1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GEMINI-SONG TỬ- Mừng Trung Thu phát quà cho các em thiếu nhi nào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi premiro, 11/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Too late
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Có miềng nè kưng, cứ thấy ai hay rỗi hay tự ái nà miềng nại dễ nổi khùng....suốt ngày cảm xúc quá trớn
  3. amyrose047

    amyrose047 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    em dị ứng mí cái từ "Kưng"
    quá trớn but hok làm bừa...
    "suy nghĩ là anh...cảm xúc là em...phải ngoan em ạ"
  4. anhnh5

    anhnh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đệ nhất Bựa dậy sớm thế?
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Ý chị là,
    Bà A đau chân
    Ông B đau tay
    Chị C đau răng
    Thì cái bà A vẫn thấy cái chân đau của mình là đau nhất
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Anh j ơi, cái bạn này bạn í nói j anh này
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Của đáng tội sao tâm hồn lại lai láng giống mình thế nhỉ. Nản, hay là giả vờ nhờ.
  8. amyrose047

    amyrose047 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    giả vờ là sao...sống hay nghi ngờ thế hả...có học Mr Nghiêm hok đấy
  9. anhnh5

    anhnh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ông mới có nhiều chân để đau chứ.
    Bà cũng lại đau chân á.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chiều nay em đi Hoả Lò, đúng là những ng` yếu bóng vía ko nên đi 1 mình
    Wow, bây jờ mới thấy phi công Mỹ "bị" ta giam ở Hoả Lò sống sướng như tiên. Tù nhân j mà đc bên mình trang bị cho tận răng, từ bàn chải đánh răng cho đến chổi xoa bọt cạo râu và... thuốc lá. Rồi sinh hoạt thì phục vụ cho "Cầm - kỳ - thi - hoạ" đủ hết, lại còn có bàn bi-a, sân bóng rổ, Noel thì ai cũng đc trang hoàng phòng ở và đi nhà thờ, giết gà mổ lợn liên hoan. Đến khi trao trả về nước thì mỗi ng` còn đc cấp cho 1 áo jacket, một túi xách, 1 đôi giày da mới coóng và cả... quà lưu niệm nhớ về đất nước VN nữa chứ :))
    Chả bù với từ chính trị thì ngày chỉ mong tiếp viện cưa sắt bằng ngón tay với acid để cưa song chắn rác dưới cửa cống ngầm
    Có 1 điều, đi phòng nào cũng thoáng mát, mà sao cái phòng tử hình đặt máy chém thì vừa ngốt vừa bí, dù có đến 3 cái quạt công nghiệp
    Thế mà đã có rất nhiều ng` đã tù đày ở đó hàng chục năm, và sau đó thì bị sang... Côn Đảo Ôi, "địa ngục của địa ngục"

Chia sẻ trang này