1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GC chúng ta có nên chăng một topic cho mọi người cùng làm thi sĩ ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ichliebedichsehr, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Haha, em mới biết nghĩa đấy, nhưng lại đang ở đúng phòng 101 mới chết, không khéo pêđê mất .
  2. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Kinh thế, T7 vẫn còn tỉnh táo về post được bài này cơ đấy. Em mượn đoạn này về dịch sang tiếng Đức để loè bà giáo sáng nay, sướng phết bà ấy mắt tròn mắt dẹt. Danke !!!
  3. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mới có cả từ điển Đức -Việt của Lạc việt cơ à?
  4. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    HTA hồi lâu thấy hoàng phúc hậu AVYS nó bảo là đốt lại cho anh cái đức việt cơ mà
    --------------
    anh gì trên kia ơi , thấy người ta bảo thế thì mình bảo thế
  5. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    D.A. ui là D.A., chắc là em đọc nhầm, PH bảo về giáo trình dạy tiếng Đức nhưng là bằng tiếng Anh cơ :)
    Àh mà có tính mở 1 lớp gia sư tiếng Đức trên này không đó, cho anh đăng kí 1 chỗ :)
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Sole đi mà cấm nói với em Shin câu nào.............chẹp chẹp, vậy là thất hứa roài...............giận một chút..............
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi có lỗi anh xin
    Shin em đừng giận anh xin thật lòng
  8. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thẩn thơ thơ thẩn thẫn thờ
    Mong mong nhớ nhớ đợi chờ ngẩn ngơ
    Gửi hồn vào một bài thơ
    Đốt bay theo gió về nơi chân trời....​
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Lại lều lại chõng kinh thi
    Gò lưng đèn sách như khi thiếu thời
    Tích phân ma trận rối bời
    Nhiều khi thầm khóc nghẹn lời xót xa
    Thương thay cho cái phận già
    Đầu xanh mải nghịch tới già khổ thân :(
    [câu cuối nghe hơi chuối, nhờ các bác sửa giùm ]​
    Được soleboyxxx sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 30/09/2004
  10. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lại lều lại chõng kinh thi
    Gò lưng đèn sách như khi thiếu thời
    Tích phân ma trận rối bời
    Nhiều khi thầm khóc nghẹn lời xót xa
    Thương thay cho cái phận già
    Sửa thử 1 cái
    (Đầu xanh mải nghịch mới ra thế này
    Thi cử thì sắp đến ngày
    Cố mà chăm chỉ đỗ ngay bõ lòng
    Để cho thoả những ước mong
    Không thì tất cả đi tong trẻ - già)

Chia sẻ trang này