1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gđ 3 : Nếu đã có người yêu rồi, thì làm sao để giữ đây?(trang 15)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói đến yêu đương tình củm nhiều quá, làm cho tanit@ này mất ngủ đêm nay.
    Chán vật vã.
    Yêu làm gì để rồi phải khổ cơ chứ. Sống 1 thân một sướng hơn ko?
    Ngày trước, ở cùng với bố mẹ, muốn đi đâu chỉ cần thưa 1 cái là đi liền. Sướng vật vã.
    Còn khi có bạn gái, đi đâu cũng phải nói. Đã thế lại còn , đi đâu? đi với ai? Làm gì? Bao giờ về?
    Khổ vật vã.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************
  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Chị rose ơi, nếu thế giới chỉ còn 2 người yêu nhau sống với nhau thì chán lắm, sống mà không có bạn bè, không có đối thủ thì cuộc sống mất hết ý nghĩa rồi! Chị nghĩ xem, hồi xưa, khi thế giới chỉ có Adam và Eva thì tại sao Eva hai người o hạnh phúc bên nhau mãi mãi đi, ăn trái táo cấm làm gì để rồi bị đày khỏi thiên đường, và rồi nếu o có như vậy thì sao có chị, có em ngồi tranh luận với nhau (đó là chưa kể còn vài gà đang đọc topic này nữa kìa )
    .................
    To live is to learn, to play, to interest and to love!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là topic này làm cho tui mất ngủ thật! Tự nhiên nghe mọi người định nghĩa dzìa tình iu, rùi người iu, làm tui thấy sống 1 mình... sung sướng wé!
    Nhưng phải xác nhận 1 chuyện là bà con Gà nhà mình rất ư là lẽng mẹn đó nha!
    Tanic@ ui, làm gì mà khổ vật vã thế? Nghe mà cứ như là có vợ gùi ấy, người iu ai lại đi hỏi thế bao giờ đúng hông?
    Nhân tiện tui cảnh báo mọi người vài câu để tỉnh mộng ngay:
    - Tình yêu là mù quáng
    - Tình yêu là trường học hoang dã và cuồng dại nhất mà con người được học.
    - Tình yêu là 1 cảm giác như được lên thiên đường, nhưng ai yêu rùi lại thấy mình như đang ở địa ngục...
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    ==> Thật đấy. Tuy chưa có vợ. Nhưng mới chỉ đóng vai trò ngưòi yêu thôi mà đã khổ như thế.
    Sao mà số tanit@ khổ thế ko biết nữa? Chưa gì đã bị giao kèo như thế. Nào là đưa đón, nào là chờ đợi, nào là rửa chén, nào là đi chợ...phải mang lương về , ko được la cà, đi làm ko được về trễ, .... tương lai là sao mà u ám thế?
    [/quote] boysaigon said that :
    Nhân tiện tui cảnh báo mọi người vài câu để tỉnh mộng ngay:
    - Tình yêu là mù quáng
    - Tình yêu là trường học hoang dã và cuồng dại nhất mà con người được học.
    - Tình yêu là 1 cảm giác như được lên thiên đường, nhưng ai yêu rùi lại thấy mình như đang ở địa ngục...
    [/quote]
    ==> Thế mà thiên hạ vẫn như những con thiêu thân, quyết ko yêu ko về nhà.
    Cái gì càng khó khăn càng làm cho con người muốn chinh phục.
    Giống như chuyện, cái gì người ta cấm, càng cấm thì mình lại thích làm người lại .
    VD: ...
    Không nên uống trà đá, dễ say lắm.
    Làm ly bia cho tỉnh táo !!!


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Seo tanic@ nhà mình đụng chiện tình củm lại bi quan thía nhỉ?
    Đừng thế nhé. Có chuyện gì cứ phone cho BSG@ 1 tiếng rủ đi uống cafe, bảo đảm mọi chuyện sầu bi gì cũng được giải tỏa hết ráo.
    Nè bà con Gà nhà mình, có ai bị stress thì phone cho BSG@ tui nha, tui giảm stress cho, nhưng nhớ là bao tui uống cafe nghen!
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chị có nói là chỉ cần có 2 người yêu nhau cũng đủ sống bao giờ hả tiến ? Chị nói là có người yêu rất thú vị , giữa hơn 5 tỷ người trên trái đất này , vẫn có người nhận ra ta là ta , thế giới có sập thì cũng có 2 người cùng nhau chống đỡ bầu trời ,người ấy bên ta chỉ vì ta là ta chứ không phải ta là bill gate hay là tom cruise . Thế thôi .
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đời là cái đinh
    tình là cái que
    người yêu chỉ là con vịt què
    hahahaha ...... ai còn dám iu nữa ko dzạ

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tui dám. Lần này đánh canh bạc cuối cùng,có bao nhiêu chơi hết. Xong hổng xong thì đi ăn mày luôn...
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  9. LinhTinh_ne

    LinhTinh_ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    LinhTinh thường nghe nói rằng yêu là cho nhiều hơn nhận, nhưng nhiều lúc thấy nếu mình cứ cho mà người ta không thèm nhận, thế nên phải thúc ép người ta nhận, rồi nếu đợi hoài mà người ta không cho thì cuối cùng phải cướp thôi !!hihi
    Thế nên mới báo chí mới báo động về tình trạng nạo phá tăng nhanh ở tuổi thiếu niên đấy!
    Thế thì LinhTinh mới định thêm thế này:
    Yêu là cho nhiều hơn nhận, mà không cho là ta phải cướp
    hahahaha
  10. Moonwalker

    Moonwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, câu hỏi hay nhỉ? Tại sao lại phải có người yêu huh?hmm..theo mình, ở tuổi chúng ta thì nên bắt đầu tìm cho mình một người để yêu là vừa rồi ( không biết có quá muộn không nữa??) bởi vì ở tuổi 20( í..21 mới đúng..) tụi mình cũng đủ chính chắn, mà lại không phải lo âu, mưu toan gì cả ( nếu có thì cũng không nhiều lắm)..Tụi mình có thể yêu nhiều một chút, mạo hiểm một chút, hơi điên điên một chút miễn sao đừng đi quá giới hạn là được rồi...Chứ không thôi, bước qua tuổi 30, cái tuổi của bon chen, toan tính, ...thì lúc đó không có thời gian đâu để mà yêu, với lại tình yêu lúc đó không có được trong sáng và hồn nhiên cho lắm..

Chia sẻ trang này