1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gây sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi pminh, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    pminh: Quậy đi! Chị quậy luôn với chú! Sợ gì ai???? Chị Gừng từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng là ngang bướng, ghê gớm, đanh đá......Quậy đi thôi còn chờ gì nữa?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đáng lý em định cho topic này đi luôn nhưng chị đã dạy thế thì em đành phải cố gắng hết sức vì mỹ nhân mà không lùi bước.
    Sự tiến bộ thụt lùi của 7X SG có thể do nhiều nguyên nhân nhưng theo tui một trong những điểm quan trọng là không có một ban quản trị năng nổ (nếu có thì cũng đơn độc 1 mình, cái này thì không biết vì mới vào). Chắc tại các bác nhà ta mánh mung, năng nổ, hăng hái làm ăn bên ngoài nhiều quá, tối về không có cô nào để cổ tới chơi săn sóc, hoặc là có thì lại được săn sóc quá tận tình nên các bác hết hơi nằm thở dốc => vào post vài dòng câu bài cho lấy lệ => đâm ra chán nản => càng ngày càng vắng vẻ. Thứ hai đầu óc mấy bác này lại bảo thủ, tâm lý lúc nào cũng coi mình là nhất, lúc nào cũng chê bọn nhóc 8X là dở hơi, con nít, bọn anh nói chuyện mấy chú 8X đừng có mà lanh chanh xía vào, chú nào mà mà xía vào thì bọn anh phong toả, không thèm trả lời, thậm chí đe doạ. Vì tình trạng "bế quan tọa cảng" => xa rời giới trẻ, không chịu học tập kinh nghiệm 7X HN => chỉ toàn mấy ông già than thở với nhau tại sao box này vắng như chùa bà Đanh, bà Hom gì đấy. Nhìn 7X HN người ta mở rộng cửa, hoan nghênh 8X, kính chào 6X, tiếp thu ý kiến xây dựng => lúc nào cũng 7,8 người online, bài viết trong ngày nhiều vô kể, chủ đề tham dự trong ngày đọc cả trang không hết. Chất lượng bài viết chưa bàn tới, nhưng với số lượng nhiều vậy thì số bài viết OK nhiều là cái chắc. Nói túm lại có hiểu rõ bản chất vấn đề thì may ra cứu vãn còn các bác cứ cố chấp thì dẹp quách nó vào HCMCC tập trung lực lượng là có vẻ hợp lý nhất.
    <còn tiếp>
  3. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp lâu lâu mới thấy chị Gừng em xin tặng chị bài này. Vốn định dành cho cô người yêu nhưng để em kiếm bài khác cũng được, còn bài này để thể hiện sự ngưỡng mộ của em với chị.
    Beautiful in my eyes - Joshua Kadison
    You're my peace of mind in this crazy world.
    You're everything I've tried to find, your love is a pearl.
    You're my Mona Lisa, you're my rainbow skies,
    and my only prayer is that you realize
    you'll always be beautiful in my eyes.
    The world will turn and the seasons will change,
    and all the leassons we will learn will be beautiful and strange.
    We'll have our fill of tears, our share of sighs.
    My only prayer is that you realize
    you'll always be beautiful in my eyes.
    You will always be beautiful in my eyes.
    And the passing years will show
    that you will always grow more beautiful in my eyes.
    When there are lines upon my face form a lifetime of smiles,
    and when the time comes to embrace for one long last while,
    we can laugh about how time really flies.
    We won't say goodbye 'cause true love never dies.
    You'll always be beautiful in my eyes.
    You will always be beautiful in my eyes.
    And the passing years will show
    that you will always grow more beautiful in my eyes.
    The passing years will show that you will always grow
    ever more beautiful in my eyes.
    Thấy chị có vẻ bi đát quá trong tình yêu nên tặng tiếp chị bài này. Hi vọng chị sớm có được một lần trong đời.
    Artist : Gregorian
    Song : Once In A Lifetime
    Rated : 10.0 (4 votes)
    Cuando noche esta, te esperaré
    Quiero volverte loco esta noche
    Con la luna llena, te esperaré
    Hoy morirás entre mis brazos
    Y nunca so"arás de algo mas
    When you're near me, I close my eyes,
    I want to feel you by my side
    When you kiss me, I close my eyes,
    I want you by my side
    When I realize there's no telling lies,
    Then I know that once in a lifetime
    Making love to you, every time it's new,
    You know you're my once in a lifetime
    Todo tu cuerpo temblará,
    Pero esta vez, es realidad
    Aún que el tiempo pase,
    Nunca, nunca, lo olvidarás,
    Sera, solo una vez en tu vida
    When you touch me, I burn inside,
    Colder chills run down my spine
    When you take me, it's hot in love,
    - Can't get enough!
    When I realize there's no telling lies,
    Then I know that once in a lifetime
    Making love to you, every time it's new,
    You know you're my once in a lifetime
    Once in a lifetime, once in a lifetime, once in a lifetime
    Giving all I've got, I'm your love-me-not,
    You're my lover, once in a lifetime
    Taking care of you, every time it's new,
    You know you're my once in a lifetime

    Được pminh sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 18/04/2003
  4. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bài này hình như phù hợp với chủ đề nhỉ, pminh? rất giống Gây sự...
    Nói vậy thôi chứ pminh có thể đưa bài này vào topic góp ý để tiện tranh luận hơn nhé.
    Phân tích thứ 1 này nghe rất chính xác. Biết là như vậy nhưng rất khó khắc phục. Dân 7X phần lớn đi làm nên không có nhiều thời gian online, xem đã khó nói chi viết bài.
    Đấy là vấn đề cần tham khảo 7X HN.

    7X SG chưa từng có ý nghĩ này. Có thể dẫn chứng được ko?
    pminh hiểu biết 7X HN bao nhiêu mà nói như thế?
    Vấn đề này nên tiếp tục ở topic góp ý. Ko nên gửi vào đây nữa nhé.

    Elead !

  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Quậy thì dễ , gây sự cũng dễ , nói cũng dễ nốt ... làm mới khó ...
    Chỉ cần vài ba dòng nóng nảy gửi lên 1 box nào đó đủ để mở đầu cho những cuộc chiến ngôn từ không tiền khoáng hậu ...mà rốt cuộc kẻ thua người thắng đều tổn thương nghiêm trọng , còn nhóm - box thì tơi bời , khủng hoảng . Tình trạng đáng sợ này đang lan tràn trên cái mạng ttvnol đang quá nhiều nhóm nhiều box này ...như cuộc chiến trên box Thi-ca vừa rồi là 1 ví dụ ...
    Vứt 1 cái tàn thuốc đủ để làm cháy vài chục héc- ta rừng ...
    Bạn Pminh nói cũng có cái hơi lan man , cũng có cái đúng , mong các Mod 7X SG hãy tiếp thu vì lợi ích chung .
    Chỉ có 1 chút xíu hơi buồn , Pminh ạ , là tôi không nhìn thấy bao nhiêu cái thiện chí và sự thông cảm trong những lời phát biểu theo kiểu " dẹp đi cho rồi " của bạn . Nhưng không sao ... điều đó là không thể đòi hỏi được , tự tâm thôi ... phải không nào ?
    Theo tôi , 7X SG chưa phát triển được đơn giản là vì thiếu người quá và tình trạng này không chỉ có 7X SG . Nhưng tình hình cũng không tệ lắm đâu vì những buổi cafe 7X CN gần đây mọi người tham gia cũng đông dần đấy .
    Tôi không muốn " gây sự " với bất kỳ ai đâu vì đó hoàn toàn không phải là động cơ của tôi khi vào mạng . Nếu có ai muốn " gây chiến " thì xin Mod hãy xóa bài này ngay nhé .
    Votrungh@
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    tui muốn đánh nhau quá ah....
    [​IMG][​IMG]
  7. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài post đầu của chú pminh chị thấy hay hay, nhưng đến mấy bài tiếp theo thì lại thấy đượm chút than thở ỉ ôi, nhuốm mùi sên sến -> đâm ra chị thấy là nên an ủi chú chứ không phải là đi gây sự với chú. Hay chú mang sôi gà đến nhà chị bái sư rồi chị dạy cho bài căn bản về gây sự
    Chú thấy gợi ý của chị thế nào???
    ==============================

    Nothing ever perfect
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cô Queen: Lại bắt nạt em trai chị nữa rồi???? Thế ông anh của cô đâu? Nói giới thiệu cho bà chằn này rồi mất tăm mất tích hả????

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  9. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hee, nhìn cái avatar thế kia thì bố ai dám giới thiệu nữa!!?? có khác gì cho miếng cá vào chuồng mèo!? hic...xin lỗi bà chằn nhá, dữ thì cũng dữ vừa thôi, dữ quá anh tôi thích nhưng tôi thì không dám, mà quan trọng lại là tôi kia! tôi mà không duyệt thì ông ta cũng phải...goodbye forever.
    Chú pminh đâu rồi nhỉ? đừng để chị và bà chằn chiếm dụng topic của chú nhé!
    Nothing ever perfect
  10. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    to votrungh: bác ạ, những cái mà em nói thì thật ra nhiều người biết thừa rồi, chẳng có gì mới. Chỉ tội các bác xuề xoà có thừa nhưng hùng tâm lại thiếu, các bác chỉ mong có chỗ giải trí cho tới khi kiếm được bồ, sau đó thì bỏ chốn này nên box mới ra nông nổi này. Mà cũng đúng 7X rồi, già quá mà, em cũng thế thôi. 26 tuổi rồi, quậy thêm vài tháng nữa rồi cũng phải chọn 1 cô trong danh sách đã lên để yên phận. Cũng may vụ tán gái em không phải là loại yếu kém (không như các bác), chỉ có điều vẫn yêu tự do. Hic. Với lại em chỉ muốn gây sự chứ không muốn gây chiến với ai. Nhưng nếu bác muốn chiến thì em đành phải chiều. Bác yếu hơn thì em dần bác nhừ tử, hai bên ngang nhau thì tốt nhất là hòa, bác mạnh hơn thì em co chân chạy vậy(khoản này em giỏi lắm).
    to babyQueen : dạ thưa cô (gọi bằng cô cho nó tôn trọng chứ gọi chị chắc chưa xứng), em mà khăn gói lên chỗ cô học nghề thì chỉ sợ vài ngày sau em lại có thêm một cái đuôi nhì nhằng sau lưng, mệt lắm. Em chỉ còn một tí thời gian tự do nên cô tha cho em. Với lại cô không hiểu được tại sao bài trước em viết hay thế mà bài sau lại dở thì cô chắc trình độ cũng tầm thường, chưa đủ tư cách để em phải khăn gói tới bái sư. Cô thứ lỗi nha, vài năm sau nếu cô tu luyện có tiến triển thì em sẽ xét lại.
    to gungcay : em cảm ơn chị đã lên tiếng bênh vực em. Chị có vừa ý với 2 lyrics em gửi tặng chị không? À với lại chị thấy em gây sự thế này đủ chưa, hay vẫn tiếp tục ?

Chia sẻ trang này