1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GC chúng ta có nên chăng một topic cho mọi người cùng làm thi sĩ ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ichliebedichsehr, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mannheimer_Soehne

    Mannheimer_Soehne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Strom und Fluss hab ich gesehen,
    Reisend, schleichend durch den Sand,
    Aber keiner weiss zu gehen,
    Herrlich so durchs Deutschland

  2. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

  3. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là phá người thôi... Đừng giận nhé....Phút ngẫu hứng, vì quả lắc chỉ nghe Serenade thôi...hì..hìAfriend muốn làm rể hà nội thì để quả lắc làm mai cho ...hehehehe
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Qua_lac da sua gium voi noi dung rat hay :) Xin cam on bac bang tho nhu sau:
    Phia lền đăng bác quá lạc (Vielen Dank bác Qua_lac)
    Công ơn của bác muôn vàn cám ơn :)
  5. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Sông xanh vẽ nắng lao xao
    Xa xa bóng lá lượn chao một vài
    Vòng vòng lan toả một hai
    Trùng trùng mây nước như ai biệt lòng
    .....​
  6. qua_lac

    qua_lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten ten, chết soleboy rồi nhá, bài này đâu phải do quả lắc sửa đâu, là của daiduongxanh13 mà...hehehehe...Nhầm dzồi....hầm hố dzồi....Mai tặng cậu cái kính để đeo như thế này
    Người ta khổ vì thương không phải chỗ
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    .....
    Sao Xuân Diệu viết đúng thế không biết
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Gió đầu mùa se sắt những yêu thương
    Em gửi cả về anh nơi ấy
    Dẫu biết chẳng thể lấp đầy những ngày tháng mong đợi
    Một chút thôi cũng ấm lòng trong cái lạnh mùa đông...!
    Gửi anh !

  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có những lời nói vốn chẳng thể nằm yên,
    Cứ tìm tai để gieo thương mến.
    Có những nơi bàn chân không thể đến,
    Nhưng tâm hồn thì đã kịp tìm ra.
    Có những loài cây không thể đơm hoa
    Nhưng chính cây đã là hoa của đất.
    Có những điều sẽ không bao giờ mất,
    Nếu trong mình ta có một niềm tin...
    Có những điều ta không thể cầu xin
    Nhưng nhiều điều, không cho ta sẽ mất
    Như ánh mắt , nụ cười , như tấm lòng chân thật...
    Giữ riêng mình có nghĩa lí gì đâu ?!
    Tay để ôm vai và vai để tựa mái đầu,
    Có những xẻ chia dung dị là thế đấy.
    Chẳng là gì nếu mình ta giữ lấy,
    Nhưng ấm áp diệu kì khi trao tặng cho nhau...
    Có những điều chẳng giải thích được đâu,
    Nhưng người ta vẫn tin là có thật .
    Như có những con ong biết làm ra mật,
    Đâu trình bày một công thức chế pha ?!
    Có những điều cứ lặng lẽ trôi qua,
    Như nhắc ta đừng khi nào bỏ phí
    Mỗi phút giây là một điều đáng quí,
    Dùng làm gì, chỉ ta biết mà thôi...


  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác Đại Dương xành (daiduongxanh13)
    Thiệt là có lỗi chân thành cám ơn ​
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác có nhã ý tặng đôi kính, và để đáp lễ thì theo tôi nghĩ câu thơ của Xuân Diệu hình như là:
    Người ta khổ vì thương không đúng cách
    he he, chứ thương không phải chỗ là seo ý nhỉ :) he he he :)
    Vài dòng mạo muội mong bác bỏ wá cho :) àh mà bao giờ bác tính gửi quà tặng tới cho tui đây?

Chia sẻ trang này