1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gđ 3 : Nếu đã có người yêu rồi, thì làm sao để giữ đây?(trang 15)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu, rắc rối.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hey, cái này coi bộ khó nói à nhe. Tui đang cô đơn nên cũng chưa biết là phải làm sao?
    Nhưng theo tui thì thế này: Có người yêu thì mất tự do! Mất nhiều thứ lắm, chưa nói là mất... tiền nữa é!
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Để chứng minh cho những gì tui nói, sau đấy là những gì tui đã biết
    1 weekend dzui dzẻ gồm:
    + (bèo lắm) là 2 tô phở: 6000 x 2 = 12000 đ
    + 2 ly café: 8000 x 2 = 16000 đ
    + 10000 đ xăng (chạy dzòng dzòng)
    Tổng cộng: 38000 đ (chỉ sơ sơ đấy!)
    Trong khi 1 weekend ngồi chat chit dzí bạn bè trên mạng
    1 giờ là 4000 x 3 = 12000
    Quá ổn mà lại được nhiều thông tin có khi ở tít... mỹ, Canada, Úc...
    Thấy chưa? Có bồ làm wé gì. Bỏ quách đi cho xong!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái ấy
    Có chăng chừa rượu dzí... ấy chà!!!
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    1 bài phân tích tuyệt thế này của BSG@ mà chả ai phản ứng cả. Chứng tỏ các boys rất đồng tình và các girls không còn gì để... nói nữa...hehehehehe
  5. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    mọi người không nói năng gì là bời vì còn đắn đo chọn lựa giữa 2 cái. Thử nghĩ coi, mất 38k mà được nhiều thứ mà chỉ mất 12k không có, mà cái "được" đó nhiều người muốn có, nhiều người thèm có, cũng có nghĩa là nhiều người không (chưa) có!!! mà cái 38k chỉ là theo tiêu chuẩn của anh BiaSG@ thui, đối với người khác đâu hẳn là 38k, có khi còn nhiều hơn đó chứ, nhưng mà đối với họ cái "được" vẫn có giá trị hơn!!! hờ... ai thấy đúng thì vote cho em nhá!!! ke ke ke
    Người ngồi đó...
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không ai có ý kiến gì hết à?
    Mệt nhỉ?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    No sir
    1.Nếu yêu là mất tự do thì chẳng có ai lại muốn giam cầm mình làm gì
    2.Mấy tiền là bà con nghĩ theo kiểu con trai,nếu là con gái thì sao nhỉ ? hihi có đứa bao xướng quá còn gì
    Nói chung mất cái này để đạt được cái khác tốt hơn...hihi...thả một ít mồi để làm ngư phủ cũng cool lắm mà
    Các thành viên của Xỉn Club làm thử đi hehe
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hehe... chủ nghĩa độc thân cùng tự do muôn năm!
    Ai theo tui nhỉ?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nếu trở dzìa hùi PT hoặc ít ra là mấy tháng trước thì em đã theo anh boy@ theo CNĐT rùi , còn bi giờ chắc là không theo đâu , hì hì
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Con trai bi giờ không tin nổi đâu . Nên bỏ quách đi là vừa.
    Đã bao lần lý trí bảo con tim.
    Thôi ko yêu ko giận hờn ko nhớ
    Nhưng trái tim là một điều quái gỡ
    Vẫn cồn cào da diết gọi tên anh .

Chia sẻ trang này