1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gầy!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0812_Enter, 31/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GoldenGun

    GoldenGun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Gầy là thầy...... mọi thứ!!!!
  2. diendanhochoi

    diendanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tiếc nhỉ ! Trước khi đi ngủ, làm bát cháo đường, đảm bảo tăng cân vùn vụt như ăn tăng trọng.
    Đời cứ khù khoằm thế chứ mình 52 kg muốn giảm chả giảm ! Chán !
    (nóng)
  3. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà tớ, mẹ tớ nấu ăn muốn giảm cân cũng chẳng giảm được
    Tớ mà muốn giảm cân chỉ có cách ra đường sống một mình. May ra giảm được cân. Còn bạn nữ nào muốn tăng cân thì đăng ký với mẹ tớ nhá. Đến ăn cơm do mẹ tớ nấu là tăng ngay
  4. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ấy nói thật á , cứ trước khi đi ngủ làm bát cháo đường thì tăng cân thật à? thế 1 bát cháo với mấy thìa đường hả ấy
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cũng gầy đây, 1.6m, 44kg, da bọc xương, đen nhẻm
    Cái tội đi nhiều nên cho dù khi về tẩm bổ cũng không hồi lại được
    Đợt mùa thu trước, cũng ăn kinh lắm. Ngoan ngoãn về măm cơm với mẹ (mà mẹ đã nấu thì đủ dinh dưỡng và ngon tuyệt), uống sữa, ăn cam, ngủ đúng giờ, không giang nắng ----- có khác, có vẻ khoẻ hơn và ok hơn
    Sau, lại chạy, lại tiếp tục
    Kết quả: tồi tệ hơn trước
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    hoan hô, sau 1 thời gian tớ quyết tâm tẩm bổ thì h tớ đã...sụt còn 43kí
    chắc tại dạo này bận bịu wa''.....chịp, tớ mặc wần sz 25, có lẽ nên đổi thành 24 cho vừa hohô
    con gái xấu nhất là gầy quá và béo quá
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    gầy với béo, lúc nào cũng kổ, đời đúng là người phì ra mãi kẻ thì toàn xương, nhìn mấy em mập mà thương, nhưng nhìn lại mình còn thương hơn nhều

Chia sẻ trang này