1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gây sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi pminh, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Gây sự

    Sau bao lần nấn ná, cuối cùng quyết định mò vào đây. và để ra mắt mọi người tui đành đem tuyệt chiêu ra cống hiến Thật là thất vọng, lần đầu tiên vào thấy bài viết trong này toàn là về những chuyện gì đâu, mấy ông bà già ngồi cấm cảu, cau có, lảm nhảm với nhau. Đọc bài cứ như xem phim tâm lý XH tình cảm HK. Chủ đề nào cũng chỉ cần xem bài đầu, bài cuối là biết nội dung ở giữa mấy ông bà già than vản, khóc lóc, ỉ ôi chuyện gì rồi. 7X gì mà chẳng có khí thế gì cả làm tui đang phải suy nghĩ có nên khai xuống 8X cho đỡ ngượng không. Không có khí thế hừng hực thì cũng phải hùng hục mà làm việc chứ. Nhất là mấy bác trai nhà mình, tán gái cũng không biết tán, để cho em nó vào tận nơi, réo cả tên ra, bù lu bù loa từ trong nhà ra ngoài phố, có xấu mặt không cơ chứ. Mà có thiếu gì cách để em nó giảm volume xuống, thế mà chẳng có ai chịu giải quyết cho dứt điểm, không trị được em nó lại quay ra làm thơ với thẩn, lại còn khoe ba mươi mấy tuổi để doạ trẻ con. Mà tui thấy ai không nói được người khác hay nói khác hơn là không đủ trí thông minh làm người khác phục đều dùng cái chiêu bài này để giữ thể diện, kiểu như "cả vú lấp miệng em" ấy mà, hay thở dài buông 1 câu "trứng đòi khôn hơn vịt".

    <còn tiếp>

    TB : Hôm nay chỉ đọc có chừng đó nên gây sự đến đây thôi. Bữa khác kiếm tiếp chứng cứ rồi nói tiếp.
  2. mylove2kvn

    mylove2kvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thấy viết cũng có lý.
    Hè hè...Nếu không thích xem phim tâm lý xã hội thì hay là chú em làm diễn viên đóng thử vài tập phim XHĐ hay kinh dzị gì đó cho các bác 7X coi đỡ ngán. Chớ ngồi đây nhìn tới nhìn lui mà thấy lâm ly bi đát quá.
  3. Giang-Huong

    Giang-Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay ghê nhưng để xem bác có làm được trò trống gì ko hay lại "mồm miệng đỡ chân tay ", rút ngay có trật tự ?
    Giáng Hương
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    pminh: Hình như là bạn cũ phải không? Ngày xưa chinh chiến mãi rồi mà? Sao giờ mới thấy ló mặt???

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhất là mấy bác trai nhà mình, tán gái cũng không biết tán, để cho em nó vào tận nơi, réo cả tên ra, bù lu bù loa từ trong nhà ra ngoài phố, có xấu mặt không cơ chứ. Mà có thiếu gì cách để em nó giảm volume xuống, thế mà chẳng có ai chịu giải quyết cho dứt điểm, không trị được em nó lại quay ra làm thơ với thẩn, lại còn khoe ba mươi mấy tuổi để doạ trẻ con. Mà tui thấy ai không nói được người khác hay nói khác hơn là không đủ trí thông minh làm người khác phục đều dùng cái chiêu bài này để giữ thể diện, kiểu như "cả vú lấp miệng em" ấy mà, hay thở dài buông 1 câu "trứng đòi khôn hơn vịt
    em xin phép đc tham gia thế này ạ
    em chả thấy bác nào 7x mà kém tắm cả.Nói chuyện với các bác ấy phải đủ 10 thành công lực mới may mắn mà sống sót
    em thân phận 8x,nhìn lên các bác với con mắt ếch ngồi đáy giếng,nhiều khi hăng hái tranh luận,cố gắng chứng tỏ chiến thắng 1 cách ngu ngốc mà ko biết ...cạm bẫy các bác đang giăng đằng trước
    Em ko sợ bác nào giơ cái đauf 3 đít chơi vơi ra doạ,chỉ sợ khi các bác đã cho vào tầm ngắm thì khó lòng thoát chết
    Em nghĩ là bác nên xam alị xem sao,chứ bác bảo các bác trai 7x tán gái kém thì sai quá,sai trầm trọng đấy ạ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,em mới 8X nên coi như vô can....dựa cột mà nghe bình loạn
    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  7. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    A, chị Gừng, lâu lắm mới nhìn thấy nick của chị. Thế chị đã lấy chồng chưa vậy? Từ hồi chị bỏ 7x SG để ra HN thì em cảm thấy tâm hồn trống trải, mà vào box này lại nhớ đến chị nên không dám vào đây nữa. Nay vết thương lòng mới khỏi tí xíu nên lại vào đây quậy tiếp. Năm nay thế nào cũng phải ra HN để lần đầu tiên nhìn tận mắt người con gái đẹp nhất từng có của 7X SG.
    to pajero : Biết điều thế thì tiến xa đấy
    to mylove2kvn : Đang cố gắng.
    to thuphuong20 : Ừ, tui nói thiếu chứ không phải nói sai. Nếu biết tán gái thì đã phải biết giải quyết cái hậu quả chứ. Nói chung tay gì đấy chỉ mới làm được 1/2 đường thôi, mà như thế thì là tán gái kém chứ còn gì nữa. Mấy bác nhà mình toàn chỉ làm xong 1/2 đường thì khoe ầm cả lên là mình tán gái giỏi, tới khi vỡ chuyện thì trốn biệt tich hay chỉ mò ra nói 1 câu "giải quyết nội bộ" rồi cũng trốn luôn => nhát. Đúng không nào?
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    cái này thì ko phải hàng độc quyền của các bác giai 7x
    Em thấy xét 1 cách toàn cục,bác giai nào cũng rứa,cứ thấy em nào hơi xuôi xuôi 1 cái là đã về nhà khoe ầm lên : úi giờ ơi,tao cưa em ấy em nọ có thế này thế nọ mà đã cầm tay cầm chân hay ........(có nhất thiết phải nói ko nhở?)
    Cho nên em nghĩ ko nhất thiết là cứ phải đi cho đủ từ A---------->Z.Đi đầy đủ quá khéo lại mia dây buộc cổ thì tèo
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Xiiiiiiiiiiiii! Chú này nịnh giỏi nhỉ! Thía này thì các "em" chạy theo tơi tới, đến chị mà cũng rung rinh lung tung beng hết cả đây này . Quậy gì thì quậy đi chứ? Quậy được 2 bài rồi bỏ chạy đấy à pminh?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  10. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn quậy tiếp cho box này vui lên, chị Gừng ạ. Nhưng bọn trong box này hoặc là bọn nhát chết, hoặc là toàn những tay có công phu hàm dưỡng giỏi (nhưng cái này khó lắm, vì nếu cao thủ phải phụ hoạ với em). Còn cái vụ nịnh chị thì không có đâu, em chỉ có sao nói vậy thôi. Chị mới chỉ rung rinh thì em vẫn còn kém cỏi lắm lắm, chị phải đổ cơ thì em mới dám nhận tiếng giỏi của chị.

Chia sẻ trang này