1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gepard 3.9 của Việt Nam hạ thuỷ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thatlamet, 13/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cudaifanclub

    cudaifanclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  2. mrpqc2008

    mrpqc2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đọc nhiều bình loạn của bác trên này rồi ạ !
    Bác có nhiều bài nói năng rất " dễ nghe " !
    Em biết mấy bác Ex, bác Trym như các bác tài giỏi lắm , kiến thức đầy mình, nên đôi lúc em đây ko tiêu hóa nổi ạ !
  3. cudaifanclub

    cudaifanclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bác EXcoxet nói chuyện nóng tánh nhưng bác í không có ý như các bạn nghĩ đâu, hôm trước bên topic khác có 1 đống người chỉ trích cách nói chuyện của bác í mình thấy thương bác í quá
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    VN là cái ngữ gì mà đòi so đồ chơi với Sing chứ. Bọn Sing này tiền nhiều, phương châm lính ít đồ chơi xịn, đọ hàng 1 - 1 chẳng nước nào trong khu vực so được với nó, nhưng mà lấy thịt đè người thì nó chết chắc vì lãnh thổ quá nhỏ.
    So với 9 nước còn lại của ASEAN thì gepard là xịn rồi.
  5. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Không tiêu hóa được thì mua thuốc xổ mà uống, tức trong bụng nhiều không tiêu hóa được, khéo trương bụm mà die như đánh bom cảm tử đó.
    Sing cậy nhà giàu, tiền lắm nhưng con nhà công tử, cho vào rừng sống 1 tuần đảm bảo 10 thằng 9 thằng chết, thằng kia ra hàng. Chơi với mấy ông lỳ đòn chịu sao được.
    Với bao vây đường biển của thằng Sing là nó khỏi ngáp.
  6. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Chủ trưong của Singapore là nếu có chiến tranh, sẽ đánh phủ đầu trứoc và đánh nhau trên đất địch Trong trừơng hợp xấu nhất là quân địch đánh tới đảo quốc. Lập tức đầu hàng ngay, không đánh nữa
    Singapore lính tuy hiện đại nhưng không có tinh thần bằng Vietnam mình. Bác nào từng đi lính ở Sing thì sẽ hiểu ý tớ nói gì Với lại Singapore coi VN là nứoc có thực lực quân sự mạnh nhất Đông Nam Á.
  7. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    Tiêu hóa được thì đi chỗ khác xả, không phải xoắn, đây nói không thiếu người nghe.
    Quân Sing làm gì có kiểu ăn cơm nắm chấm muối lạc cả tuần được mà ti toe như quân nhà Vịt.
  8. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Em xin lỗi bác ạ Quân Sing nó làm đựoc đấy. Em xin kể bác nghe bài tập luyện em từng làm nhé. Bọn em đựoc ném lên hòn đảo toàn rừng, và tất cả những gì quần áo không cover lại đựoc thì phải bôi "sơn" lên để ngụy trang lần đầu em làm phải mất cả tiếng mới xong+gu...còn lão commander của em thì...15 phút không cần guơng. Trong balo thì gồm có 7 túi thức ăn liền, mang theo 4 băng đạn, 4 lựu đạn các loại. Nặng phải biết, đặc biệt cái 7 túi thức ăn.
    Bọn em phải ở trong rừng trong 7 ngày, sáng trưa chiều tối đều hành quân. Bác cứ tửong tựơng bác chỉ thấy lờ mờ dc tay bác ở buổi tối thôi đấy, không đựoc phát ra tiếng động. Bác phải mon men theo thằng phía trứoc để không bị lạc. Em nói thật chứ sau mỗi lần như vậy là da mặt và cả da tay của em cứ như bị chết....Còn thức ăn thì nuốt không đựơc, 1 ngày ăn 1 bịch, những ngày đó em chỉ dám cầu xin chúa cho em 1 nắm cơm chấm muối lạc hoặc cơm nứoc nắm cũng đuoc.
  9. cudaifanclub

    cudaifanclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    GIá như nhà ta học được điều này của Sin" nếu có chiến tranh, sẽ đánh phủ đầu trứoc và đánh nhau trên đất địch" nhưng không bao giờ đầu hàng
  10. binhcanhp

    binhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác ạ Quân Sing nó làm đựoc đấy. Em xin kể bác nghe bài tập luyện em từng làm nhé. Bọn em đựoc ném lên hòn đảo toàn rừng, và tất cả những gì quần áo không cover lại đựoc thì phải bôi "sơn" lên để ngụy trang lần đầu em làm phải mất cả tiếng mới xong+gu...còn lão commander của em thì...15 phút không cần guơng. Trong balo thì gồm có 7 túi thức ăn liền, mang theo 4 băng đạn, 4 lựu đạn các loại. Nặng phải biết, đặc biệt cái 7 túi thức ăn.
    Bọn em phải ở trong rừng trong 7 ngày, sáng trưa chiều tối đều hành quân. Bác cứ tửong tựơng bác chỉ thấy lờ mờ dc tay bác ở buổi tối thôi đấy, không đựoc phát ra tiếng động. Bác phải mon men theo thằng phía trứoc để không bị lạc. Em nói thật chứ sau mỗi lần như vậy là da mặt và cả da tay của em cứ như bị chết....Còn thức ăn thì nuốt không đựơc, 1 ngày ăn 1 bịch, những ngày đó em chỉ dám cầu xin chúa cho em 1 nắm cơm chấm muối lạc hoặc cơm nứoc nắm cũng đuoc.
    -------------------------
    Khi tập luyện, tất cả quân đội của mỗi nước đều phải có những bài tập sát thực tế để huấn luyện, tuy vậy không phải cứ huấn luyện tốt thì ra trận đánh nhau tốt, ngoài trang bị, huấn luyện thì tinh thần chiến đấu là cực kỳ quan trọng, bạn có lẽ mới chỉ tham dự một khoá học về sinh tồn trong rừng nhiệt đới của bọn Sing, nếu bạn biết trong chương trình huấn luyện của biệt động quân VNCH, hay TQLC, tất cả đều phải trải qua khóa " sình lầy " ở Dục Mỹ kéo dài 3 tuần, hay như người lính giải phóng vượt Trường sơn dài 6 tháng, với sốt rét, vắt... mà chỉ có cơm nắm, gạo rang, lại mang mỗi người 30-40kg trên lưng, đi trong đêm chỉ nhìn vào mẩu cây mục dắt trên ba lô người đi trước thì bạn sẽ hiểu là chẳng có quân đội nào có thể dạy những bài học đó đâu, và mấy cái khóa huấn luyện sinh tồn đó chỉ là trò trẻ con của bọn nhà giàu ( giống mấy học kỳ quân đội 10 ngày mà trung đòan 87 đang mở cho bọn con nhà giàu theo học trong rừng Cát tiên thôi ) . Khi bạn tham gia vào khóa huấn luyện, bạn đã mang theo 7 ngày đồ ăn, và bạn biết là hết 7 ngày sẽ được thay quần áo, tắm nước nóng, ăn no ngủ kỹ thì liệu khi hết 7 ngày, chỉ huy bắt bạn đi thêm 7 ngày nữa mà không có thêm đồ ăn, bạn sẽ làm gì, rồi nhân số ngày ấy lên 10 lần thì bạn sẽ biết được người lính giải phóng ngày xưa đã chịu đựng thế nào
    [/quote]
    Được binhcanhp sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 15/12/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này