1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Generation Gaps-Khoảng cách thế hệ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi winterborn, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterborn

    winterborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Generation Gaps-Khoảng cách thế hệ

    Tôi 18 tuổi và là 1 sinh viên đại học. Tôi khá xinh xắn, sôi nổi và hài hước. Trong mắt bạn bè, tôi là 1 con người khá hoàn hảo nhưng trong mắt người lớn tuổi(ông bà,bốmẹ,..)thì tôi vẫn luôn như 1 đứa ngỗ nghịch và nông nổi.
    Tôi rất thích mua sắm quần áo. Tôi ko ưa đồ hiệu nên thường la cà ở các cửa hàng quần áo second-hand bởi ở đó tôi có thể tìm được những món đồ rẻ và rất hợp với form người. Nhưng mỗi lần tôi mang về nhà là mẹ tôi lại kêu ca:suốt ngày mua quần áo, ko chịu tiêt kiệm....Có lần mẹ đã cấm tôi mặc 1 chiếc áo phông đen rất đẹp mà tôi giành mãi mới mua được chỉ vì theo mẹ tôi, cổ áo quá rộng!!! (Mà tôi xin thề với mọi người là trông rất đẹp chỉ ko sẽy tí tẹo nào!!!)
    Tôi rất thích lên Legend Beer để nghe thầy Mark chơi Saxophone. Thường thì buổi biểu diễn bắt đầu vào lúc 22h00 đến 23h30. Nhưng bố tôithì kiên quyết bắt tôi phải có mặt ở nhà trước 23h00. Vậy là mỗi lần tôi đi xem ca nhạc là 1 trận chiến nổ ra. Nhiều lúc tôi đi mà mất hết cả hứng nghe.!


    TH1012
  2. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tìm chủ đề viết bài thì lại gặp bài viết này. Nó muốn lên tiếng rằng các bậc phụ huynh đã quá lỗi thời trong việc ăn mặc và giải trí của thanh thiếu niên (TTN) bây giờ. TTN bây giờ họ cho rằng họ hoàn toàn có thể chủ động và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm do họ gây ra. Điều đó hoàn toàn đúng! Thế nhưng...
    Liệu các bạn có nghĩ rằng khi một cô bé mới 18 tuổi đầu còn trong trắng thơ ngây, biết gì đến những cạm bẫy mà đã đi chơi đến 11h - 12h mới về.
    Một cô bé mới 18 tuổi, thân hình còn như miếng mồi ngon trong hàng tá những con mắt đen tối đã muốn mặc những chiếc áo hở chỗ nọ, hở chỗ kia.
    Thật là sai lầm. TTN bây giờ có những người nghĩ rằng các bậc phụ nên hiểu và biết những cách ăn mặc và giải trí của họ. Và mỗi khi họ không được đồng ý thì đều lên tiếng để nói rằng bố (mẹ) đã lỗi thời rồi. Phải chăng họ không hiểu được rằng "kiếm củi ba năm chỉ thiêu một giờ"? Họ không biết rằng thân thể của họ, tinh thần của họ, tất cả đều là do bố và mẹ tạo nên. "Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ thầy". Các bậc phụ huynh nào phải lỗi thời, nào phải ko hiểu những mốt này, mốt kia của TTN, và các bậc phụ huynh lại càng là người hiểu biết về những cái gọi là cái đẹp. Thế nhưng có thể là đẹp thật đấy, nhưng nó lại đem lại nhiều điều rủi ro và bất trắc cho con cái của mình, có thể là sẽ đem lại sự vui vẻ cho con mình nhưng ngược lại trong cái sự vui vẻ đấy, ai đảm bảo rằng không có cạm bẫy? Họ chỉ muốn còn sống trên đời ngày nào, là còn bảo vệ, đùm bọc và yêu thương con cái ngày đấy.
    "Tài sản lớn nhất của các bậc phụ huynh là gì?"
    "Là có trong tay hàng chục bất động sản? Là có trong tay vài ba ngân hàng lớn trên khắp nước?" Không! Cái mà đối với các bậc phụ huynh là những đứa con. Tất cả mọi điều họ làm, họ ngăn cấm, họ mắng mỏ, thậm chí roi vọt thì đều với một mục đích cho con cái hiểu được rằng xã hội sẽ dạy con nếu như ba, mẹ không dạy con.
    Có một truyện nói rằng:
    Khi con 5 tuổi - Bố là tất cả
    Khi con 15 tuổi - Bố ko phải là tất cả
    Khi con 20 tuổi - Bố đôi lúc có sai lầm
    Khi con 25 tuổi - Bố đã lỗi thời rồi
    Khi con 35 tuổi - Bố cũng có những cái đúng
    Khi con 45 tuổi - Bố là một người có kinh nghiệm biết bao
    Và khi con 55 tuôi - Bố ơi, bố là tất cả những gì con mong muốn.
    Vì thời gian có hạn, nên npl chỉ có thể viết bấy nhiêu nhưng hy vọng rằng winterborn sẽ hiểu được những gì npl muốn nói.
    Xin cảm ơn
    Phóng Viên Nhật Báo TBTY
  3. winterborn

    winterborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi- chưa là người lớn nhưng tôi đủ chín chắn để hiểu những cạm bẫy xung quanh mình. Tôi ko phải là người thích ăn mặc theo kiểu "áo co lên, quần co xuống" mà khiếu thẩm mĩ của tôi khác hẳn. Một nén nhấn trong trang phục sẽ làm cho tôi xinh lên rất nhiều. Chẳng nhẽ bạn ko muốn mình xinh lên trong mắt mọi người. Hay là bạn sẽ suốt ngày chọn những bộ trang phục chùm kín người từ đầu xuống chân? Những bộ trang phục ko có lỗi trong việc bạn bị kẻ xấu hãm hại. Quan trọng là bạn giao du với những người như thế nào? Bạn ko thể như một "Bà già" trong đám bạn trẻ trung của mình được, đúng ko?
    Bố mẹ tôi còn rất ko thích mỗi khi tôi đọc những tài liệu liên quan đến giáo dục giới tính. 1 lần tôi mua 2 quyển sách có liên quan đến chủ đề trên về nhà, mẹ tôi đã đón tôi với 1 ánh mắt ko hài lòng. Bạn bè tôi ko phải ai cũng có thể giảng cho tôi nghe, bố mẹ thì luôn né tránh còn lên net thì sợ mẹ bắt ngặp sẽ không hài lòng. Mua sách thì bố mẹ cũng ko ủng hộ. Vậy tôi phải làm gi trong khi tôi đã đến tuổi cần và phải biết.!!!
    Tôi rất tôn trọng và biết ơn bố mẹ nhưng không phải cái gì bố mẹ cũng đúng. Bạn cũng thấy ngày xưa đã có rất nhiều cuộc ép hôn bất hạnh xảy ra mà suy cho cùng cũng xuất phát từ lòng thuơng của mẹ cha đối với con cái.???
    TH1012
  4. peipei_jackwife

    peipei_jackwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện muôn thuở đây!
    ôi nhớ có đọc ở đâu đó,nhười ta đưa ra những lời chỉ trích thanh niên rất nặng nề,nào là chỉ biết hưởng thụ,thẩm mĩ xuống cấp,sống không có lý tưởng,vân vân...Và rồi,sau đó người ta đưa ra cho mọi người xem cái năm mà những lời chỉ trích đó được viết.Thử đoán xem năm bao nhiêu?Tôi cũng chả nhớ,năm thứ bao nhiêu đó sau Công Nguyên,nhưng xa,xa thời đại cua chúng ta lắm.
    Zúm lại,chuyện của bạn,cũng là chuyện của rất nhiều bạn,là cả chuyện của tôi ngày hôm qua nữa.Ý kiến của tôi cũng giống như NPL155.Tôi chỉ muốn nói thêm,cho dù khoảng cách giữa bố mẹ và chúng ta có là bao nhiêu năm ánh sáng,thì đó vẫn là bố mẹ mình,là những người duy nhất trên đời chấp nhận mình vô điều kiện.Khi tôi có những mâu thuẫn với bố mẹ,có vẻ còn nặng nề hơn của bạn,chuyện tôi yêu,tôi cũng đã rất bất mãn.Nhưng rồi nghĩ lại,bố mẹ cũng chỉ vì lo lắng,thương mình mà thôi.Tôi mời mẹ đi uống nước ở 1 quán tôi cũng hay đến(Cũng để mẹ thấy quán xá cũng ko đến nỗi toàn mẹ mình ăn thịt nhau).hai mẹ con nói chuyện rất thẳng thắn,và không có vụ to tiếng hay thút thít khóc,...Tuy thế,tôi vẫn không nghe lời mẹ,vẫn yêu cái chú người yêu khi ấy,và bây giờ,hị,chia tay rồi.Giờ nghĩ lại,đúng là có những điều mẹ nói hồi ấy mình coi thường,sau bao nhiêu bầm dập,mới biết là đúng.
    Nhưng mình cũng chẳng thể nào lớn lên bằng kinh nghiệm của người khác.Hãy cứ cảm nhận cái khoảng cách đó đi.Và rút ngắn nó bằng lòng biết ơn cha mẹ,bằng những vất vả trong cuộc sống của chính mình,bạn ạ.Chỉ mong bạn nhớ Topic này khi bạn làm mẹ.
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Đây la` đề tài muôn thuở mà mỗi khi bàn đến nó lại có cả đống ý kiến,những cuộc giằn co không có hồi kết.
    Nhưng tại sao vậy?là do cả hay thế hệ không chịu hiểu hoặc cố ý không chịu hiểu,mỗi bên có một cách nghỉ rất khác nhau và bảo vệ ý kiến của riêng mình.Nhưng các bạn hãy thử ngồi lại bàn bạc xem xét và cùng tìm ra cách giải quyết.củng sẽ có những điểm bất đồng nhưng không có việc gì là không giải quyết được va` điều quan trọng là bạn phải hết sức kiền chế nếu muốn câu chuyện đi theo hướng có lợi.
    Nhưng đôi khi bạn củng phải biết nhường nhịn nghe lời vì bạn là bậc con em mà.Hãy thẳng thắng nói với nhau những gì mình nghĩ bên cạnh đó bạn củng phải có những hành động để họ hài lòng.Và rồi họ củng nhận ra r8àng con em mình đã trưởng thành.
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Kiếm củi 3 năm ..... vậy là winterborn có thể đốt củi trong vòng 6 giờ rồi ( đùa tí )
    Thông thường, khi ông bà, cha me nghĩ mình vẫn là một kẻ ngỗ nghịch, nông nổi thì đến 70% là đúng như vậy. Không thể trách được khi lúc nào các bậc người lớn cũng nghĩ rằng mình là 1 đứa bé dễ sa ngã , nhưng phải cho bố mẹ thấy đôi khi quậy 1 chút cũng đâu có sao. Đừng suốt ngày mặc quần áo hở quá, đừng suốt ngày đi nghe nhạc tới 12h thì vẫn OK - con đã lớn rồi mà.
    Thế này, bây giờ đi, em winterborn mặc cái áo phông đen đó, rồi chụp 1 kiểu ảnh, post lên đây cho bà con xem mẹ em đúng hay sai nha.
    mà anh cũng là winterborn, sao ko gặp rắc rối như em nhỉ. 17 năm đầu tiên của cuộc đời anh cũng bị kiểm soát kinh lắm, đến khi thoát khỏi lớp 12 rồi thì ko hiểu sao bố mẹ mình lại thoáng thế ko biết.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hic, bây h đang muốn trở lại vòng kềm cặp của các thầy u mà không được
    còn chuyện đi về trước 23h mình thấy là bố bạn winterborn tuy chặt chẽ quá nhưng thế là đúng :
    1. bạn là con gái, lại tầm tuổi 18,19, lại xinh xắn nữa -> nguy hiểm -> các cụ ở nhà lo hơn bạn nghĩ nhiều
    2. buổi biểu diễn 23h30 mới kết thúc -> khoảng 12h đêm bạn về -> bắt các cụ đợi bạn về mới ngủ được
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  8. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Winterborn à , CanDyEyez cũng bằng tuổi bạn , cũng khá xinh xắn , sôi nổi và hài hước (hic , nói thế này mà có người quen đọc được , ko bit có bị phản đối ko ???) , cũng bị ba mẹ quản lý rất "chặt" ... Trước đây mình cũng có những suy nghĩ y hệt như bạn và chỉ mong được nhanh nhanh tốt nghiệp , đi làm , có cuộc sống riêng ... Nói chung là được thoát ra khỏi cái "vòng kim cô" của Ba Mẹ !!!
    Bây giờ tuy chưa tốt nghiệp , chưa đi làm ... nhưng có thể nói mình đã có cuộc sống riêng bởi mình đang học Đại Học xa nhà . Và cũng chính trong khoảng thời gian này , càng ngày mình càng cảm thấy những quan tâm , những nhắc nhở của Ba Mẹ là vô cùng cần thiết & đáng quý !!!
    Khi còn ở nhà , cảm thấy nặng nề & ngán ngẩm với những dặn dò mà lần nào cũng như lần nào , được nhắc đi nhắc lại mỗi ngày ... Khi xa nhà , thèm được nghe một câu mắng của mẹ , một tiếng quát của ba ... Tại sao chúng ta chỉ thấy được giá trị và biết yêu quí những điều mà chúng ta có , khi chúng ta ko có nó nữa ???
    Bạn đã đọc "Sự tích cây vú sữa" chưa ??? Trong truyện có một câu rất hay "Ăn trái ba lần mới thấy trái ngon , Con có lớn khôn mới hay lòng Mẹ" !!! Mình biết khi bạn nói bạn 18 tuổi tức là bạn muốn khẳng định mình đã lớn , đã đủ tuổi Công Dân ... Nhưng bạn biết ko , cho dù sau này bạn có "lên lão" rồi thì trong lòng Cha Mẹ bạn , bạn vẫn chỉ là "bé con" như ngày nào !!!
    Mỗi khi mình có chuyện bất đồng quan điểm với Mẹ , Mẹ luôn kết thúc "vấn đề" với câu nói "Sau này , khi làm Mẹ , con sẽ hiểu" . Và có lần mình bỗng bật cười khi nghĩ rằng sau này mình cũng có những hành động , suy nghĩ y hệt như Ba Mẹ bây giờ và con cái mình khi đó cũng sẽ nhăn nhó y hệt như mình bây giờ !!! Có khi nào bạn nghĩ như vậy ko ???
    CON LỚN KHÔN , VẪN LÀ CON CỦA MẸ
    ĐI SUỐT ĐỜI , LÒNG MẸ VẪN THEO CON
    Bây giờ tuy chưa đến Lễ Vu Lan nhưng vẫn tặng một bông hồng đỏ cho những ai đang còn có Mẹ
    Ice Ice Baby
  9. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, mình thì thấy winterborn phải nói là một người khá ích kỉ. Bạn chỉ muốn làm theo những gì bạn thích và khi không được theo ý muốn thì quay ra chỉ trích người khác....
    Mình kém tuổi bạn nhưng mình thấy bạn còn trẻ con hơn mình. Mình không nghĩ rằng đến tầm tuổi này rồi mà bạn vẫn chưa hiểu được tại sao bố mẹ mình lại hay lo lắng những thứ mà bạn cho là không cần thiết thế.....Một ví dụ rất đơn giản nhé, khi bạn là sinh viên đại học, bạn quay đầu lại nhìn những em lớp 12, cấp 3 bạn sẽ có 1 suy nghĩ là sao bọn nó trẻ con thế nhỉ, và bạn thấy mình người lớn hơn hẳn bọn nó và cảm thấy không hài lòng với những hành động trẻ con của những lớp trẻ con đó (mà chỉ vừa mới một năm trước đây thôi mình cũng trải qua nhưng lúc đấy mình lại thấy mình thật là người lớn và nghiêm túc....).........và bây giờ nói sang chuyện bố mẹ bạn. Bố mẹ bạn tất nhiên đã có cả một đống kinh nghiệm sống gấp nhiều lần bạn ý chứ..........và trong mắt bố mẹ bạn thì bạn cũng chẳng khác gì một đứa con nít, bạn sẽ chẳng bao giờ là người lớn trong mắt bố mẹ bạn cả kể cả khi bạn đã lập gia đình.........
    Tất nhiên cũng không thiếu những bậc cha mẹ có cái nhìn khắt khe nhưng qua những lời kể của bạn về bố mẹ bạn thì mình thấy bố mẹ bạn chẳng có gì để khiến bạn phải cho là "khoảng cách giữa hai thế hệ"........Mình nghĩ bạn nên nhìn nhận lại bản thân mình thì hơn....đáng nhẽ ra những việc bạn đang làm bây giờ phải nằm trong ý thức của 1 người con gái rồi - chẳng phải đợi bố mẹ phải nói chứ nhỉ? Bạn cứ nghĩ rằng bạn đã đủ chín chắn và khôn ngoan rồi ư, xin lỗi bạn nhé, với 18 tuổi đời thì không thể nào hiểu hết được cạm bẫy của cuộc đời đâu trừ khi người ta phải lăn lộn với cuộc sống từ khi còn rất bé............

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  10. winterborn

    winterborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    SSkkb cũng là winterborn có nghĩa là sao vậy???
    Báo cho mọi người 1 tin vui (hay buồn):rằng mẹ tôi đã mượn tôi cái áo phông đen để đem đi mặc trong chuyến công tác vừa rùi???
    TH1012

Chia sẻ trang này