1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gđ 3 : Nếu đã có người yêu rồi, thì làm sao để giữ đây?(trang 15)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    hà hà, cài bàc drpth@ nà?y chĂm chòc khèo nhì? ??? Cài 'àng yĂu và? hà?i hước cò nhiĂu 'ò mà? cùfng ràng chòt cho ra nưfa...thiẶt là?.... Nhưng mà? nòi nghe nè?, bi giơ? pickou@ cùfng hĂ?ng muẮn ai iu hẮt à, càc em gài khò?i lo. hè hè...

    Nothing's Impossible !!!


    KhĂng tan trong mi?ng, ch? chảy nư>c trĂn tay.....
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi dàom chỉ sợ bác muốn yêu thêm thui. Chứ bây giờ vợ yêu con ngoan thế, yêu thêm chi cho mệt! Tui cũng muốn như bác mà cóc có được đây nè.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có người đã yêu rồi và không thành mới dám nói câu: Có nên yêu nữa hay không thôi!
    Tui iu phim Han Quoc
  4. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bà kimchon@ này thì biết gì , biết thế nào la tình yêu hông ?
    biết thế nào là tiếng sét ái tinh hông ? mà chui vào đây bình phảm về tình yêu dzị nà.
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, có người đụng chạm đến kimchon@ à? Cháu chai cũng cưng, mà kimchon@ tui cũng cưng, sao đây ta?
    Còn daicathai@, đang cưa Christy@ thì coi lại topic này từ đầu nghe chưa?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha,nó cưa không nỗi đâu anh à..
    Cuối cùng mình đã yêu
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyển qua giai đoạn mới đây:
    NẾU ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RÙI, THÌ LÀM SAO ĐỂ GIỮ NGƯỜI YÊU CHO CHẮC ĐÂY???
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    bãn lĩnh đàn ông là ở chỗ đó.Theo tui thiết nghĩ thì đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc giữ người yêu cho chắc mà hãy nghĩ làm thế nào để người ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình.Bí quyết giử người yêu là ở chỗ ấy.mech@ đã có một bài học xương máu mới rút ra kinh nghiệm này..Hy vọng trong box mình không ai giẫm lên "vết xe đỗ" của tui
    Cuối cùng mình đã yêu
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hahaha...rút ra xong roài , khi mắc phải -> vẫn là vết xe cũ thui .
    Bác nói điều mà ai cũng làm . Iem cũng thía , nhưng khi với một người khác -> lại cái trò "một nửa hồn tui đứng...chửi thề" (trích thơ của Magic) .
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Giưf chi vậy ? Cu?a mi?nh la? cu?a mi?nh... hông pha?i cu?a mi?nh thi? giưf kyf cufng mất như thươ?ng. Chu? yếu la? ráng cố gắng tạo niê?m tin cho ngươ?i ta , mang lại sự vui ve? hô?n nhiên, hạnh phúc va? hafy đê? cho ngươ?i ấy la? chính ba?n thân ngươ?i ấy, đư?ng đánh mất ba?n thân ngươ?i ta la? được rô?i.

    Nothing's Impossible !!!


    Không tan trong miệng, chỉ chảy nước trên tay.....

Chia sẻ trang này