1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

George Harrison và The Chiffon George không bao giờ đạo nhạc !!!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi allthingsmustpass_away, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    George Harrison và The Chiffon George không bao giờ đạo nhạc !!!

    Hic, chắc là chẳng ai chịu quan tâm đến vụ này đâu. Với lại nó xảy ra cách đây mấy chục năm rồi. Thực ra là em đang cãi nhau với một thằng điên nên phải nhờ các anh chị coi dùm. Mà tất nhiên em là fan của George thì sống chết thế nào cũng phải post nó lên bằng được.

    Đầu tiên là mời các anh chị vào cái link này :

    http://www.benedict.com/Audio/harrison/harrison.aspx

    Có hai bài là My Sweet Lord và He''s So Fine. Bài thứ nhất thì rõ quá rồi. Bài thứ hai là của The Chiffon. Cái nhóm này hai năm rõ mười là lạ hoắc huơ. Nhưng khổ nỗi là nhạc của chúng lại giống nhau mới sợ chứ. Tất nhiên là He''s So Fine thì dở hơn My Sweet Lord rồi, có điều hai bài này làm All có cảm giác như hai đứa trẻ sinh đôi nhưng một đứa thì thông minh hơn nhiều đứa kia thôi, chứ bản mặt tụi nó thì giống nhau.Chắc tại em chả hiểu tí gì về cái chỗ Motif A, B gì đấy. Anh chị nào tốt bụng dịch hộ nha.

    Còn George... chắc chắn là anh ấy không bao giờ đạo nhạc cả. Có thể mấy tay ấy lợi dụng George hiền quá nên xin đểu anh ấy tí tiền... 600.000 $. Mà sao đám luật sư của George tồi thế. Như cái lão Mike đấm bốc thế mà hay. Thuê 9 thằng luật sư thế là có sai lè lè vẫn hoá đúng. Sau đó George có viết This Song coi như bào chữa cho My Sweet Lord. Nhưng chữa gì nữa, thua rồi còn đâu.

    Mà hình như My Sweet Lord là năm 70, mà One Fine Day của cái nhóm mất dạy ý là đến 71 mới có cơ mà. Hay mình nhầm ?
  2. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Tôi đoán chú All còn trẻ lắm nên mới có những lời nói thiếu thận trọng như thế. Và hiểu biết về âm nhạc của chú chắc chỉ quanh quẩn ở chỗ George Harrison thôi. Thú thật với chú là tôi cũng thích George hơn cả Paul và cũng muốn nói nhiều về George nhưng những gì chú đăng trong diễn đàn về George làm tôi cảm thấy mất hứng. Chú vô tình làm cho những người khác có một ấn tượng không được tốt về sự sùng mộ quá đáng của chú đối với G.H. Tôi nghĩ nếu chú là tay bác sĩ chăm sóc cho George tnhững ngày cuối đời của ông chắc chú cũng cầm tay thần tượng của mình mà ép kí tên thôi. Cái gì cũng thế, quá trớn cũng không tốt.
    Về cái vụ My Sweet Lord, trước tiên the Chiffons không phải là một nhóm "lạ hoắc lạ huơ", lại càng không phải là một nhóm "mất dạy" như chú nghĩ. Đây là một trong những nhóm nữ rất quan trọng của hãng Tamla Motown cùng với các nhóm nữ nổi tiếng khác thời đó như The Shirelles và the Supreme của Diana Ross. Các nhóm này đều thuộc về đàn chị của Beatles và nổi tiếng từ trước khi Beatles nổi tiếng. Bài "He''s So Fine" ra đời năm 1962, có nghĩa là trước cả "Please, Please Me" của Beat. Vì thế người ta kiện George về cái tội đạo nhạc là có cơ sở. Nếu bài này ra đời sau "My Sweet Lord" thì họ chẳng dám mạnh miệng thế đâu.
    Thứ hai, bài "My Sweet Lord" của George nếu có mang tiếng copy cũng đúng, nhưng không phải là copy của "He''s So Fine" mà là copy của "Oh Happy Day", một ca khúc của Edwin Hawkins Singers. Chính George là người thừa nhận điều này trong một lần phỏng vấn . May mà ông kia không kiện, nếu kiện thì George có lẽ phải bán nhà trả nợ lần nữa.
    Tôi không có ý kiến về việc hâm mộ George của chú vì tôi rất ngưỡng mộ tài năng của George, nhưng nếu hâm một mà làm hoen ố thần tượng của mình thì tốt hơn là đừng hâm mộ. Chú chỉ nhìn thấy cây mà không nhìn thấy rừng, thế giới âm nhạc bao la rộng lớn không chỉ mình George là thượng đế đâu? Mai này muốn viết gì về George hay ca tụng gì đó thì tuỳ ý chú, nhưng phải dựa trên cách nhìn khách quan và đúng đắn một chút. Như vậy thì những ý kiến của mình mới có giá trị được. Và cũng đừng nên hạ thấp những người khác một cách thiếu suy nghĩ để nâng cao thần tượng của mình vì làm như thế chính là hạ thấp thần tượng của mình trong mắt người đọc. Hi vọng chú rút kinh nghiệm. Tôi định nói vấn đề này từ khi chú viết chủ đề Anti Norah Jones rồi, nhưng hôm nay mới nói, không thì chú lại đi quá đà.

  3. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, có 2 chú người Anh qua Nhạc Tranh chơi, cũng hát bài Oh Happy đây, tự dưng đúng là anh thấy giống My Sweet Lord thật. Nhưng chỉ giống có một đoạn
    Nhưng mà rõ ràng là bài My Sweet lord thì nghe lại rất hợp lý, và rất hay, hay hơn bài Oh Happy day kia. Cấu trúc của nó với đoạn sau cũng khá chặt chẽ
    Cũng có điều là, bài My Sweet lord anh dã nghe từ rất lâu rồi, từ thời nhạc trẻ VIệt nó hát lại, có cái gì đó không giống chất Beatles hoặc Goerge lắm, nhưng mà Goerge sáng tác được thế cũng là một tay khá rồi. Không phải thằng nào cứ chơi với John và Paul cũng đều biết sáng tác đâu. Nói chung về Goerge thì anh phục nhất là Something và I need you...
  4. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải nói thật là anh hơi ngỡ ngàng khi nghe nói G.H đạo nhạc, thực sự thì anh tin George không bao giờ làm thế. George là một nhạc sĩ có tài, có thừa tài để sáng tác nên những tác phẩm hay hơn cả My sweet Lord. Anh cũng rất yêu quý Goerge, thích cái phong cách "nói ít làm nhiều" của G.H.
    Bác Barrygibson nên nhẹ lời một tí, vì em Allthingsmustpass_away là nữ (chắc bác nhầm là nam), một điều nữa là em mới học lớp 9 thôi, suy nghĩ có thể bộc trực không kín kẽ lắm. Dù sao anh vẫn cổ vũ nhiệt tình tinh thần đóng góp của em. Lần sao ăn nói chín chắn hơn nữa, thế thôi
  5. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Allthingmustpass là nữ á? Lại chỉ mới học lới 9 thôi? Chết thật, vậy thì mình đúng là nặng lời thật đấy. Xin lỗi nhé!! Tôi nhìn cái dấu màu xanh nên cứ tưởng là boy nên mới hơi quá đà một chút. Vô cùng hối hận. Cảm ơn bác chuongbeat cho biết sự thật dù là khá muộn màng! Nhưng mà là nữ, lại nhỏ tuổi như thế thì càng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn một chút để tránh xảy ra hiểu lầm! Thế thì tốt hơn
    This World May End, Not You and I!!
  6. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Anh không thêm một lời nào nữa, anh Barrygibson đã xin lỗi em Allthings rồi thì thôi, em Allthings cũng không nên giận nữa. Trong Box luôn đề cao tinh thần đoàn kết, góp ý, giúp đỡ nhau trong mọi việc.

  7. doithua

    doithua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác barrygibson mới quay lại sau hơn 2 năm thì phải? Em nhớ hồi đấy bác (hay bác nào đó) còn đưa link down video của Beat nhưng tiếc quá em chẳng down được (với lại hồi đấy chưa có ADSL. Có bác nào có link video Beat không? share anh em với
  8. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Với 1 thành viên mới như mình thì chẳng biết phải nói gì. Nhưng có lẽ Williams sẽ dung hoà chuyện này bởi vì Williams nghĩ rằng "đạo" hay " không đạo" cũng như vậy thôi. Nếu như cái sản phẩm của " đạo " đó mà hay thì không lẽ chúng ta không đón nhận...Với Williams thì "đạo" với cover giống nhau...miễn là hay. Nếu ai cũng có suy nghĩ đơn giản như thế thôi thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn bao nhiêu. Đừng nên mổ sẻ quá khứ một cách quá chi tiết "huyền thoại của nhân loại"...Nói như chuongbeats cũng có lý đấy. Không ai biết được quá khứ đó trừ ông ấy...Nhưng con người vĩ đại đó sẽ không làm chuyện tầm thường đó đâu

Chia sẻ trang này