Phải chăng khi là gay, việc đó đồng nghĩa với việc bạn bị ghét bỏ, xa lánh, kỳ thị. Mong mọi người cho ý kiến về vấn đề này
Tôi nghĩ Gay là giới thứ 3 của loài người. Đàn ông và đàn bà là 2 giới xuất hiện theo đa số còn Gay thuộc thiểu số. Ko thể gọi thiểu số là lệch lạc giới tính được! Đơn giản trong thế giới tự nhiên, thực vật và động vật có giống đực, giống cái và giống lưỡng tính. Vậy thì con người cũng là sinh vật tồn tại trên quả đất này ko nằm ngoài quy luật của tạo hoá. Đàn ông hay đàn bà đều mang cả 2 loại hoocmon nam và nữ trong cơ thể. Nếu có sự đột biến về 1 trong 2 loại hoocmon thì sẽ tạo giới khác với đàn ông, khác với đàn bà. Đó là Gay. Tôi cho rằng, sự miệt thị hay ghét bỏ Gay là kiểu định kiến xã hội ko phải dễ dàng loại bỏ. Các giá trị, chuẩn mực về tình yêu, hôn nhân, về quan hệ TD có vẻ khó được bình thường hoá với 2 giới còn lại. Nhưng không có nghĩa thiểu số thì là bệnh hoạn !