1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GDGT cho em chồng !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi heavenknows, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    GDGT cho em chồng !

    Vấn đề là thế này, em gái chồng em mới 14 tuổi, nhiều lúc nó tâm sự với em nói rằng nó rất ngại nói những vấn đề GDGT với Mẹ (Mẹ chồng em). Mà nó 14 tuổi nhưng cao gần 1m60, xinh xắn và thông minh. Em thì em nghĩ không nên nói với nó những vấn đề gì to tát mà chỉ giải thích cho nó hiểu về những biến đổi cơ thể và phụ nữ thì phải làm gì thôi. Anh chồng em thì lại có ý kiến là cứ nói cho nó biết hết vì anh ấy nghĩ là nó hiểu được. Nhưng mà các bác có đồng ý là mấy cái thông tin ấy rất dễ gây tò mò và ám ảnh. Em nghĩ em sẽ không nói. Em chỉ đưa nó đi mua đồ vệ sinh phụ nữ, rồi hướng dẫn cách vệ sinh, giải thích những biến đổi về tâm lý ở tuổi nó. Dẫn nó đến gặp chuyên gia tư vấn nước ngoài mà em đang làm cùng. Nhưng e chừng nó vẫn còn ngại lắm. Các bác bảo em nên làm bước gì tiếp theo đây? Em cũng sợ chuyện nó vào mạng lắm.

    LoVe Is All ArOuNd!
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Giải thích tất cả. Nói hết.
    Có rất nhiều nguời bạn tôi lúc 14 tuổi đuợc mẹ nói hết: vệ sinh thân thể, cách quan hệ ******** an toàn, phòng chống thai..... nhưng đến giờ nó vẫn chưa có quan hệ ******** duới bất cứ hình thức nào(bây giờ nó 24 tuổi và có rất nhiều anh bám theo).
    Nhiều nguời cứ tuởng vẽ ra là con gái sẽ làm điều đó. Đó hoàn toàn ko phải. Bạn tôi học bên Đức đã nói với tôi là nó quen nhiều em gái VN, sống ở nhỏ ở Đức, đọc nhiều về vấn đề đó mà cũng ko QHTD.
    Ở đây tôi chưa nói gì về: QHTD là xấu hay tốt. Nhưng rõ ràng là dạy kiến thức và QHTD chưa chắc là một đâu.
    Thân ái.
    Tức nước vỡ bờ
    Được luuthuy sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 04/03/2004
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa em còn bé mới 4 tuổi đã tò mò về GDGT rồi...hỏi mẹ em sao bố mẹ sinh ra em bé huh?...mẹ em trả lời đàn cò mang em bé đến cho bố mẹ.... thế là chiều nào cũng ra trèo lên của sổ xem cò có mang thêm em bé nào không......tức thía...bị lừa... nhưng bây giờ thì biết là tại sao rồi....
    còn theo quan điểm của em...tuỳ theo sự tò mò và mơ hồ của nó mà bác nói cho nó biết cách tự bảo vệ bản thân mình...và fải tìm ý hay để dẫn dắt vào câu chuyện như không bác ngại lại ko nói đuợc gì......mà em nghĩ nó thông minh thì chắc sẽ biết một phần nào ý..cái chính là chưa có ai nói điều ấy ra cho nó legally thôi... sự phát triển cơ của cơ thể tỷ lệ thuận với sự tò mò mà....bác nên nói nhưng đừng có nói quá chuyên xâu hay tỉ mỉ như các thành viên trong box nhé ko khéo bé lại ko học đuợc....còn nếu nó thật sự ngoan và thông minh, thì bác cứ yên tâm mà làm việc...lo nhiều ảnh huởng đến xuân sắc....
    Had a dream that I matched each star with a reason for loving Y0U....I was doing great until ran out of stars...seemed like werent enough......
  4. SilenceIsBroken

    SilenceIsBroken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ gìn sự trong sáng của tuổi trăng tròn. :) Gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng. Cứ nói với bé những gì cần nói đi. Tuổi 14 thừa thông minh để hiểu và nhận biết đúng sai nếu như có người hướng dẫn rồi. Chúc em gái bác trở thành 1 cô nàng tuyệt vời trong tương lai gần. Hihihi.
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tóm lại tuổi đó cũng cần biết bác ạ ở tây người ta có hẳn một môn cho học sinh cơ mà . Nếu chúng biết có lẽ còn không tò mò khi chưa biết đâu
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  6. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    không biết mọi người nghĩ sao ,nhưng theo ý kiến em thì chị nên nói hết , thà vẽ đường cho hươu cho hươu chạy còn hơn để nó chạy lạc đường , chị sợ em chị lên mạng sao ??sao vậy ??? chỉ cần cấm em chị vào mây trang đó thôi ,nếu nó có lỡ vào cũng đừng la nhiều làm gì ,giải thích cho nó hiểu máy trang đó là gì ,hướng nó vào các viêc khác , nhưng nói thật , em gái chồng chị sướng đó chứ , có 1 bà chị dâu hết xảy
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  7. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bác cứ để em . à mà bác ở HN hay SG thế ???
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi rủ nó đi ăn uống hay là hai chị em đi dạo đường phố, thì nó huyên thuyên kể đủ chuyện về lớp, về mấy cậu con trai trong lớp nhìn trộm nó, rồi nó thú thực : " không hiểu sao, thằng C lớp em đó rất xinh, em rất thích nhìn nó". LÚc đó mình chả biết nói gì, chỉ bảo, nhưng không tránh nổi giọng "chị": " Ngày trước chị đi học cũng hay bị trêu, gán ghép, em đừng ngại, nếu có bất kể vấn đề gì hãy nói với người thân trong gia đình về những gì em không rõ, hoặc khi có bất kể những vấn đề gì em thấy cần hỏi, hãy hỏi chị hoặc Mẹ". Nó bảo : " em hỏi Mẹ toàn quát, bảo con nít mà tò mò". MÌnh cũng không thể bênh nó được, Rồi khi nó có menstruate, mình đưa nó đi mua đồ rồi dặn dò ra sao. Nhưng quả thực là mình thấy lo, tại vì hồi trước khi 14 tuổi, mình không phát triển như nó bây giờ, mới 14 mà nó cao và cơ thể phát triển như thiếu nữ rồi. Bảo đi mua ao nit ngực thì nó ngại, mà không mặc thì nguy hiểm lắm. Nó lại xinh nữa. Nhưng rất thông minh và lại bướng. Nên mình sợ tính cách nó bướng thì nói khó bảo. Hồi trước nó cũng tâm sự với mình (khi chưa làm chị dâu) chuyện có ông lái xe khiến nó có cảm giác ông ta là goat. Có lẽ mình nên tìm sách cho nó đọc và hướng dẫn kiểu như trao đổi hai chị em. Thuyết phục nó nói chuyện, đóng vai là hai người phỏng vấn chẳng hạn, kiểu như làm bài tập trắc nghiệm ấy. Có lẽ đến phải thế thôi, Nhưng hi vọng Mẹ chồng và Chồng mình không cho là mình quá nghiêm trọng chuyện này. HÍc
    LoVe Is All ArOuNd!
  9. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    mấy bé bướng hay tò mò lắm ,mà tò mò thì dẫn đến cái gì không ai biết được !!
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chị à , em nghĩ ko có gì nghiêm trọng nếu chị kể hết mọi chuyện đâu chị . Thế này nhé, em hồi trước cũng được nhà em giảng giải cho từ từ , ko hiểu cái gì thì trả lời cái đấy . Chị nên hướng dẫn cách bé phải chăm sóc vệ sinh như thế nào . Thế rồi chị nói về cách làm sao mà có em bé . Xong rồi nếu quan hệ sớm và ko có chút kiến thức gì về bảo vệ thì sẽ bị STD ( ***ual transmit disease .....hình như vậy ). STD nguy hiểm đến mức nào . Nếu chị ngại quá chẳng biết bắt đầu từ đâu . Chị hãy đi mua sách về GDGT đi chị . Cái này chắc dễ hơn. Để cho cô bé đọc rồi nếu có câu hỏi chị trả lời cho . Em nghĩ rằng cô bé rất tin tưởng chị nên mới kể mọi chuyện chứ em hồi bằng tuổi nó . Chị họ em sống cùng một nhà với em , hai người thân nhau , ấy thế mà còn lâu em mới kể chuyện trong lớp cho bà ấy nghe . Có chuyện gì em lại chỉ kể cho dì em nghe thui . Buồn cười nhỉ nhưng lấy được lòng tin ở bọn tuổi mới lớn như em khó lắm . Chị hãy trân trọng nó vì một khi đã mất , ko lấy được lại đâu . Chúc chị thành công nhé .......

Chia sẻ trang này