1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gđ 3 : Nếu đã có người yêu rồi, thì làm sao để giữ đây?(trang 15)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gđ 3 : Nếu đã có người yêu rồi, thì làm sao để giữ đây?(trang 15)

    Dzới tư cách là 1 thành dziên trung thành của Câu lạc bộ những người độc thân, tui xin đặt ra 1 câu hỏi mà lâu nay tui cứ thắc mắc mãi:
    Tại sao lại phải yêu nhỉ? Yêu thì có hay ho gì không?

    tui thì tui thấy nó chẳng hay ho gì hết. yêu thì bị ràng buộc tùm lum, ăn không dám ăn nhiều, uống hổng dám uống nhiều, đi chơi cũng hổng dám đi xa. Bạn bè nhờ chở dzìa cũng hổng dám... hochoc... yêu thế thì yêu làm giè?

    Hạnh phúc là đấu tranh
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui lại thêm một người muốn theo chủ nghĩa độc thân rùi kìa . Nhưng mà nói đến yêu thì cũng có cái hay và không hay. Như BSG nói nếu bạn nhờ chở về mà không dám chở thì đúng là đừng nên yêu nữa vì khi đã yêu thì phải tin tưởng đối phương chứ. he.e.. Christy không biết yêu là gì hết nhưng cũng muốn học yêu. Vậy có chỉ cho Christy@ yêu là gì không nhỉ?
    Trời hôm nay trong xanh
    Em thấy anh ngồi bên cầu khỉ
    Nhìn anh em thấy không giống khỉ
    Mà khỉ giống anh
    Dzọt thôi không bị ăn cà chua nũa
    Có một người bước qua biết bao cuộc tình..đến 1 ngày bước chân mỏi mệt. Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại, tớ biết 1 nguyên nhân tại sao người ta có người yêu rùi
    Vì khi có người yêu, họ được phép dừng xe tại các lề đường tâm sự. Mốt đang hiện hành của các cặp tình nhân HCM . Cụ thể là công viên 23/9 , đường Nguyễn Huệ,...
    Tớ phát ngượng,


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    có người yêu để biết cảm giác chờ đợi người ko cùng họ, để cảm giác ta nhớ họ đến thế nào ? để cảm thấy họ quan trọng dzới ta thế nào ? để mà biết cách họ làm ta trẻ ra ! để mà biết răng bên họ ta vui như thế nào ? để được biết rằng trái tim ta đã ko còn nằm cạnh ta nữa mà thuộc về 1 người hoàn toàn ko quen biết mà ngỡ rằng ta có thể cho họ hết cả cuộc đời của ta ......
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghe bely@ nói mà mình phát ngượng dzí bản thân á. Dzậy là bao lâu nay mình chẳng biết được thú vui của cuộc đời seo?
    Cón tanic@ ui, đừng nói bi quan thế chứ? Đấy cũng là 1 trong những thú vui của những người đang yêu á. Thấy bely@ hông? Yêu rùi nên nói chuyện tự tin ra phết ấy thấy không?
    Nhưng bely@ ui, em lại tạo ra cho anh 1 loạt câu hỏi nữa rùi? Mà em vẫn chưa cho anh biết có người yêu vui như thế nào? Chứ yêu rùi cứ lo mà nhớ, mà thương thì... chết đói mất.
    Hạnh phúc là đấu tranh
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    anh ơi , trình độ của em làm sao có thể trả lời được các câu hỏi . Tại vì em thấy khi yêu đa số người ta có chung 1 câu hỏi nhưng lại ko có cùng 1 câu trả lời anh ạ . Nên em chẳng thể nào có câu trả lời chính xác cho anh đâu................. Thì người ta nhớ nhau để lấy đó làm thúc đẩy đi làm việc khác chứ anh chẳng nhẽ ngồi ko để nhớ hoài .....
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  7. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu để mà khổ với người ta, hông có người yêu là lỗ à? Mà lỗ gì nhỉ? Ai nói nghe chơi!

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    cha boysg mà tôn thờ chủ nghĩa độc thân à,không dám đâu....
    tại sao phải yêu à,không nên nói nghe miễn cưỡng thế mà nên hỏi là tại sao muốn được yêu hehe,không bổ ngang cũng bổ dọc

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    có người yêu để biết ở 1 mình thì vui đến cỡ nào và tủi thân đến cỡ nào....
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua thì TL chẳng biết chứ hôm nay thì biết tại sao người ta phải có người yêu rùi. Có người yêu để khi bị người nhà chơi quê hổng có người yêu thì có người mà chưng ra,mà dẫn về nhà...hehehe..hôm qua nhà tớ đang ăn cơm,tự nhiên tớ bị chơi quê "sao đi học mà hổng quen con nào hết vậy mạy"..hehehe...(tại hổng thèm) ,"chứ hổng phải bị con nhỏ cho văng vách hả?" (hổng dám đâu).
    Hôm bữa lớp tớ họp, tự nhiên có một bà lù lù đi vô,hỏi ra thì y là bồ của thằng bạn. Lớp tớ ai cũng sững sờ. Vì cái tên đó ở lớp tớ là tên dơ hơi nhất,học tệ nhất,khoái nổ nhất,xấu xí nhất....ui thui,y đúng là hết ý kiến thiệt. Hichic..vậy mà y có bồ rùi,còn mấy cha học giỏi,đẹp chai,dễ thương thì bị ế sạch bách...Hehehe...ai biểu tụi bây kén chọn,ở một mình chơi với khỉ đi...
    Tái thai (type):ai biết hội độc thân ở đâu,cho tớ xin đăng ký một chỗ. Nghe nói ở đó có nhiều cô dễ thương lắm (chừng nào tớ cua được thì cho tớ xin ra khỏi hội nhé)
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 07/06/2003

Chia sẻ trang này