1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GDGT Căn cứ mới , MISS-TTVNOL2005: BOX GDGT REDEFINED : VOTE CHO BOX GDGT... Vote cho những bông hoa

Chủ đề trong 'Album' bởi Mjnicklove, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Anh nì cứ PDA quá nhé ngượng chết thôi. Hèm, 1 cái nhé (em ngó trước ngó sau rồi)
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Mở màn pốt ảnh cái nhỉ? Em nhặt đại 1 cái, có gì tiếp sau nhé.
    Ảnh áo dài mới nè:

  3. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    úi chị chubby ơi..nhìn thấy chị thế này...hix em là con gái còn....
    Chị ui có 3 bộ áo dài cơ mừ..post tiếp đi chị ới hi`
  4. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các thiếu nữ GDGT Vũ Tiểu Oa , Teen mông nhọn và Nguyễn cô nương thơ hay văn chương lai láng như máng heo ăn ......... ở đâu ló mặt ra đây đọ thơ với anh nào .
    Nhờ ơn bác Khoa , anh xin mở màn này
    Hàng cây cau lặng đứng
    Hàng cây chuối đứng im
    Con chim quên không kêu
    Con sâu quên không kêu
    Chỉ có trăng sáng tỏ
    Soi rõ sân nhà em
    Trăng khuya sáng hơn đèn
    Ôi trăng tròn vành vạnh
    Và anh cũng đứng đó
    Có nghĩa là đứng im
    Con chim quên không kêu
    Con tim quên không đập
    Chỉ có cô gái nhỏ
    Giơ mỏ chờ anh hun
    Trăng khuya sáng hơn đèn
    Mông em tròn vành vạnh

  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thơ tdna hay nhỉ phen này các em xinh tươi của SE đuối sức rồi . Các em cố vò đầu bứt hết tóc của ... anh tdna thế nào cũng có vài bài hay
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, để chị pốt dần dần em nhé, cứ từ từ em ạ. Đính chính là chị có 4 bộ áo dài cơ, hi hi, và mẹ chị hứa nếu chị ngoan sẽ may cho chị thêm 1 bộ cách điệu nữa. Hi hi, thích quá.
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    hic, em ơi, cần zì fải ngó trc ngó sau thế, chúng mình đàng hoàng muh
    chụtttttttttttttttttt
  8. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ các chị tí nhé.
    Tâm sự của người ốm - thất nghiệp - rỗi việc - buôn chuyện - vô dụng

    Thơ anh tbminh hay nhỉ Để lúc nào đầu óc đỡ ngu đi một tí sẽ hi vọng làm được một bài thơ nào đó ủng hộ. Hì !
    Anh thatwhy có bài thơ đọc lãng mạn quá cơ !
    Dạo này ốm quá
    Cảm thấy việc đi làm là một nghĩa vụ nặng nề
    Quyết tâm nghỉ dài hơn xả hơi
    Càng nghỉ càng thấy ốm
    Lên mạng xả xì trét lại càng thấy mệt
    Lạ thật
    Ngắm nghía các MISS một hồi lâu
    Và phát hiện
    Các nàng tuyệt đẹp
    Nàng Bijouxxxx đẹp một vẻ trẻ trung ngây thơ
    Nàng Chubygal đẹp một vẻ đằm thắm lạ lùng
    Nàng Teenedirt (khó viết quá ) đẹp một vẻ kiêu sa phong cách
    Nàng Vu_tieu_Oa đẹp một kiểu độc đáo ngộ nghĩnh
    Nàng fool_a_kiss đẹp một kiểu tinh tuý

    Nàng yendieu đẹp một vẻ đẹp thuần khiết lịch lãm
    Tất cả các nàng
    Như những đoá hoa toả hương sắc
    Mỗi người một vẻ
    Tô điểm cho cuộc đời
    Cho mùa xuân
    Cho các bản tình ca bất hủ
    Và cho những nét yêu kiều mà tạo hoá ban tặng
    Được chiêm ngưỡng dung nhan và trí thông minh của các nàng
    Bất ngờ
    Ấn tượng
    Đầy cá tính
    ...
    Thấy mình bớt ốm đi một tí,
    Và cảm thấy công cuộc buôn dưa lê lại phát huy tác dụng ...
    Được NguyeNc0Nu0Ng sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 27/04/2005
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà, đi học về là em đi học về, em đi ngủ tiếp đây
  10. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Tặng các Hoa hậu phường Album nè:
    HOA HẬU CỦA RIÊNG TÔI
    Ơ hay kì lạ thiệt tình
    Mình thi hoa hậu chỉ mình mình thôi.
    Em là thí sinh của tôi
    Tôi là giám khảo không mời ... cũng oai !
    Người ta thi chỉ vài ngày
    Còn em tình nguyện thi hoài tháng năm
    Người ta dùng thước dùng cân
    Tôm ướm bằng mắt tôi ươm bằng lòng
    Người ta thi chỉ vài vòng
    Em thi đằng đẵng thuỷ chung một đời
    Sắc đẹp nào phải một thời
    Nó lặn vào mắt, nó ngời lên da
    Cái duyên nào phải thoáng qua,
    Nó thấm vào nết, hiện ra tâm hồn.
    Một thời con mắt tôi mòn
    Bây giờ tóc bạc vẫn còn đam mê.
    Tình yêu tạc dáng pha lê
    Cho em thành tượng tôi mê mẩn đời.
    Ai hoa hậu của mọi người
    Em hoa hậu của riêng tôi ... ai bằng !
    D.M.T

Chia sẻ trang này