1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GC chúng ta có nên chăng một topic cho mọi người cùng làm thi sĩ ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ichliebedichsehr, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Câu đấy thực ra không chuẩn lắm vì 110, 112 đọc theo tiếng Việt không phải 2 chữ (một một không chứ không phải một-một-không, đọc theo tiếng Đức thì ok), tại vần ươt khó quá nên phải chấp nhận không chuẩn như thế. Ở Đức 110 là số Polizei, 112 là gọi Ambulanz. Thế ở Cezch các số này có nghĩa khác đặc biệt à. Chỉ biết theo ngôn ngữ tượng hình thì số 010 và 101 có ý nghĩa hay hay thôi .
    Được ctech sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 22/09/2004
  2. dracula_sorcerer

    dracula_sorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chán thơ độc vần, chuyển sang thơ độc âm
    Tơ tình
    Tâm tình tan tác tả tơi
    Ngập ngừng, ngao ngán, ngậm ngùi, ngẩn ngơ.
    Du dương, day dứt, dật dờ,
    Đàn đâu đưa đến đẫn đờ đêm đông.
    Chán chường chi cảnh chờ chồng
    Mơ màng mỏi mắt mãi mong một mình .
    Chiều chiều chơi chốn chùa chiền,
    Chanh chua, chuối chát chính chuyên chờ chồng.
  3. dracula_sorcerer

    dracula_sorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thơ nghịch tiếp
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu
    Mùa thu nối tiếp mùa thu
    Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời
    -----------
    Có những giây phút làm nên lịch sử
    Có những cái chết hóa thành chết thử
    Có những lời hay hơn mọi bài ca
    Có những con người do sơ ý sinh ra
  4. dracula_sorcerer

    dracula_sorcerer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lộn xộn và 2 câu chưa được
    Nắng lung linh điểm tô cành lá
    Nắng dịu dàng hôn nhẹ giọt sương
    Nắng nghiêng mình đón trời vào hạ
    Nắng ửng hồng, làn tóc vấn vương
    Hoa bẽn lẽn khoe màu sắc thắm
    Vươn cánh hoa mời gọi hạ sang
    Nhuỵ run run tỏa hương say đắm
    .... ???
    Gió đưa mây đất trời xanh ngát
    Gió thì thầm hỏi hạ sang chưa?
    Khoác áo vàng đem làn gió mát
    Hoa thẹn cười theo gió cợt đùa
    Ta thẫn thờ bước vào cõi lạ
    Dạ bâng khuâng, vũ trụ giao mùa
    Lòng ngây ngất, quyện hồn vào hạ
    ...???
    Được dracula_sorcerer sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 23/09/2004
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Dra ơi, cafe thư? xem nhé ! Nếu kô ưng ý thi? dra sư?a lại nha
    Nắng lung linh điểm tô cành lá
    Nắng dịu dàng hôn nhẹ giọt sương
    Nắng nghiêng mình đón trời vào hạ
    Nắng ửng hồng, làn tóc vấn vương
    Hoa bẽn lẽn khoe màu sắc thắm
    Vươn cánh hoa mời gọi hạ sang
    Nhuỵ run run tỏa hương say đắm
    Chị ong đậu, hút mật..lang thang
    Gió đưa mây đất trời xanh ngát
    Gió thì thầm hỏi hạ sang chưa?
    Khoác áo vàng đem làn gió mát
    Hoa thẹn cười theo gió theo mưa
    Ta thẫn thờ bước vào cõi lạ
    Dạ bâng khuâng, vũ trụ giao mu?a
    Lòng ngây ngất, quyện hồn vào hạ
    Co?n lại đâu đây tiếng vui đùa
    Câu cuối kô ô?n lắm nhi?, chơ? cao thu? ra tay đó
  6. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Gut thơ hi hi hi :)
    Nhưng câu cuối Chanh chua chuối chát chính chuyên chờ chồng ý nghĩa cao siêu quá nên tại hạ chưa lĩnh hội được
  7. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Câu Dạ bâng khuâng, vũ trụ giao mùa làm câu kết thì toàn bài thơ sẽ kết hay hơn nhiều , như một thắt nút vậy. còn câu kia thì để khi khác nghĩ
  8. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Câu Dạ bâng khuâng, vũ trụ giao mùa làm câu kết thì toàn bài thơ sẽ kết hay hơn nhiều , như một thắt nút vậy. còn câu kia thì để khi khác nghĩ, chưa chỉn lắm
  9. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà lĩnh hội được bài thơ của cả mấy chục bợm nhậu xúm vào mới cho ra được
  10. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vielen Dank. Không dám gọi là sửa, chỉ là 1ý khác
    Nắng lung linh điểm tô cành lá
    Nắng dịu dàng hôn nhẹ giọt sương
    Nắng nghiêng mình đón trời vào hạ
    Nắng ửng hồng, làn tóc vấn vương
    Hoa bẽn lẽn khoe màu sắc thắm
    Vươn cánh hoa mời gọi hạ sang
    Nhuỵ run run tỏa hương say đắm
    **** vờn quanh lối bước thênh thang
    Gió đưa mây đất trời bát ngát
    Gió thì thầm hỏi hạ sang chưa?
    Khoác áo xanh đem làn gió mát
    Lá thẹn cười theo gió đong đưa
    Ta mê mải bước vào cõi lạ
    Dạ bâng khuâng, vũ trụ giao mùa
    Hồn ngây ngất, rộn ràng vào hạ
    Giữa ríu rít chim ca vui đùa
    Được ctech sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 24/09/2004

Chia sẻ trang này