1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

George Harrison : Mọi chuyện rồi cũng qua

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Candlemass, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candlemass

    Candlemass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    George Harrison : Mọi chuyện rồi cũng qua

    Một năm ngày mất của George Harrison
    Mọi việc rồi cũng qua
    Bóng tối chỉ có ở ban đêm, khi bình minh đến, bóng tối sẽ phai đi. Bình minh chẳng kéo dài cả buổi sáng, hoàng hôn không thể ngập tràn buổi tối. Cuộc sống không thể lúc nào cũng màu xám. Ánh sáng chỉ có lợi nếu đến đúng thời điểm. Mọi thứ rồi cũng qua?

    Sẽ có thể làm gì nếu bạn là thành viên của một nhóm nhạc được đánh giá là vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc và ban nhạc đó lại vừa tuyên bố tan rã ? Khó có một sự tan vỡ nào là dễ chịu dù người trong cuộc cố gắng nhìn nhận như thế. Nhưng một hướng đi riêng cũng sẽ thúc đẩy tất cả khả năng tiềm ẩn của người nghệ sĩ khi phải đứng một mình. Khuất sau hai cái bóng quá lớn của John Lennon và Paul Mc Cartney, All things must pass, album solo đầu tay của George Harrison là một sự dốc lòng dốc sức sau những năm phải dồn nén. Album được phát hành thành 3 đĩa LP ( đĩa nhựa) và khi xuất bản dưới dạng CD cũng là album đôi. Nhưng All things must pass không phải là một album vội vã để chứng tỏ mình, không phải là nơi để trút cạn nguồn sáng tác, album thật sự là 1 trong những album xuất sắc nhất của gã Beatle trầm lặng, và cũng sánh ngang với bất cứ album solo hay nhất nào của các gã Beatle khác.
    Có những album khiến nút chọn bài trên máy trở nên thừa thải. Nếu như quay lại cách đây vài năm, khi còn dịch vụ thu băng cassette từ đĩa CD thì All things must pass là sự lựa chọn rất lí tưởng bởi đây là đĩa nhạc để nghe trọn vẹn chứ không chọn một track riêng lẻ, một bài hits nào đó như các album thời MTV. Có thể My sweet Lord, Isn't It a Pity nổi tiếng hơn các bản nhạc khác trong album nhưng người viết luôn nghe album này một cách trọn vẹn, ?otừ đầu chí cuối?, từ I?Td have your anytime cho đến Run of the mill, từ Beware of darkness cho đến Hear me Lord và cả phần Apple jam. Một trạng thái, một không khí mà con người chỉ có thể từ từ đắm mình vào chứ không thể vội vã, hăm hở chúi đầu xuống được. Nhắc đến Beatles, nhiều nghệ sĩ đề cao sự ảnh hưởng của John Lennon với cá nhân mình ( nghe thử 3 sáng tác của Liam Gallagher trong album mới nhất của Oasis, Heathen chemistry) nhưng nghe Art of dying sẽ thấy rõ rằng chính tay bass Andy Bell đã ?omượn?vài câu nhạc để đóng góp bản hoà tấu A quick peep cho Oasis còn người nghe đã từng say đắm với While my guitar gently weeps, Something, Here comes the sun?cũng sẽ bị chinh phục bởi All things must pass, Let it down, I dig love, Beware of darkness, Hear me Lord?
    Kỉ niệm 30 năm phát hành album, một bản mới với nhiều thay đổi và bổ sung đã được chính George Harrison thực hiện năm 2001. Bìa album được thay đổi, tấm ảnh đen trắng đã được? tô màu lập dị một cách cố ý. Chiếc nón George đội được tô màu vàng ủng, chân đi đôi bốt màu tím sẫm, các tượng chú lùn mặc áo tím nhạt, đội nón hồng. Nhưng đó chưa phải là những thay đổi lớn nhất. George đã viết trong booklet (tập sách mỏng kèm theo đĩa) : ?ochúng tôi có chút vui đùa với bìa. Hành tinh của chúng ta đang bị bê tông hoá ở một mức độ đáng báo động. Chúng ta hãy hy vọng rằng 30 năm nữa, chúng ta không phải đưa Trái Đất vào danh sách những người đã khuất ?o. Phía xa trong bìa đĩa năm 70 là một cánh rừng thì bìa đĩa năm 2001 là những toà nhà cao tầng, những ống khói nhà máy đang xả khói mịt mù và cả một chiếc cầu vượt ! Thay đổi đáng kể nhất chính là phần nhạc. Được ghi âm năm 70 với sự cộng tác của Phil Spector ( nổi danh với kĩ thuật ghi âm ?oWall of sound?T), âm thanh dày của All things must pass rất thích hợp với đĩa nhựa nhưng lại tạo nhiều tiếng ồn khi chuyển sang dạng CD. Cuối thập niên 80, album này được phát hành trên CD nhưng vẫn không thoả mãn người nghe khó tính. Chính George đã thú nhận trong booklet của ấn bản 2001 rằng ?othật khó để mà cưỡng lại mong muốn remix tất cả các track trong album?. Người viết có cả 2 ấn bản cũ và mới của All things must pass và điểm khác biệt về âm thanh là tương đối, ngoài dàn máy thật tốt cần có cả 1 đôi tai tinh tế. Điều thú vị ở ấn bản 2001 còn là 5 track nhạc thêm vào, trong đó có My sweet Lord 2000. Một version thay đổi rất nhiều so với My sweet Lord nguyên thuỷ, ngoài tiếng đệm guitar thùng là ít thay đổi còn các câu slide guitar, cách hát của George đều khác lạ, có thêm giọng nữ của Sam Brown ( cô ca sĩ tóc vàng với bài Stop), nghe để rồi thấy rằng My sweet Lord ngày xưa là hay hơn cả !
    Phải có bóng tối rồi con người mới mong chờ ánh sáng, phải có đau thương, mất mát rồi hạnh phúc mới quí giá hơn bao giờ. Mọi việc rồi cũng qua kể cả Beatles-có-s và những Beatle-không-s nhưng những gì họ để lại sẽ mãi còn được ghi nhớ vì không chỉ chinh phục thế hệ cùng thời mà mãi những thế hệ về sau.
    30/11/2002
    TQ




    Được Candlemass sửa chữa / chuyển vào 24/12/2002 ngày 16:29
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ok!rất vui và hoan ngênh những bài viết như thế này.Ít ra là còn có người nhớ tới George.Vừa rồi chỉ thấy mọi người nói về cái chết của John chứ có ai nhắc tới George đâu mặc dù John đã mất được 22 năm còn George mới mất được 1 năm.

    Paul Lennon
  3. Doors

    Doors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    that vay toi tim moi moi co mot muc noi ve Geogre cau nhung nguoi yeu G. The gioi co dem nha c tuong nho G, con VNchi nho den John, cung lam la Paul va stop.Chang le o VN chi co 3 nguoi nho toi G thoi sao?
    Ah........looking all the lonely people

Chia sẻ trang này