1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GDGT Căn cứ mới , MISS-TTVNOL2005: BOX GDGT REDEFINED : VOTE CHO BOX GDGT... Vote cho những bông hoa

Chủ đề trong 'Album' bởi Mjnicklove, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hehehhe...Để tớ xung fong tường thuật ngắn gọn xúc tích lại buổi Karaokie này...
    Buổi Karaokie bắt đầu tầm chiều chiều trưa trưa...( giờ Sing nó thía...Giờ em Bi'' zu xinh tươi là tối)...
    Mặc dù có nhiều ngăn trở về thời gian và điều kiện của các cái bụng khác nhau ( VD tớ đói cực kì...Em khongsoai cũng lẻn đi ăn cơm 4 fút rồi chạy về hát hò tiếp)....mọi người vẫn cực kì nhiệt tình...
    Phần 1 : Các bài hát của VN dưới đôi song ca sắp nổi tiếng Bizù và Khongsoai...
    Hic...Phải nói rằng tớ tuy đã già nhưng mà vẫn mê mệt cái giọng Manly của KS....Em ấy cứ mở mồm ra hát mồm câu là tớ flood conference bằng Icon Kissing để bày tỏ lòng hâm mộ...
    Có lẽ Khôngsoai của chúng ta sợ thành John Lennon thứ 2 vì có crazzy fan là tớ nên đã buông câu gọn lỏn:
    + em ứ hát nữa...ngượng lắm
    Giọng ca Bí zù thì đúng thật là..Ko còn lời bút nào tả xiết....Nhẹ nhàng thanh thanh...Giục giã mọi người hát hò...Mờ ...Em bixù ko những hát hay mà nói còn ngọt
    Nhưng mà thân là fận gái...tớ chỉ biểu lộ lòng hâm mộ bằng những tràng vỗ tay và Bum Bum Cheng Cheng thôi....
    Để bao h chị chuyển đổi giới tính...nhất định sẽ hôn cưng chút chít...
    Phần 2 là sự thể hiện của TTVNOL Idol..Chubby Girl...
    Mặc dù tớ kiên quyết ko định kix con gái...tớ vẫn xông vào tặng hoa Chubby và hôn trộm chút chít...
    Chubby hát hay hay hay....Giọng thì hơn mía lùi...
    Nàng ca đủ mọi thể loại..từ Rock đến Dân ca đến mùi mẫn...
    Đỉnh cao của sự nghiệp ca hát fải kể đến 2 bài LOver Concerto và Kiss mE...rồi Trường Sơn Đông Trường SƠn Tây...Wooaaaaa
    Thần tượng âm nhạc trẻ của tớ- em Khongsoai đã fải lẻn lẹn ra đừng góc fòng để ngắm Rising Star nè....
    Phần 3 là những lời thề thốt xong ca Rap + Rock của FAk: Thía nhưng tự dưng nó chạy biến mất....
    Lần trước tớ đã được thưởng thức giọng hát của Con Cú nhà FAK suốt 2 tiếng đồng hồ..nên lần này..cứ sợ chủ nào tớ đấy...
    nhưng thôi...May mắn là cả cú lẫn chủ nó ứ dám hát rồi...
    Phần 4 là màn trình diễn ngoạn mục của KieuPhong...
    Hic...Anh ấy hát hay lắm ạh...Tội mỗi cái là anh ấy hát gì tớ ko hiểu...Chắc là lỗi kĩ thuật âm thanh..
    Nếu mượn tạm được dàn âm thanh HIFI xịn như của Chubby thì rất có thể tớ đầu quân sang FAn Club của anh KieuPhong (as well as Khongsoai)
    Phần 5 là chồng tớ hát ...Anh Dê ấy...Với bài Hey Jude...
    Chàng hát xong tớ tự hào thốt lên..."bất kể con nào nghe anh hát cũng ko thể đổ được trừ em"
    Biết tài năng của người yêu tệ thế...Tớ đã chẳng fải set cái title giữ chồng ko cho các chị em xinh tươi của Album bén mảng...
    Phần 6: tỚ out vì đi học bài nên ko biết...
    Chỉ thấy ca sĩ chính khản cổ thui...
    Lược Thuật
    Teen Ớt...
    PS: 2 em đáng yêu làm lành chưa nào...Yêu wá cơ...Như trẻ con mi nhau ấy nhỉ...Ko được cãi nhau nhá...cấm cấm...
  2. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    để em tường thuật tiếp ha...
    phần tiếp theo là trận chiến giữa khongsoai và bizu vì có người dám đuổi bizu hônng cho bizu hát hò nữa... tức wá...ứ thèm chơi....em đi ra....
    (trong lúc đi ra thì em hông bít có chuyện gì hì )
    và phần sau thì là sự thể hiện của ca sĩ chính, vâng ..chính là chị, 1 giọng n ói thỏ thẻ ngọt ngào dễ thương, 1 giọng hát ...sắp là ca sĩ ...kèm theo là những tiếng cười trong trẻo và tiếng type nữa (thỉnh thoảng hông thấy nói mà vẫn có type-->đi tàu ngầm) ...và thưa vâng..đó là chubbbbyyyyy
    Pháo tay nào..hoa nao.f..chụt chụt nào...
    (đến bây giờ...5h37 am giờ địa phương...tức..cũng tầm giờ đấy của ca sĩ..ca sĩ chubby vẫn đòi hát típ )
  3. khongsoai

    khongsoai Guest

    Ui ui để khongsoai đính chính 1 chút ... không phải khongsoai đuổi bé bizu mà là sợ bé bizu thức khuya thì mệt , thế là ...giận luôn ... cuộc chiến giữa khongsoai và bizu kéo dài kinh khủng ...tất cả các tuyệt chiêu được tung ra nhằm ...hạ gục đối phương ...sau khoảng nửa tiếng ..phần thắng đã nghiêng về khongsoai và bé bizu bẽn lẽn quay lại vào trong room nghe khongsoai song ca bài "Thôi anh hãy về" với chị Chuby ...từ lúc đó bé bizu hiền hẳn và rất đáng yêu ..... Muốn biết khongsoai dùng tuyệt chiêu gì ...xin đón xem hồi sau sẽ rõ .....
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    này nha..em thua bbao giờ? mừ em bẽn lẽn hồi nào? xạo ko ah...ai thua anh xiiiiii
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Úi má ơi, bi giờ là 6:32 am giờ địa phương bên Chubby và Karaokie vẫn tiếp tục. Ặc ặc, em xin có ý kiến là mai box mình cho em thuốc. Hiện giờ có Kiều Phong và Khống Soái ca với Chubby. Cụ thể là sẽ song ca bài Em về tôi khinh Kiều Phong có 1 giọng ca phải nói đặc biệt, có thể cover đủ các loại tông lẫn lộn cao thấp đủ kiểu..ui đau bụng quá...Sau rồi Chubby hát tiếp 1-2 bài, xong rồi đau họng nên để KP va KS hát, và thế là không khí chuyển sang nhạc vàng...Có gì KS và KP sẽ tường thuật chi tiết toàn bộ cuộc Kara sau.
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 30/04/2005
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Hoà trong không khí chào mừng kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôn các em gái. chụtttttttttttttttttttttttttttttt..........
    cổ vũ các bé hát nhé:
  7. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Oh , cha?o anh yêu cu?a em .Em vâfn đây ma?
    Thịt ai chứ thịt anh em chê sao được , đúng kô na?o
  8. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    tdna anh yêu !
    Mấy hôm nay đi công tác .Em bi giơ? mới quay lại nhi?n tấm chân ti?nh nô?ng thắm anh da?nh cho em .Em xin tặng anh một va?i ba?i thơ ạ

    Em trót lòng yêu khách đa tình
    Để giờ dậy sóng nỗi hận sinh
    Trái tim anh có ngàn mảnh nhớ
    Em có là gì trong tơ vương???
    Bao nhiêu thiếu nữ , bao yêu thương??
    Ôi kiếp phiêu du bận đoạn trường
    Anh neo thuyền dọc tình nhân bến
    Em buông mái chèo.. anh lãng quên??
    Đời người lang bạt, nát lòng em ..
    Phòng the ai đợi ai không đến
    Mà nỡ lòng nào xem nhẹ em
    Thiếu nữ âu sầu ,khóc đêm thâu ...
    Tóc đã bạc mầu , sắc phôi phai
    Anh đẩy tình quên những sớm mai
    Trưa về em khóc , hai hàng lệ
    Nhìn khắp nhân gian .. đám cưới về
    Cố giữ trên môi một nụ cười
    Dẫu rằng dòng nước chẳng chẩy xuôi
    Dù ai đem mảnh tình quên lãng
    Khắc mãi tim em hận một đời
    Đư?ng bo? em , anh nhé
    Yêu anh yêu anh .. trọn đơ?i yêu anh thôi .. tdna ơi .

    P/S : Topic na?y cu?a các ngươ?i đi thi Miss , chúng mi?nh iu nhau thi? ra chôf khác nha anh .ANh la?m topic na?o cufng được , em ti?nh tính tang anh trong đó
    Thuyê?n theo lái , gái theo chô?ng .Anh nhi?
  9. khongsoai

    khongsoai Guest

    Tình hình chính xác hơn một tẹo nữa là giọng ca vàng Chuby nhà ta hát rất ...không biết mệt , vậy là cuộc chiến kéo dài từ 11h AM ( giờ Việt Nam ) đến 6h30 PM ( Giờ Việt Nam ) , liên tục t,5 tiếng đồng hồ ...các ca sĩ tung hết cả đòn sấm sét vào ...tai nhau ...nào là Giáng Long thập bát chưởng ( Nhạc Rock ) , nào là Đả cẩu bổng pháp ( Nhạc Trẻ ) rồi còn muôn vàn những tuyệt chiêu ẩn danh trên giang hồ lần lượt được thi triển như nhạc vàng , nhạc RAP , nhạc nước ngoài và còn cả cải lương , dân ca , nhạc Tàu .... kết luận của những hảo hán tham gia cho biết ..có một võ sĩ ẩn danh mang tên KieuPhong là tung ra những đòn hiểm và dễ ...đánh gục lòng người nhất , có vẻ như anh thông thạo đủ mười ban võ nghệ ( nhất là Nhạc Vàng ) ...cuộc chiến kéo khá dài , sau khi một loạt cao nhân lần lượt cáo từ giang hồ về ở ẩn như Cô nương Teen Ớt , tuyệt thế giai nhân Bí zù , Dê cốc chủ ....cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết chỉ còn lại 3 cao thủ trụ lại là : Trưởng môn phái tiêu dao Chuby Girl , Bang chủ cái bang KieuPhong với giọng ca "Hàng Long thập bát chưởng" và Công tử Đại Lý khongsoai ...các chiêu thức lần lượt được tung ra với toàn bộ mười thành công lực , chị Chuby đề nghị được hợp sức cùng khongsoai thi triển lại chiêu thức "Thôi anh hãy về" để tiêu diệt kieuphong ...nhưng khongsoai từ chối , một cuộc chiến tay 3 bất phân thắng bại , nào là Hoa mười giờ , Trái tim bên lề , Mắt buồn ...khongsoai mạnh dạn tung ra 2 bài Tình xưa nghĩa cũ khiến đối phương lao đao ...xem ra cuộc chiến sẽ không thể kết thúc ...chị Chuby liền mời ngay một cao nhân đứng ra phân xử ...psd xuất hiện ....(hình như là tay trong của chị Chuby ) và thế là khongsoai và KieuPhong bị đánh gục bằng 1 tràng liên tiếp 3 lần tuyệt chiêu Lover ''''s Concertto ...tuyệt chiêu này tựa như ám khí không màu không mùi ...cứ từ từ cứa vào da thịt ... lúc cao lúc thấp ..( mà lại được thi triển 3 lần liền nhau ) ...cuối cùng bang chủ KieuPhong bị đánh gục hoàn toàn và về ở ẩn để ....ngủ . Khongsoai ở lại thoi thóp liền bị chị Chuby rủ cùng "xuất chiêu" ....quá sợ hãi ..khongsoai kiếm cớ thoái lui ...vậy là giang hồ lại yên ả ...nữ quái Chuby lên nhất thống giang hồ .....liệu trong 5 năm , 10 năm hay hai mươi năm nữa sẽ xuất hiện cao nhân nào tiêu diệt được nữ quái Chuby khuấy động sóng gió giang hồ ??? Xin xem hồi sau sẽ rõ ...
    PS : Mặc dù lần này thua nhưng Công tử Đại Lý Đoàn Dự (khongsoai ) vẫn không phục vì đã tổn hao khá nhiều công lực trong cuộc chiến (phụ) với Tuyệt Thế Giai Nhân bí zù với tuyệt chiêu ứ ừ và ..nước mắt ...Mặc dù đã được đọc bí kíp trị môn nước mắt của Dê Cốc Chủ (Còn nước còn tát , cứ ...tát) ...Nhưng khongsoai vẫn không thực hiện được ...anh hùng nào qua được ải ..mỹ nhân , nhưng may sao cuộc chiến với bizu cũng kết thúc ..chi tiết về cuộc chiến này xin được trình bày lúc khác ...hẹn lần tái xuất giang hồ sau ....
    Được khongsoai sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 01/05/2005
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, sặc mùi chưởng. Chubby đính chính là Chubby bi tiêu diệt , thu hết công lực gần chết tươi bởi anh Kiều Phong. Ặc ặc, anh KP cho 1 tràng từ nhạc đỏ cho đến nhạc rì mà có Tây Nguyên rì đó-Chubby nghe mừ ứ hỉu, bái phục nội công của anh KP thật (lúc đó Khống Soái đang còn lo mải miết đấu chiến ở vùng rừng rú khác với Đệ nhất Giai Nhân tiểu thư Bizu, và ở lại chinh chiến có mỗi Chubby và cướp-tức cuoptrengianmuop). Sau đó Chubby tiếp tục đơn phương độc mã chống chọi lại KP và KS, ặc ặc, 2 người này tung ra 1 liên hoàn cước toàn nhạc vàng gồm Jimmy Ng~, rùi nhiều nữa, và anh KP đánh đòn quyết định bằng cải lương. Psd do anh KP mời vào nhưng đã fairplay không đứng về giáo phái nào cả, chắc do cô nương này đã có chân ở nơi khác.
    Túm lại là Chubby đề cử anh KP cho dịch vụ "Tra tấn ngọt ngào có giáo dục." Chỉ cần anh í hát lên là người gan lì nhất cũng sẽ phun ra khai báo hết.
    Và em thức suốt từ đêm qua tới giờ, hát xong đi làm, bi giờ thấy đói.

Chia sẻ trang này