1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gđ 3 : Nếu đã có người yêu rồi, thì làm sao để giữ đây?(trang 15)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thà làm hạt mưa bay
    Nhạc: Trần Thanh Tùng
    Thơ: Lý Thiên Ngộ
    Thà làm hạt mưa bay, ướt tóc em một ngày còn hơn anh phải đợi cuối đường chiều nắng phai.
    Thà làm giọt sương đêm ướp mắt em hương buồn còn hơn ôm giấc mộng chập chờn cuộn ánh trăng .
    Thà như lá rơi lênh đênh trên mặt hồ, em ơi! em có biết không em.
    Thà như **** bay phiêu du trong dòng đời còn hơn anh phải nói yêu em.
    Thà làm ngọn thông xanh cứ đứng im trong đời còn hơn em hứa hẹn lời viễn vông.
    Thà một mình yêu em với nỗi đau âm thầm và anh ôm giấc mộng ngàn đời mong có nhau.
    Tại sao phải có người yêu ? và tại sao lại phải có tình yêu ? Hai khái niệm này có trùng với nhau không ? "Thà làm ngọn thông xanh, cứ đứng im trong đời, còn hơn em hứa hẹn lời viển vông", nếu người ta biết trước tình yêu là điều gì, hẳn chàng Trương Chi ngày xưa đã không gặp người yêu người nhớ của mình, đã chấp nhận làm ngọn thông xanh để không chuốc lấy những đau khổ còn mãi muôn đời. Chắc hẳn, trước khi họ gặp nhau, họ phải yêu nhau lắm, phải nghĩ đến nhau, phải nhớ nhau nhiều lắm. "Thà làm giọt sương đêm, ướp mắt em hương buồn, còn hơn ôm giấc mộng chập chờn cuộn ánh trăng", một giấc mộng chập chờn cuộn cả ánh trăng vàng vào lòng của chàng trai vừa nghèo vừa xấu hẳn sẽ ngọt ngào và thơ mộng hơn cái cảm giác khi cô tiểu thư thất vọng về chàng trai không như ý muốn của mình chứ ? "Thà làm hạt mưa bay, ướt tóc em một ngày, còn hơn anh phải đợi cuối đường chiều nắng phai", tại sao Trương Chi không chấp nhận trái tim của cô gái đặt trọn lên tiếng hát của chàng, lại muốn hơn thế, muốn một tình yêu trọn vẹn ? Chàng Trương Chi có người yêu đấy chứ, có tình yêu đấy chứ, có cả tình yêu vĩnh cửu đi theo sát cô tiểu thư của mình sau khi đã hóa thân vào vĩnh hằng rồi đấy chứ, vậy mà có ai nói sung suớng, có ai nói hạnh phúc đâu ?
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thấy bà con nói về tình yêu dữ quá, cũng nhào vô nói chơi cho vui. Mấy hôm trước TL em cũng định liều mạng yêu lại nhưng tự nhiên phát ngán. Tự hỏi mấy cô gái có gì hay ho,mắc mớ gì lại phải chạy theo làm quen,rồi thì tán tỉnh,hẹn hò,chờ đợi...hihihi..Gặp mấy em suốt ngày chỉ biết điệu,xí xọn,nhỏng nhẽo,chảnh chẹ nữa thì chết luôn. Ngoài cái đó ra,mấy cô gái còn biết làm gì nhỉ?
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  3. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    còn biết iu nữa , cũng may mấy cô gái ấy ko thích bạn
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đúng là may thật...hihihi...
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... Tui thấy ý kiến của Tao_lao@ khá giống những gì tui suy nghĩ đó nha. Nhưng hơi khác 1 chút.
    Không biết mọi người nghĩ sao về con gái, chứ tui thì tui chỉ thích ngắm nhìn họ duyên dáng, nhẹ nhàng khi họ là... bồ người ta thui, chứ tui là tui ngấy wé chuyện phải chiều chuộng 1 người mà hình như chả có quan hệ ruột thịt chi cả (?) Đó là chưa nói là có được sơ muối, hay được lợi lộc gì từ đó hay không?
    Thui thì để xem cái đã, hình như chỉ có mỗi mình bely@ là còn ca ngợi tình yêu thui, và hình như là gà mái duy nhất ý hả???
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    hihihi.. coi vì chừng những ý kiến "*********" của anh boy với TL em mà bị mấy chị em cho lên giàn hoả.
    Nhưng mà TL em là dân liều mạng,bây giờ thì chẳng còn gì để mất...khà khà...lỡ ********* rùi thì phản luôn. Xin trích một đoạn mà TL đọc trong Chiến Tranh và Hoà Bình của L.Tôntôi (bản dịch nhóm Cao Xuân Hạo,NXB văn học 1978) (nói ra hổ thẹn lẽ ra TL phải đọc những cái thế này mấy năm trước mới phải). Đây là đoạn Anđờrây trót dại lấy vợ khuyên cậu Pie...chưa vợ bằng kinh nghiệm xương máu:
    "...Giá mà cậu biết được quí bà thanh lịch kia và đàn bà là cái gì! Ông cụ tớ đúng. Ích kỉ,chuộng hư vinh, tham lam, rỗng tuyếch khi họ bộc lộ rõ bản chất. Trong các buổi giao tế cậu cứ thấy họ có cái gì đó,thật ra họ chẳng có gì hết,không có gì hết..." .Cậu à,đừng có lấy vợ.(hihihi...trích chắc là sai bản dịch nhưng ý chắc là không sai bao nhiêu).
    Cũng xin nói thêm nhé.Cái ông Anđờrây này là một vị quí tộc công tước,tuổi trẻ,tài hoa tuyệt đỉnh,hoàn mỹ. Và vợ ông ta là một vị tiểu thơ "nổi tiếng duyên dáng nhất Petecbua"( chữ này viết sao ta?) .
    Bà con thấy sao nhỉ?
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ko lấy dzợ thì ai duy trì nòi giống cho mấy người hả dzậy ở ko chết gia luôn đi
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bely@ nói cũng có lý. Ngày xưa cụ Tú Xương còn lên tiếng thế này:
    ...Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái ấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  9. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    ngừi iu á ?? có làm gì,, lúc nào cũng bùn,, cũng sợ
    bùn dzì khong được ở cạnh nhau,,, sợ ngừi ta hong còn iu mình nữa,,, ngừi ta iu ngừi khéc ... oe oe ...
    nhớ cảnh Quách Tương vừa đi vừa lẩm nhẩm.. yêu chi cho thêm sầu, yêu chi cho thêm sợ ,,, giá như dứt được iu, chẳng sầu cũng chẳng sợ ... sau đó lập ra trường phái Nga Mi,, ,,, tui mún gia nhập ..
    take it easy, make it easy, get over it
  10. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ai mà cũng nghĩ như TL@ chắc trên đời này sẽ ko còn mùa xuân (HPhuc) nũa qué.

Chia sẻ trang này