1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GC chúng ta có nên chăng một topic cho mọi người cùng làm thi sĩ ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ichliebedichsehr, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Thế này thì afriend thôi... Tại không bít tiếng Đức bi nhiêu hết làm sao thi thơ online bằng tiếng Đức nhỉ?
    A Friend VN
  2. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật không còn là sự thật
    Tình yêu không một nửa bao giờ ...!

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  3. Rehhagel

    Rehhagel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To my fiancée,
    Mình tạm xa nhau nhé
    Giấu tình yêu trong lòng
    Tình yêu và cuộc sống
    Phải đắp bù cho nhau
    Thời gian có nghĩa gì
    Không gian chẳng sá chi
    Mình xa để gặp lại
    Yêu nhau càng nhiều hơn
    Tạm chia tay, đừng khóc
    Hãy cười và quyết tâm
    Hạnh phúc đang chờ đón
    Tình yêu mãi tràn đầy...

    Aug 23, 04
  4. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng:
    Có một chàng trai đêm nằm yêu cô gái
    Nhưng cô kia yêu người khác mất rồi
    Và người ấy lại yêu người khác nữa
    Để nản buồn thất vọng khôn nguôi...
    Thơ con cóc hôm đi mùa hè xanh bắt được cả bao...
  5. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Được daiduongxanh13 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 02/09/2004
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của đạidươngxanh, tự dưng lại thơ với thẩn ( à mà có phải chị TH không nhỉ)
    Anh gửi lại em những nhớ thương
    Cho ai thẫn thờ sợi tơ vương
    Muốn quên lại nhớ , ơi mâu thuẫn
    Thắt chặt con tim - thả tơ hồng
    Anh sợ lòng ai sẽ nhói đau?
    Thề non, hẹn biển rời lại sau
    Ra đi là hết còn chi nữa
    Nhớ để trong lòng - chuyện đã xưa
    Em chỉ là em rất dại khờ
    Chờ ai khuya tối sáng tinh mơ
    Trăng sao sáng tỏ lòng son sắt
    Mình chỉ thế thôi cũng hững hờ
    Vẫy tay vĩnh biệt - phút chia ly
    Hoen bên đôi mắt lệ trên my
    Thuyền - biển cũng thế, sao biết trước
    Chẳng chi vĩnh cửu- dù tình yêu
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 31/08/2004
  7. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một chút thẩn thơ
    Chỉ là một chút giả vờ thế thôi
    Nói thì là nói lấy lời
    Viết thì chẳng viết cho người nào đâu
    Ai dò được lòng biển sâu
    Ai đo cho hết được câu thật lòng
    ...
  8. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá ! Ba?i thơ hay thế lại xóa đi.
    Nếu không thích mọi ngươ?i coi, thi? gư?i riêng cho em nhé ! Danke
  9. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Đời người đúng chỉ khổ về cái món yêu đương.....
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này nổi tiếng lắm nhé, nhưng mà tớ chỉ thuộc có 2 câu thôi, có ai thuộc hết bài không nhỉ???
    Em bảo anh đi ;sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đứng lại, sao anh lại ra đi....
    So sind wir Frauen!!!! hehehehe

Chia sẻ trang này