1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

George Harrison

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi gaiguy, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaiguy

    gaiguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    George Harrison sau 58 năm sống trên trần thế, anh cảm thấy cuộc đời trên trần thế trở nên quá nhàm chán, và như vậy anh quyết định đi du lịch thật xa. Sau khi được tư vấn bởi rất nhiều các tư vấn gia, rất nhiều web site về các loại tour anh vẫn không thấy chỗ nào hay ho cả.
    Goerge rất buồn, anh tự nghĩ:
    - Trái đất này không còn chỗ nào dành cho ta sao?
    + Đúng vậy, cậu đã hết duyên trên trần thế rồi - một giọng nói từ đâu xa lắm như từ trong tiềm thức vang lên.
    - Thế bây giờ chỗ nào thích hợp với tớ
    + Tớ cũng chẳng biết, cậu thử lên Thiên Đường hỏi xem.
    - Ừ, ý kiến cũng hay đấy nhỉ, nhưng chẳng biết vé lên Thiên Đường mua ở đâu, vé khứ hồi có đắt không nhỉ, độ này tớ đang túng quá?
    + Cậu thử gọi điện cho Dylan xem, hình như thằng đấy nó biết đấy, chỗ quen biết chắc nó cũng không ?ochém? quá đâu.
    - Ừ, để tớ thử xem. Cám ơn cậu nhé.
    Harrison nhổm dậy, vớ lấy chiếc Nokia 8890 bấm số nhưng nghĩ thế nào anh lại bỏ máy xuống, anh lẩm bẩm ?ohình như dùng mấy đồ này dễ bị u não lắm đây, mình phải cẩn thận mới được?. Rồi rất từ từ, anh đứng lên đi ra chiếc điện thoại cố định, và rất tự tin anh quay số.
    Reeng ... reeng ... reeng.
    + Alloh, Traveling Wilburys company! Can I help you, sir?
    - Alloh, chị làm ơn cho tôi gặp Bob với - George rụt rè hỏi vì cái bằng C tiếng Anh của George là đồ dỏm, thực ra anh chỉ học mót được vài câu của mấy thằng tây ba lô thôi.
    + Bob nào nhỉ, ở đây chẳng có ai tên là Bob với cả Bi hết.
    - Dạ thưa, chị cho hỏi đây có phải là số ĐT xxxxxxx không?
    + Đúng rồi, nhưng chẳng có thằng cha nào tên là Bob cả.
    - Sao lạ nhỉ, chính thằng cha đấy cho tôi số này cơ mà, mẹ khỉ, chắc thằng ôn con này lại lừa ông rồi.
    + Rõ hay cái lão này, sáng này ra đã gọi điện ám quẻ, không biết hôm nay ra ngõ gặp gái không nhỉ.
    - Cái con ranh này, mày dám hỗn với cả ****** à, ****** đã 58 tuổi đầu rồi đấy con ạ. Thằng Tom Petty cũng không dám nói với ****** cái giọng đấy đâu.
    + Alloh, xin lỗi, ông nói đến Tom nào ạ, tôi nghe không được rõ lắm.
    - Tom Petty! tai điếc à? Tom Petty !!! nghe rõ chưa?
    + Dạ ... dạ, rồi ạ. Ông cho hỏi lại ông muốn gặp ai ạ?
    - Bob, Bob Dylan!
    + Dạ ... dạ, thế mà ông không nói rõ sớm, ở công ty không ai gọi ông chủ bằng cái tên Bob cả. Tất cả mọi người phải gọi là Mít tơ Dylan. Thành thật xin lỗi ông, ông cho biết quí danh với.
    - Hmm, hmm, George Harrison! Cô đã nghe rõ chưa nhỉ?
    + Ái chà chà, quí hoá quá, hôm nay tôi được gặp St George nổi tiếng. Ngài chờ tôi nối máy với ông chủ nhé.
    ..........................
    + Alloh, Dylan đây.
    - Bob đấy à, tao đây, mày đang làm gì thế.
    + Mày đấy à, mày là thằng nào thế.
    - Ôn con, George đây.
    + À, mày đấy à, sao hôm nay lại rỗi rãi thế, có việc gì cần nhờ ****** à?
    - Ờ, không co' việc thì bố hỏi mày làm gì chứ. Mày có tour nào đến Thiên Đường mà rẻ rẻ không?
    + Oh, welcome to ?oKnocking on Dylan?Ts doors? .
    - Cái của khỉ gì vậy, mày nói bằng tiếng Việt đi, thích trộ ****** à?
    + À, tên của cái tour đấy mà, hiện nay công ty tao đang khuyến mãi cho những khách hàng đầu tiên. Ưu tiên cho mày đấy, tặng không cho mày lượt đi.
    - Nghe cũng ổn đấy, để tao đăng kí suất đấy nhé, nếu trên đấy ko hay thì tao sẽ gọi điện cho mày mua nốt vé về.
    + Mày cũng khôn lỏi nhỉ, nhưng thôi được, cứ thế nhé.
    Ru .. ụ .. p. Tiếng dập máy rất dứt khoát.

    *** ​

    Harrison về nhà chuẩn bị hành lý và chỉ ít hôm sau anh đã có mặt trước cửa Thiên Đường.
    Cốc cốc cốc, anh gõ cửa
    + Ai đó? - Một giọng ngái ngủ đáp lại.
    - Tôi!
    + Tôi là ai? ?" rõ ràng thánh Pie đã trở nên bực bội (chắc mọi người đều biết thánh Pie là nhân viên thường trực tại cửa Thiên Đường Copany)
    - Tôi đây mà, George Harrison!
    + Ơ hay, George Harrison là thằng quái quỉ nào làm sao tao biết được.
    - Ơ hay thật, trên này lạc hậu thế à, thông tin chưa được cập nhật từ mấy chục năm rồi?
    + Lằng nhằng, hộ chiếu đâu? ?" Thánh nghiêm giọng hỏi.
    - Làm gì có hộ chiếu, Heaven không thuộc EU à.
    + EU cái gì mà EU, không có hộ chiếu thì đứng ngoài đấy.
    - Thôi mà ?" George hạ giọng ?" tôi là Beatle đây mà, ở trên này ông không biết chứ Beatles còn nổi tiếng hơn cả Chúa Trời đấy.
    + Nổi tiếng thì nổi tiếng, không có hộ chiếu thì ông đây cũng không cho mày vào.
    - Thôi mà, thánh làm ơn cho tôi xem cuộc sống Thiên Đường bằng một mắt thôi cũng được ?" Harrison vẫn kiên nhẫn đề nghị - tôi đã mất công lên đến đây rồi chẳng nhẽ không cho tôi nhìn một thoáng sao, để tôi còn kể cho PaulRingo về cuộc sống của John trên này.
    + John nào nhỉ, nhưng thôi được xem đi ?" thánh Pie nhượng bộ, ông hé mở cửa một tẹo.
    Ngay lập tức, Harrison đút một ngón tay vào khe cửa rồi kêu toáng lên:
    - Này, thánh Pie, ông làm kẹp tay tôi rồi.
    Thánh Pie vốn tính tình nhát gan và rất sợ bị đổ tội, ông luống cuống mở tung cánh cửa còn George thì lẳng lặng quẳng chiếc mũ của mình vào trong Thiên Đường
    - Bây giờ thì gió thổi bay mất chiếc mũ của tôi rồi ?" Harrison nhăn nhó ?" tôi lấy gì mà đội bây giờ, người ta nói dưới địa ngục cũng nắng chả kém gì Afganistan, cho tôi vào tìm mũ đi. Chả lẽ tôi xuống dưới đấy mà không có mũ à.
    Cả thế giới đều biết rằng thánh Pie bị hói đầu. Hơn ai hết thánh hiểu thế nào là ở ngoài nắng gắt. Cộng thêm vào đó là tính thương người nên thánh Pie gật đầu:
    + Vào mà tìm đi, nhưng phải quay trở lại ngay đấy.
    Mừng rơn, George nhảy tọt vào trong Thiên Đường.
    .............................

    (còn tiếp)

    Hehe, thấy các bác sụt sùi quá nên em nghịch ngợm một tí, đừng ai mắng em nhé.
    Biến đau thương thành hành động cách mạng!!!


    ------------------------------------------------------------
    see me, feel me, touch me, heal me
    see me, feel me, touch me, heal me......

    Sửa theo yêu cầu của GG

    Được sửa chữa bởi - superSOI on 05/12/2001 17:20
  2. Killing_Road

    Killing_Road Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hay nhi, suc sang tao cua ong tuyet day chu , viva !

    YOU LOST YOUR LIFE TO KILLING ROAD !
  3. gaiguy

    gaiguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ................ Mừng rơn, George nhảy tọt vào trong Thiên Đường. Nhanh như cắt, thánh Pie tóm chặt lấy khuỷ tay George:
    + Ơ hay, cậu em, cậu quên thủ tục đầu tiên rồi ?" thánh Pie nói với giọng gạ gẫm
    - Thiên Đường rắc rối thật, thế còn thủ tục gì nữa, nhanh lên ko mất mother nó mũ của tôi rồi.
    + Cậu này đúng là người trời, thủ tục đầu tiên mà cũng không biết à, cậu nghĩ lão già này trông cửa không công cho các cậu chắc, muốn qua thì cũng phải để tí ti gì lại chứ.
    - À.... à.... à, ờ nhỉ hì hì, I should have known better , nhưng trên đường lên đây em bị thành lưu manh nào nó rạch túi mất hết tiền rồi. Bây giờ chả còn gì biếu ông anh cả, ông anh thông cảm nhé.
    + Xì ... ì .. ì, thế mà cũng đòi, ông chả biết, ko để lại cái gì thì cậu em làm ơn quay gót nhé. Lằng nhằng nữa là ông mày đá đít bay xuống dưới kia bây giờ - Pie gằn giọng
    - Thôi mà, Don?Tt let me down , ông anh thông cảm cho, có phải thằng em này muốn thế đâu, nhưng mà..........
    + Thông cảm là thông cảm thế nào, cái gì thì cũng phải đúng theo lệ làng chứ. Á à, trên tay cậu em có cái gì trông ngồ ngộ thế nhỉ. (giọng rất vòi vĩnh)
    - Đâu, đâu ?" Harrison ngơ ngác.
    + Đấy đấy, trắng trắng bạc bạc kia kìa, trông ngộ phết. ?" ống kính (loại đặc biệt, tạo vẻ méo mó) đặc tả vẻ thèm muốn tột độ lộ rõ trong ánh mắt Pie
    - À à, cái này là cái nhẫn thằng Ringo nó tặng em, quí lắm, hay là ông anh xem em còn cái gì khác thì em xin biếu ông anh chứ cái này mà đưa ông anh thì mang tiếng thằng em này lắm.
    + Này, tôi như vậy là nhân nhượng cho cậu em nhiều lắm rồi đấy, đừng có được thể lấn tới. Có đưa không thì bảo?
    - Thôi được ?" Harrison khó nhọc trả lời, tay rút chiếc nhẫn đưa cho Pie ?" nhưng When I get home lấy xiền thì em sẽ chuộc lại đấy, ông anh khoan hẵng luộc nó nhé, I?Tll be back!
    + Được rồi, cậu em cứ yên tâm, ta chán ngay ý mà, It won?Tt be long . Thôi được rồi, đi đi, lần sau thì đừng phải để ta phải nhắc đấy.
    - Chẳng có lần sau đâu con trai ạ - George vừa lẩm bẩm vừa nhảy tót vào trong đám mây ?" đúng là The fool on the heaven , ngu thế không biết.
    + Nhanh lên đấy nhé ?" Pie gọi với theo.
    Harrison còn mải mê nhảy nhót trên những đám mây bồng bềnh thì hơi đâu chú ý tới lời của lão già lẩm cẩm đó chứ. (Ống kính lấy toàn cảnh rồi và đột ngột thu hẹp về phía George và lia về phía Strawberry Fields Forever rồi ống kính quay chếch lên trên Sky lấp lánh Diamonds, nàng Lucy đang mỉm cười tay nàng đưa gói LSD như mời chào dùng thử, nền nhạc Here comes the sun nổi lên rõ dần).
    Mặt trời lên cao dần, vẻ mặt ngạo nghễ của the Sun King như trêu tức thánh Pie. Ông này đang sốt ruột đứng ngồi không yên (để ống kính quay từ trên xuống, mô tả cảnh Pie đi đi lại lại từ góc này sang góc khác) , từ sáng đến giờ chẳng thấy tăm hơi cái thằng chết tiệt đấy quay lại gì cả. Khi Sun King says Good Night thì Pie không thể nào kiên nhẫn được nữa, ông rút chiếc Solex từ trong túi ra (Pie đã tập mãi nhưng không thể quen đeo ở tay được như bọn người trần, ông thấy vướng víu quá và cũng sợ bị xước mất mặt đồng hồ - kể cũng ngu thật, mặt rubi thì sao mà xước được cơ chứ) nhìn đi nhìn lại, ông ko dám tin vào mắt mình nữa, đã đến giờ phải đóng cửa rồi. Ông nặng nề đút đồng hồ vào trong túi (nhưng ơ kìa cái gì thế nhỉ - ống kính zoom lại gần - người xem có thể nhìn thấy chữ John & Ono ***g trong một trái tim được khắc nổi rất khéo léo trên mặt đồng hồ) và nhổm dậy khó nhọc đẩy cánh cửa Thiên Đường. Tiếng cót két của một cánh cửa lâu ngày không tra dầu vang lên trong bóng tối tĩnh lặng, một cái tĩnh lặng đầy vẻ bất trắc. Pie nói nhỏ, giọng rất van vỉ:
    + Get back! Please, Please me!!!
    Nhưng .... No reply, tiếng của ông như rơi tõm vào trong màn đêm dày đặc.
    ........................
    Day after day, alone on a hill
    The man with the foolish grin is keeping perfectly still
    But nobody wants to know him
    They can see that he's just a fool
    And he never gives an answer
    But the fool on the hill sees the sun going down
    And the eyes in his head sees the world spinning round ...
    Được sửa chữa bởi - gaiguy vào 07/12/2001 01:34
  4. kogica

    kogica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Traveling Wilburys là tên ban nhạc của George có đúng không?
  5. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    gi` the nay ha troi .cuoi tren su dau kho a` a'c qua' may la` ban o hn ko chac an don voi tui hm
    GO **** YOUR GOD
  6. gaiguy

    gaiguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em đã bảo rồi mà, bác lại qui kết tội cho em rồi, em chỉ đùa nghịch một tí gọi là tưởng nhớ tới St George thôi mà, có ác ý gì đâu.
    To Kogica: Đúng đấy bác ạ, ban nhạc gồm George, Bob Dylan, Tom Petty và Roy Orbison
    ------------------------------------------------------------
    see me, feel me, touch me, heal me
    see me, feel me, touch me, heal me......
  7. thachcucngon

    thachcucngon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thật hay và "cảm động"! Đùa tý thôi nhưng mà gaiguy muốn cheer everybody up đấy mà! Đọc chuyện này xong thì nỗi buồn mất mát Harrison cũng vơi đi phần nào chứ!
    Liv - Mad


  8. paradox

    paradox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh ye^u o*i, ca'i truyen anh viet hay wa', anh viet tiep di de ba con con duoc chiem nguong hehehehhe, kisssssssssssss !!!
    a`, anh viet ve Janis Joplin di, may hom nghe " con mu. ha`ng thi.t " ay no' ga`o hay wa', bi gio dang khoa'i, anh viet tiep di anh iu...hehheheheheh.
    bibibi
    Paradox

Chia sẻ trang này