụng? Có thể anh sẽ nói vì ba má em cũng khá giả. Anh ấy cũng khá lắm, với cả 2 nghành khác nhau hoàn toàn, và anh ấy không biết kinh doanh.
    @tuuphung: Anh ấy nói chừng nào anh ấy có chỗ đứng vững vàng hơn một chút thì cưới. Anh ấy vẫn gặp em hằng tuần. Mỗi ngày gọi đt 3 lần. Sáng ngủ dậy, trưa lúc em đi học (Em đang học thêm ngoại ngữ) về, và tối trước khi đi ngủ. Với lại chuyện cưới không fải 1 mình anh ấy quyết định. Em fải đồng ý mới cưới ạ.
    @Fanx: cảm ơn bạn đã khen anh ấy. Dù anh ấy thế nào mình vẫn yêu. Mình yêu anh ấy vì phong thái và...chỉ có yêu thôi.....
    Chắc tại mình không biết cách viết một cách rành mạch rõ ràng. Mọi người lại hiểu lầm là mình muốn đâm đầu vô người hoàn toàn kô yêu mình. Và em lại ngộ nhận tình cảm của em. Không đâu ạ, em cũng có chút hi vọng chứ ạ. Nhưng lâu tới quá, em muốn biết có chất xúc tác nào cho nó nhanh lên thôi à.
  3. tuuphung

    tuuphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Theo như em nói thì anh ta là người rất có trách nhiệm. Mà em thì lại muốn xúc tiến mối quan hệ. Anh ta thì hứa là khi nào sự nghiệp ổn định sẽ cưới. Vậy theo em thì khoảng mấy năm nữa sự nghiệp của anh ta mới ổn định ? Lúc đầu em nói là anh ta nói là anh ta chưa thương em, nhưng bây giờ em lại nói là anh ta gọi điện thoại cho em 3 lần/ngày, có gì mâu thuẫn trong đó không vậy. Em nói là anh ta không dành nhiều thời gian cho em, vậy thời gian đó anh ta chủ yếu là dành cho sự nghiệp hay bạn bè nào khác, em có biết sở thích của anh ta thế nào thì anh mới góp ý để xúc tiến đuợc. Anh cũng là người khá ích kỷ và cũng quan tâm đến sự nghiệp như anh bạn của em nên anh nghĩ là anh hiểu được anh ấy.
  4. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh tuuphung lắm.
    Em nghĩ chắc khoảng 2 hay 3 năm gì đó, anh ấy có thể sẽ satisfy với sự nghiệp của mình. Thời gian anh ấy rãnh anh ấy thích đánh pool và ghép puzzel (cái mấy ngàn miếng thành một bức tranh đấy ạ). Em cũng thích nên hay đến nhà cùng ghép, có khi 2 tụi em ghép hết nguyên một ngày luôn. Chỉ có pool là em kô thích. Anh ấy có thể chơi từ tối t6 đến trưa t7 rồi ngủ tới tối Cn chơi tới sáng thứ 2 dậy đi làm luôn. Em cũng hay ra ngoài tiệm tập nhưng mà con gái đi một mình thì ngại, mà tới nhà anh ấy thì xa....
    Anh ấy ít dành thời gian cho em là đi chơi, đi coi ca nhạc, em thích nhạc cổ điển hoặc coi kịch. Nhưng anh ấy không thích mấy thứ này, thích coi film đấm đá. Việc anh ấy gọi đt mỗi ngày 3 lần từ 3 năm nay rồi. Như một thói quen.
  5. tuuphung

    tuuphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Theo như em nói vậy thì anh bạn của em là người tính tình rất độc lập, hehe, có nhiều điểm giống anh. Tuy vậy mỗi người tính tình lại khác nhau. Hay là thế này, để anh nói những kỷ niệm đáng yêu của bạn gái anh, em tham khảo để hiểu thêm tâm lý bọn anh nhé.
    Nhà cô ấy ở xa, lại không biết lái xe, có 1 lần, trong weekday, không phải weekend à (weekend gặp nhau là bình thường rồi), anh đi làm về thấy cô ấy đứng trước cửa nhà anh với 2 bông hoa, đúng 2 bông, mặt thì phụng phịu: "em muốn anh ở bên em suốt đời à". Lúc đó anh đi làm về mệt, hơi cáu. Cô ấy không nói gì hết, quăng nguyên bó hoa vô tay anh rồi im lặng, sau đó chui lên phòng anh rồi nhất định đòi ở đó đến ngày hôm sau. Anh lúc đầu hơi bực mình (vì share nhà với bạn) nhưng sau đó vừa thương vừa thích tính bướng bỉnh của cô ấy. Thật sự cô ấy tạo cho anh sự bất ngờ và thú vị. Bọn anh bây giờ nói chuyện vẫn nhắc đến kỷ niệm đó như 1 bước chuyển biến trong quan hệ 2 đứa. Hehe, cô ấy đang béo tai anh đây. Bữa khác anh kể tiếp nha, bây giở kể nữa là ngày mai đi bác sỹ tai mũi họng vá tai lại đó.
  6. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em cũng làm một việc tương tự rồi anh ạ. Hôm sinh nhật anh ấy, em nấu món steak, đốt nến. Giống film HK á. Anh ấy về nhà, việc đầu tiên là bật đèn sáng lên, ăn xong đi ngủ cái khò. Em tự thu dọn bãi chiến trường rồi đi taxi về nhà. Mới đầu em giận lắm, sau hỏi lại thì hôm đó anh ấy có một cái project trong công ty chưa làm xong, bị sếp mắng. Nên thôi, em cũng thông cảm.
    Một lần khác, em thấy xe anh ấy lâu rồi không rửa (chuyện này rất hiếm vì anh ấy vốn kĩ tính lắm. Anh ấy tới nhà em toàn tự động lấy khăn lau nhà, rửa chén nếu thấy có chén trong bồn, có khi còn ủi quần áo dùm em nữa). Em cũng kĩ quá, tháo hết những thứ có thể ra, làm cho xe bị chết máy gì đó. Không chạy được, fải đem ra tiệm sửa lại. Về tới nhà mặt em như con mèo. Anh ấy lau cho mà còn la là không biết thì đừng có làm. (Kô biết cảm nghĩ như thế nào).
    Kể chuyện từ bữa tới giờ, em biết khuyết điểm của em là gì rồi. Không biết anh ấy đang nghĩ gì? Vì em đang cố gắng làm cho anh ấy vui nhưng không có khả năng cảm nhận được cảm xúc của anh. Có fải em dở hay vì anh ấy khéo che giấu? Mấy anh con trai có như vậy với vợ không?
    Như vợ nấu ăn kô ngon, vợ mập, vợ lì không nghe lời....có nói thật lòng không? Hay nịnh vợ? Hay người vợ có nhiệm vụ tinh ý biết chồng mình muốn cái gì.
    Em kô fải kô biết cảm xúc của anh ấy. Mỗi lần anh ấy giận là biết (tuy anh chưa bao giờ nặng lời, nói nặng nói nhẹ, nói lẫy kiểu thôi anh kô cần... hay chiến tranh lạnh) Cư xử rất bình thường. Nói tóm lại là rất rất kô có chút biểu lộ cảm xúc nào.
  7. tuuphung

    tuuphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Em à, anh chị cũng thảo luận với nhau về việc của em đấy. Chị thay anh trả lời em nhé. Khi người ta yêu nhau thì sẽ thể hiện cảm xúc. Anh cũng vậy mà chị cũng vậy, nói chung là anh chị góp ý với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Anh nói với chị là xem ra anh bạn của em chỉ có trách nhiệm chớ không thật sự yêu em đâu (anh cũng là người rất có trách nhiệm, ngày trước khi chia tay với ex-gf, anh đã phải chờ cho cô ấy quen người khác rồi mới bắt đầu với chị). Thấy em ghi là ở Úc, nhưng không biết em qua Úc lâu chưa và suy nghĩ thế nào. Vì em nói là anh bạn của em hứa sẽ cưới em do 2 lý do, mà 1 lý do em không nói ra được, nên anh chị đoán là có thể em đã quan hệ với anh ấy hoặc anh ấy là người đầu tiên quan hệ với em. Nói chung con gái VN tâm lý rất xem trọng chuyện đó (tại anh là local, nhưng chị thì đi sau này nên chị cũng thuộc người truyền thống lắm). Em cũng có thể vì vậy mà có quá nhiều expect trong mối quan hệ này. Anh nói là trừ khi là anh không còn tình cảm, muốn làm cho người ta tự ý chán ghét mình thì mới không biểu lộ cảm xúc thôi (giống như với his ex-gf), chứ khi yêu thì sẽ biểu lộ cảm xúc, còn thì tùy mỗi người mà cách biểu lộ có khéo léo hay không. Anh chị có cảm giác là em đang tưởng tượng ra là anh bạn của em vẫn đang yêu thương chăm sóc em, em đang cố tự thuyết phục mình thì phải. Giống như Hairyscary nói, em hãy nhìn thẳng vào thực tế đi em, chứ em nỗ lực một mình như vậy cũng mệt mỏi lắm. Anh nói là anh bạn của em là người tốt đó, anh ta cũng tế nhị, không muốn làm tổn thương em thôi chứ anh không nghĩ là anh ta có thể yêu em đâu. Chị thì chị thấy là anh cũng là người quan tâm đến sự nghiệp lắm, từ khi còn đi học lận, nhiều khi cũng cả tháng không gặp chị, nhưng chưa bao giờ anh không tỏ thái độ gì với chị cả, hoặc vui, hoặc giận, hoặc bực mình, hoặc hớn hở, nói chung là chị thấy rất có cảm xúc. Nên em xem lại mối quan hệ đi nha, mà em thấy khuyết điểm của em là gì, anh chị thấy em rất ok mà, đâu có thấy khuyết điểm gì đâu. Thật tình là anh chị không thấy được tình cảm của anh bạn em dành cho em giống với tình cảm yêu đương trai gái tự nguyện. Chưa cưới nhau mà đã dằn vặt về suy nghĩ thế này rồi thì cưới nhau về chỉ để đày đoạ thôi em ơi. Còn nếu như em vẫn kiên quyết phải đi đến cùng với anh bạn này thì để anh chị nghĩ thêm xem có giúp được gì cho em không.
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh chị đã giúp em. Em rất cảm kích đấy ạ. Em và anh ấy cùng đang ở SG. Bạn em (người mà em mượn nick) mới đang ở Úc thôi ạ.
    Lí do mà em không nói ra được là có liên hệ tới gia đình anh ấy và ba má em. Em với anh ấy cũng chưa quan hệ gì cả. Không phải em sợ chuyện đó, hoặc truyền thống gì. Mà em quan điểm rõ ràng. Chua sẵn sàng trao cho người mà chưa yêu mình, hoặc mình không muốn. Anh ấy tôn trọng, và không đòi hỏi chuyện đó (nói ra nghe giống film, hay truyện quá).
    Nếu anh chị có thời gian, có thể nói chuyện với em ngoài diễn đàn được không ạ? Em thấy mọi người không ai góp ý (ngoài anhchị) chuyện của em nữa. Nên đóng topic lại.
    Với lại em trả nick lại cho bạn em
  9. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ anh ấy không khéo biểu hiện tình cảm (cách quan tâm chăm sóc). Chứ em không tưởng tượng ra đâu anh chị ơi.. Vì em với anh ấy đã chia tay nhau 1 lần, người đề nghị chia tay là anh ấy. Anh ấy nói anh muốn chấm dứt mối quan hệ. Vậy thôi. Em cũng không fải là dạng người van xin, hay cố ép người khác làm theo ý mình không muốn đâu ạ. Em cũng khóc nhưng cố giấu và chưa năn nỉ anh ấy câu nào cả. Việc anh ấy muốn tiếp nối mối quan hệ với em và có ý định cưới em là vì em vẫn còn thương anh ấy. Anh ấy là người đề nghị chuyện tiếp tục. Em thì kô đồng ý lúc ban đầu vì cho rằng anh ấy có cảm giác nhất thời. Và ra yêu cầu, nếu quen lại thì nên xúc tiến tới hôn nhân. Nếu anh cảm thấy được thì tụi mình quen lại. Còn không thì sau 2 3 tháng gì đó, anh nên nói cho em biết. (Có nghĩa là em vẫn cho anh ấy một cơ hội để test his feeling). Và sau đó, anh ấy đồng ý đi đến hôn nhân, và tụi em đính hôn (cách đây 1 năm ạ).
    Em thì không biết anh ấy nghĩ gì nhưng chắc chắn một điều, em không hoang tưởng về ý định của anh ấy ạ.
    Em có thể chắc chắn như vậy vì anh là người nguyên tắc lắm. Nguyên tắc sống của anh ấy là Do witn an end in mind. Anh ấy nói hoài với em, thấy cái gì không chắc chắn đạt được là anh ấy không làm .Anh ấy kể hồi nhỏ nhà nghèo đi học bị tụi bạn khinh thường, không có tiền thì không cho đi cắm trại...rồi vừa hết trung học, anh ấy học một hơi hết 3 cái bằng đại học, đi làm cho một công ty liên doanh, chỉ mới hơn 26 tuổi anh ấy đã đi hết Châu á-Thái, Lao, Cam, Sing, Nhat, TQ, DL...qua luôn Trung đông như Iran, Irac, rồi Nam Phi.... Lúc đầu em cũng không tin, khi xem passports (3 cuốn luôn, vì có nước anh ấy đi những 6 hay 7 lần) em mới tin. Em từng tuổi này còn chưa ra khỏi Vn nữa.
    Thiệt là em cũng hông hiểu tại sao anh ấy không bày tỏ cảm xúc với em? Hay anh ấy không biết bày tỏ?
  10. tuuphung

    tuuphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Nếu em đã thích như vậy thì em cứ làm những gì em cho là đúng nhất thôi. Nói chung em là người hiểu rõ anh bạn của em nhất. Anh cũng không hiểu tại sao anh ta không có chút thái độ nào. Anh thì anh rõ ràng hơn. Lúc anh chia tay với ex-gf thì anh cố tình hờ hững để cô ấy tự động ra đi. Còn gf hiện tại của anh thì anh rất hết lòng, hầu như ngày nào anh cũng chạy đến gặp mặt cô ấy dù bọn anh ở cách xa nhau (45'' driving) rồi nhiều khi anh làm project đến khuya, weekend là anh dành trọn cho cô ấy, nếu có đi đâu cũng mang cô ấy đi cùng. Em thử yêu cầu anh bạn của em gặp gỡ thường xuyên hơn xem sao(thí dụ như 3 ngày/tuần + weekend), để tạo thêm cơ hội gặp gỡ.
    Chúc em thành công.

Chia sẻ trang này