1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GC chúng ta có nên chăng một topic cho mọi người cùng làm thi sĩ ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ichliebedichsehr, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    GC chúng ta có nên chăng một topic cho mọi người cùng làm thi sĩ ?

    Xin mời các bác từ trên xuống dưới theo cấp bậc. Ai đồn ý xin giơ tay .

    Ich liebe...
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Trên trời có đám mây xanh
    Có con chó , chạy loanh quanh mâý vòng
    Hỏi cô môi thắm má hồng
    Rằng nay cô đã có chồng hay chưa
    Bỗng nhiên có một cơn mưa
    Từ đau rơi xuống giữa trưa nắng hè
    Để cho mâý chú cá mè
    Rủ nhau kết lại làm bè trôi sông
    Thế rồi...xa lắm...mùa đông
    Thẫn thờ em bé ngóng trông mẹ về
    Ngoài sân đứng một con bê
    Bênn cạnh đó là con dê màu vàng
    Gió đâu lay động lá bàng
    Ngoài sân hoa cúc rụng tàn chiều thu
    hì hì VỪA đi copy được!!!
    TXT
  3. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nàng cùng chàng ước hẹn đêm nay
    Để tránh mẹ cha khỏi trách rầy
    Đồng xu quăng xuống là tín hiệu
    "Yên ổn rồi! Chàng hãy lên ngay!"
    Xu đã rơi, chằng vẫn lom khom
    Chẳng chịu lên, mặc kệ nàng dòm
    "Phải tìm cho được đồng xu ấy,
    Để nhỡ mai kia khỏi mõm mòm".
    Nàng cười: "Anh cứ quá lo xa
    Em đã buộc dây kéo lên mà
    Chắc cú thay tình đôi lứa ấy
    Cân xứng ngang tầm, đúng là hoà.
    ST
    MHN
  4. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Úi may quá thế là có người ủng hộ Ich. Vậy Ich cũng xin viết một bài. E hèm, bài này Ich làm cách đây 3 năm, khi còn đang học lớp 11 và nhất là đang trong giờ học. Ngày ấy thì chưa có ai để tặng nhưng hiện giờ thì may mắn là đã có rôi, hic hic
    Vì sao tôi nhớ em?
    Chỉ có mình tôi biết
    Nỗi nhớ em da diêt
    Lòng thương em biết bao

    Vì sao tôi nhớ em?
    Chỉ có mình tôi biết
    Tôi thương em thật nhiều
    Em có biết cho tôi

    Em như vì sao sáng
    Soi trong tâm hồn tôi
    Em ơi em có biết
    Tôi yêu em từ lâu
    Ich liebe...
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Ich weiY nicht...
    Để hồi nào mình học biết chút chút tiếng Đức mình sẽ làm thơ post dzô đây nha. Còn bi giờ thì anwortet bằng tiếng Việt dzị:
    Anh ơi, anh cũng biết
    Em chẳng nhớ anh đâu
    Vì sao?... Là buổi đầu
    Để vô tư em học
    Hôm nay anh nói dóc
    Mai mốt cũng thế thôi
    Chuyện gì cũng thề vội
    Thật ghét ghê anh đó!
    Ước gì em không nhỏ
    Để khỏi bị anh trêu
    Em muốn nói thật nhiều
    Nhưng đoạn 3 đã hết...
    Hihi... Tại ở trên có 3 đoạn thôi nên đâu viết được nữa. ichliebedichsehr àh, chuyện t/c nói lên được và nói cho người ta biết được là một điều rất đáng quý. Vì thế, afriendvn bi giờ nghĩ ra mấy câu thơ như thế... có hơi đụng chạm 1 tí nhưng cũng vì cho vui ở FORUM thui nha.
    Chúc luôn thành công trong chuyện đó và mọi chuyện nữa!
    A Friend VN
  6. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Một cây làm chẳng nên non ,
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao..

    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  7. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    "người ta cứ nói đừng quá tin, người ta cứ nói đừng quá yêu, tình yêu dẫu có chỉ là một giấc mơ trong mỗi cuộc đời..." èo éo èo...
    hikhikl nếu chỉ là giấc mơ thui thì ai còn dám iu nữa cơ chứ!
    xin chào, tôi là tiếng nói của cuộc sống đây....!
  8. ichliebedichsehr

    ichliebedichsehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thấy có tình yêu rồi mà chưa có tình bạn. Ich đưa vào đây mọt bài về tình bạn vậy. Hừ, nhưng đề nghị bác afrendvn không đấ đẻu em đấy nhé, hehe.
    Xa nhau nhớ nhau thật nhiều
    Nhớ người bạn mến, nhớ người thân quen
    Nhớ khi có nhau nô đùa
    Nhớ khi cùng nói những đièu vu vơ
    Nhớ khi cùng dưới trăng khuya
    Bây giờ đâu nữa một mình nơi đây
    Thời gian ơi, thời gian hỡi
    Hãy trôi đi nhé để mình gặp nhau.
    Ich liebe...
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi... sáng nhịn ăn lên giảng đường
    Bạn tôi... sáng đạp xe 20 cây số
    Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị
    Thằng làm quán cơm, tối vế 1 gói mì tôm
    Í lộn... đấy là bài hát mà... mà hơn nữa của người ta... Hihi, tính viết thơ nhưng sợ ichliebedichsehr bảo là đá đểu???
    Thui thì cho em xin kiếu kỳ này mất...
    A Friend VN
  10. cd_hoang

    cd_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Con cóc nhảy quanh bờ ao
    Gặp phải ếch cái nhảy nhảy vào
    Ếch ương đỏ mặt, ...... " XIN CHÀO".
    Cóc ta ngượng quá nhảy ào xuống ao

Chia sẻ trang này