1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gđ Fanwave đi thăm và ủng hộ 2chị em mồ côi tự nuôi nhau ở Bắc Giang (t3-2/9)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ohyeahgru, 28/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hello_score

    hello_score Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về chuyến đi được cập nhật như sau:
    -7h sáng thứ 4 (2/9) cả đoàn tập trung tại Nhà Hát Lớn, phổ biến 1 chút về chuyến đi và quyên góp tiền.
    -Ước tính chúng ta sẽ mất 2,5 tiếng để đến được Hiệp Hòa - Bắc Giang (trên đường dừng ở Bắc Ninh đón bạn canhbuomnho).
    -Chúng ta sẽ dành khoảng 1 - 2 tiếng ở thăm và trò chuyện với 2 chị em cháu nhỏ cũng như hàng xóm láng giềng xung quanh (vì tớ nghĩ cũng nên tìm hiểu xem có thể gửi số tiền ủng hộ cho ai đó tin tưởng và hợp lí nhất vì 2 cháu còn nhỏ quá, cầm 1 khoản tiền lớn cũng ko bít sẽ sử dụng như thế nào).
    Sau đó sẽ tìm chỗ để ăn trưa, nghỉ ngơi và quay trở về Hà Nội.
    Lưu ý với cả nhà:
    -Chúng ta chỉ cần mang theo 1 khoản tiền nhỏ (có lẽ 30-50k/người trở lại, có khi không đến) để ăn trưa, tiền xăng xe và các chi phí lặt vặt trên đường, cộng với khoản tiền ủng hộ tùy tâm của các bạn (sẽ gộp chung lại cho tớ trước khi xuất phát).
    - Tất cả các bạn tham gia chuyến đi vui lòng lưu số đt của tớ để tiện liên lạc và thông báo thông tin: 01666477333 (or 01234125404 - 2 sim luôn đồng thời onl)
    -Kể từ bây giờ xin mọi người đăng kí lại giúp tớ, ai đi được đăng kí ở đây với 3 thông tin: Tên, số đt, xế hay ôm. (Tớ cần sắp xếp xế - ôm cho chu đáo mờ).
    Chân thành cảm ơn cả nhà với lòng nhiệt thành của các bạn. Hẹn gặp mọi người sáng t4 nhé.
    Được hello_score sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 01/09/2009
  2. ohyeahgru

    ohyeahgru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà vì mình đã bỏ bê topic này do mình có việc phải đi Hạ Long vừa mới về.
    Xin được cập nhật thông tin đến mọi người rằng, mình đã nhận được thông tin về việc này và cũng đã nghiên cứu ý kiến của các bạn đưa ra. Rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của mọi người, nhưng mình nghĩ hoàn cảnh của 2 cháu bé cũng thực sự là đáng thương, số tiền mình nhận được từ mọi người nhờ qua mình chuyển đến 2 cháu ko thể trả lại cũng như dùng vào việc từ thiện cho những hoàn cảnh khác. Mình vẫn sẽ tổ chức 1 chuyến đi cùng những người đã đăng kí và khi đến tiếp xúc trực tiếp, nắm được tình hình thực tế sẽ cùng quyết định để có được hình thức ủng hộ 2 cháu hợp lí nhất.
    Sau chuyến đi, mọi thông tin sẽ được mình post lên đây cũng như gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến những người đã hảo tâm gửi tiền ủng hộ 2 cháu qua mình.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.
  3. phuongevn

    phuongevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mình đã đọc những chia sẻ của các mẹ trên webtretho và mình xin rút tên ngày mai ko tham gia cùng các bạn nhà Fanwave được.Hiện tại 2 bé đã được nhiều tổ chức,nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ và hòan cảnh thì cũng ko đến mức khó khăn quá như những j Dântrí đã đưa tin.
    Còn rất nhiều trường hợp khác đáng thương hơn và tớ hi vọng sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động khác cùng các bạn nhà Fanwave
  4. hello_score

    hello_score Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn và rất hi vọng có dịp bạn sẽ tham gia cùng gia đình Fanwave bọn tớ.
  5. ohyeahgru

    ohyeahgru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà đoàn đi Bắc Giang thăm 2 chị em bé Hòa và Hải đã về đến Hà Nội, hiện đang tụ tập ở nhà tớ chuẩn bị ăn uống.
    Cũng xin gửi tới cả nhà, đặc biệt những ace đã gửi tiền qua tớ để chuyển tới ủng hộ 2 chị em cháu bé vài ý kiến sau chuyến đi:
    Thật lòng mà nói thì tất cả những ý kiến của rất nhiều người đã trực tiếp đến thăm và ủng hộ 2 cháu bé là đúng sự thật, hoàn cảnh của 2 cháu đúng là đáng thương, cần được giúp đỡ, tuy nhiên ko đến mức quá khó khăn và khổ sở. Ngay như lời bác Bình (là anh cả của mẹ 2 cháu, hiện đang cưu mang nuôi dưỡng 2 cháu) nói, là chuyện cháu Hòa đi mò cua bắt ốc, cầy thuê cuốc mướn nuôi ông ngoại 76 tuổi là ko có, cháu chỉ vất vả hơn bạn bè cùng lứa vì gia đình khó khăn, mẹ bị ốm trong thời gian dài trước khi mất.
    Tình hình hiện tại của 2 cháu thì theo ý kiến chủ quan của tớ cũng như mọi người trong đoàn là vô cùng tốt, hơn rất nhiều so với trước đây khi mẹ cháu ốm đau cũng như sau khi mất. Thứ nhất, 2 cháu đã đc bác cả đón về nuôi nấng, chăm bẵm. Thứ 2, chính quyền địa phương đã có những quan tâm nhất định đến 2 cháu, cháu Hòa đi học đã được miễn học phí. Thứ 3, quan trọng nhất là sau khi có bài báo nói quá sự thật của báo Dân trí 2 cháu đã được sự quan tâm ủng hộ của rất rất nhiều các ban ngành, tổ chức, công ty, cũng như các cá nhân có lòng hảo tâm trên toàn quốc cũng như 1 số ít từ nước ngoài. Trong ngày hôm nay ngoài bọn tớ có đến gần chục các tổ chức, cá nhân khác đến thăm và ủng hộ 2 cháu (tính đến lúc chúng tớ rời nhà 2 cháu về, khoảng 12h), và diễn ra thường xuyên khoảng 1 tuần nay rùi. Các vật dụng do mọi người quyên góp ủng hộ cho 2 cháu là rất nhiều, chất đầy ở trong nhà, và số tiền gửi đến ủng hộ đã lên đến hàng chục triệu (tớ ko hỏi được số liệu chính xác nhưng khả năng cao là hơn nửa trăm triệu rùi).
    Cộng với việc chuyện số tiền ủng hộ 2 cháu được 1 ban bầu ra từ hội phụ nữ xã gọi là "ban tiếp nhận" thu gom lại, ghi chép và cho vào 1 quỹ rùi sau này dùng chi tiêu cho 2 cháu tạo cho tớ nói riêng cũng như hầu hết mọi người nói chung có chút hoài nghi ko lắm tin tưởng về việc sử dụng cái quỹ đó.
    Chính vì vậy, sau khi hội ý với cả đoàn, mọi người đã quyết định, hoàn cảnh của 2 cháu là khó khăn, nhưng không quá khổ sở, thực tế ở những làng quê Việt Nam mình những hoàn cảnh tương tự không phải là hiếm. Hơn nữa đến nay 2 cháu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cả nước, khó khăn đã qua đi, trước mắt các cháu cũng như gia đình người bác cưu mang là hoàn toàn ổn, việc ủng hộ thêm nữa cho cháu là không cần thiết, việc làm đó có thể sẽ lại là cần thiết trong thời gian sau này. Chính vì vậy, cả đoàn quyết định khi đến thăm 2 chị em cháu và cụ già, mọi người sẽ trích 1 số tiền là 500k (trong tổng số tiền 3.050k quyên góp được từ tất cả ace), cùng với gói quà của anh Thái Bình để ủng hộ 2 cháu. Số tiền còn lại sẽ được giữ lại, mang về và có 1 vài ý kiến về việc sử dụng số tiền đó:
    - Thứ nhất, sau khi thông báo lại tình hình cụ thể thực tế của 2 cháu bé nếu ace nào muốn rút 1 phần hay tất cả số tiền mình đã ủng hộ, bọn tớ sẽ gửi lại cho các bạn.
    - Thứ 2, số tiền còn lại sẽ được gửi vào 1 quyển sổ tiết kiệm, trong tương lai, tớ sẽ lại tổ chức 1 chuyến đi khác, tìm hiểu thực tế cuộc sống, hoàn cảnh của 2 chị em khi đó có thể dùng số tiền trong sổ tiết kiệm ủng hộ tiếp cho các em.
    - Thứ 3, bọn tớ sẽ tiếp tục nỗ lực tìm hiểu những hoàn cảnh khác, cần sự giúp đỡ, bọn tớ sẽ xin ý kiến các ace để có thể ủng hộ họ.
    Trên đây là ý kiến của tớ sau chuyến đi ngày hôm nay, mọi người đọc và cho ý kiến phản hồi nhé. Cảm ơn cả nhà.
    =============================================================
    Hiện tại 2 cháu bé đang sống cùng 2 bác cả, cách ngôi nhà tình nghĩa cũ trước đây sống cùng mẹ và ông ngoại khoảng 5p đi bộ
    Dưới đây là 1 vài hình ảnh của đoàn trong chuyến đi ngày hôm nay:
    Nói chuyện với bác Bình, người đang nuôi dưỡng 2 cháu tại nhà bác
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cháu Hòa ở nhà bác Bình:
    [​IMG]
    Em Hòa ở nhà bác Bình:
    [​IMG]
    Trao quà và tiền ủng hộ cho cháu:
    [​IMG]
    Sang thăm nhà tình thương được xây năm 2005, nơi 2 chị em đã sống cùng mẹ và ông ngoại trước khi mẹ các em mất:
    [​IMG]
    Gian nhà nhỏ và rất tuyềnh toàng, vì chỉ còn ông ngoại ở đó, được bác thứ 2 ở ngay sát vách nuôi cơm nước hàng ngày:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này