1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gerard Houllier: Gone but not forgotten

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi pretty, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    PARRY: GH WILL ALWAYS BE A FRIEND OF LFC đây là lời thông báo chính thức từ câu lạc bộ sau khi đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Houllier

    Liverpool Football Club vừa thông báo chính thức hôm nay rằng Gerard Houllier sẽ rời câu lạc bộ ngay từ hôm nay đó là lời của giám đốc điều hành Rick Parry : "Sau khi đã thảo luận và xem xét kĩ ban huấn luyện cùng hội đồng cổ đông đã quyết định sa thải Gerard và ông ấy đã đồng ý với quyết định này "
    "Chúng tôi luôn nói rằng chúng sẽ quyết định chuyện này vào cuối mùa bóng và bây giờ là thời điểm thích hợp để làm điều này .Mặc dù chúng tôi đã đoạt được một vé dự Champions League, và đó cũng là mục tiêu tối thiểu đã đề ra .Sau khi xem xét rất nhiều nguyên nhân ban lãnh đạo quyết định sự thay đổi là cần thiết nếu chúng ta muốn có được danh hiệu vô địch cho mùa giải sắp tới "

    "Chúng ta tất cả đều có những khoảng khắc tuyệt vời trong những năm qua và có cả những danh hiệu dành được và bản thân tôi sẽ không bao giờ quên những đóng góp lớn của Gerrard dành cho câu lạc bộ đặc biệt sau khi ông ấy bình phục trở lại từ cơn đau tim để dẫn dắt Liv dành chiến thắng ở Champions League trước Roma. Chúng tôi đã có rất nhiều thời gian tốt đẹp với nhau ".

    "Mặc cho những chuyện xảy ra hôm nay ông ấy vẫn là bạn của câu lạc bộ và luôn luôn được chào đón ở Anfield. Bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm một huấn luyện viên mới "
    Theo BBC thì lời phát biểu đầu tiên ông Houllier đưa ra sau khi nghe được tin này là "I can''''t stop. I need to meet my new family"
    Hic hic không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thật bất ngờ như thế .Cảm ơn Houllier ,cảm ơn những gì ông đã làm được cho chúng tôi .Chúc ông may mắn trong thời gian sắp tới
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1

    Houllier - Anh giáo làng

    Ra đi hay tiếp tục ở lại ? Thật là khó khi phải đối mặt với câu hỏi này nhưng dù gì đi nữa thì có đến 90% độ chắc chắn rằng U-I-Ê sẽ vẫn ở lại với POOL ít nhất là thêm một mùa bóng nữa.

    Houllier (Hu) sinh ngày 9/3/1947 ở vùng Therouanne nước Pháp. Khi còn trẻ ông đã từng chơi bóng, một thứ bóng đá nghiệp dư. Số phận ông luôn gắn liền với trái bóng ngay cả khi ông đã tốt nghiệp đại học và trở thành một giảng viên tiếng Anh.

    Houlliler đến POOL vào tháng 7/1998, trong vai trò là đồng huấn luyện viên với Roy Evans. Bốn tháng sau đó, Roy ra đi nhường lại cho Hu toàn quyền lèo lái con tàu. Có rất nhiều bài viết về Hu, ca ngợi thành công cũng có, chê bai thất bại cũng có, nhưng ở đây tôi muốn góp một cái nhìn về Hu - một người Thầy.

    Trước khi đến POOL Hu đã từng là giám đốc kĩ thuật của liên đoàn bóng đá Pháp một thời gian dài. Không biết rằng với những thành công của tuyển Pháp ở France 98 và Euro 2000, cùng với sức mạnh của tuyển Pháp ngày hôm nay, có ai ghi nhận công lao của ông, một người sớm chiều cặm cụi vun xới và chăm sóc cho những tài năng trẻ của bóng đá Pháp hay không ?

    Houllier và Wenger là hai người Pháp. Mọi người vẫn yêu quí gọi Wenger là GS nhưng với Hu tôi nghĩ ông chỉ là một anh giáo làng bình thường. Sự khác biệt giữa Giáo sư và Giáo làng ở chỗ: giáo sư thường nhận học trò là nghiên cứu sinh, còn giáo làng thì chỉ dạy dỗ và nâng đỡ những cậu bé vắt mũi còn chưa sạch. Sự thành công của GS là điều hiển nhiên.

    Hu có cái tâm với POOL nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Không ai có thể phủ nhận chuyện này. Hãy nhìn vào học viện bóng đá của POOL và hãy nhìn vào lứa cầu thủ trẻ của tuyển Anh ngày hôm nay để thấy vai trò của Hu. Một Owen vẫn là sự lựa chọn số một trên hàng tiền đạo, sát cánh bên cạnh là dũng sĩ Hesky, một Steven Gerrard có thể được xem là tiền vệ hay nhất nước Anh ở thời điểm hiện nay, một Jamie Carragher chắc chắn, rồi trước đó là cả Robbie Fowler nữa. Thật ra Hu ko dạy họ đá bóng, cái mà Hu truyền cho họ, những đứa con cưng của người dân thành phố cảng và đội tuyển Anh là khát vọng chiến thắng.

    Nhìn vào POOL ta có thể biết được vị trí của tuyển Anh trên đấu trường châu Âu và ngược lại, coi tuyển Anh thi đấu, ta có thể biết được thực lực hiện thời của POOL. Tôi không phản đối Hu về những thất bại của POOL mà chỉ đi tìm cho riêng mình một câu trả lời. Ông thiếu thời gian ? - cũng không hẳn. Ông không có trong tay dàn cầu thủ tốt nhất ? - cũng không hẳn. Cái thiếu của Hu hình như là sự từng trải, lọc lõi, cáo già. Nhưng làm sao có thể tìm thấy ở ông những phẩm chất đó khi ông chỉ là một anh giáo làng ? Hãy uống cùng tôi li cà fê và chờ đợi cho một mùa bóng tiếp theo hỡi anh giáo làng đáng kính.

    Đây là bài viết rất hay của Owentn đăng ở http://diendan.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=18&msgid=20040522041846151543 tôi xin phép được post về cho các bạn coi
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    GERARD HOULLIER ON THE LEAVING OF LIVERPOOL
    Paul Eaton 24 May 2004
    Gerard Houllier speaks on the day he officially leaves his role as manager of Liverpool FC.
    The first thing I want to make clear is how much the club means to me. I was extremely happy here and would have been happy to carry on my job, in fact I wanted to. The reason why we have parted is because of the excessive pressure on the board and myself over recent days. I can cope with the pressure but I thought it could be harmful to the players next season.

    I thought it could jeopardise their performances and achievements and that is why we agreed to come to this decision. The club comes first. As I have said many times, I am not here for myself.

    Liverpool FC means six years of happiness to me and I want to thank the players who have achieved so much and the fans for their support. Thanks to them we have won six trophies and we''ve qualified for Europe three times. In 50 European games we only lost seven.
    I want to thank David Moores, Rick Parry, the board of directors, my loyal assistant Phil Thompson and all the technical staff and medical staff at Melwood. I also want to thank all the staff who work at Anfield and at Melwood.

    My best wishes go to the club for its coming years in the Premiership and the Champions League. That''s where it belongs. This club is in good hands.

    I am in good shape myself. I still love my football and will go to Euro 2004. I am not retiring. My leaving is in no way down to health reasons.

    No-one can ever take away from me the time, successess and the fantastic relationships I''ve had with the players, staff and fans at this club.

    There is no bitterness today but there is huge sadness. I will always remain a fan.
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Gone but not forgotten

    [​IMG]
    The GH Mosaic. The Kop pays tribute to the recouperating Gerard Houllier before Liverpool''s clash with Manchester United at Anfield on November 4th 2001.
    -------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    I did it my way. Leading from the front and pointing in the right direction GH gives the team instructions as Emile Heskey looks on.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Gerard Houllier takes a breather during a heavy training session and relaxes with one of his most inspired signings Gary McAllister.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    GH sees the funny side of things during a light hearted moment in training.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Me and my players. Gerard Houllier installs into his players the Liverpool way of playing.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Look Hou''s back! Gerard Houllier returns to the bench after major heart surgery to inspire Liverpool to a Champions League victory over Roma at Anfield, on March 19th 2002.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Eye-aye-adio we''ve won the cup! GH is ecstaticafter Michael Owen''s two goals win the FA Cup for Liverpool in 2001 after a 2-1 victory over Arsenal at Cardiff''s Millennium Stadium.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    A wave to the fans from GH after Liverpool''s final game of the 2001/2002 season ends in style as the Reds beat Ipswich 5-0 to secure a second place finish and automatic Champions League qualification.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    A soaked Gerard Houllier celebrates his first trophy as Liverpool manager, after his team beats Birmingham City to win the Worthington Cup at Cardiff''s Millennium Stadium.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    It''s mine! GH keeps a tight hold of the UEFA Cup on the tour of the city of Liverpool at the end of the treble season.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Charity begins at Cardiff! Gerard Houllier parades the Charity Shield after beating Manchester United in 2001[/center]
    -------------------------------------------------------------------------------------

    "There are those who say maybe I should forget about football. Maybe I should forget about breathing."

  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đi là đúng rồi... nói chung với những gì đã thể hiện ở Liv thì GH nên ra đi... mặc dù ông cũng đã làm được nhiều điều ở sân Anfield...
    Sợ rồi... chả may Liv có chú Coach mới mà giỏi giỏi thì MU nhà mình nguy mất.... :-(
  6. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Liv ! Dẫu mang lại thật nhiều điều cho Liv nhưng đã đến lúc ông giáo làng Houllier ra đi rồi . Liv cần 1 luồng gió mới để bài ca " You''ll never walk alone " được vang lên tưng bừng và hoành tráng hơn
    Một cuộc thay máu sẽ diễn ra và mong rằng Liv sẽ trở lại với câu nói bất hủ : " Mặt trời ko bao giờ tắt trên sân Anfield ". Chúc các Liverpudlian có được 1 HLV tài giỏi để dẫn dắt CLB đi lên

    ( Không biết Real của mình có đuổi được Queroiz như các bác Liv ko nhỉ - Queroiz ra đi thì nhớ qua chúc mừng nhá hehe )
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Nếu có ai đó nhân cơ hội này chà đạp và chê trách GH thì người đó ko phải là Liv fan, quả là 1 quyết định khá buồn, tội nghiệp GH, dù sao cũng chân thành cảm ơn những gì ông đã gây dựng cho câu lạc bộ .... các ông chê đi, chê nữa đi, Owen trưởng thành trong tay ai, Gerrard trưởng thành trong tay ai, cũng nên suy nghĩ lại chút đi Coi bài phát biểu của GH lúc nãy trên ESPN thấy thương quá trời. Ổng có nói 1 câu, tôi ở đây không phải vì tôi, điều đó làm tooi kính trọng ông ta thêm rất nhiều.
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được SMS của Amore nói Houllier rời Liverpool tự nhiên chẳng biết viết gì để reply. Đọc xong tin trong lòng đột nhiên thấy rỗng tuyếch, không hề có cảm giác mình sẽ được một cái gì mới, chẳng hề có cảm giác mong chờ vào một sự thay đổi sắp tới, chỉ thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó, tuy không phải cực kỳ quý giá nhưng nó vẫn là thứ mà mình muốn giữ mãi. Ngay lúc đấy đã tưởng tượng ra một không khí rất sôi nổi hào hứng trong box vì sự kiện này, nên đã định không viết gì vì sợ cảm nghĩ của mình sẽ lạc lõng với những gì mọi người sẽ thể hiện. Tuy nhiên lúc vào đọc bài lại thấy dù đã mong chờ ngày này từ lâu, nhưng khi nhận được nó thì phản ứng chung của mọi người lại là sự chia sẻ và những lời cảm ơn tới Houllier. Đã từ lâu trong lòng tôi luôn cảm thấy Houllier là một phần của Liverpool. Ông đã đến đây làm việc và nỗ lực hết mình. Lúc đầu có thể vì đó là công việc nên với lòng yêu nghề ông phải cố gắng, nhưng theo thời gian nỗ lực đó còn có thêm một lý do nữa, đó là tình cảm chân thành của ông với Liverpool. Năm 2001, sau một loạt trận thành công bất ngờ thì Thomson và các học trò bắt đầu xa xút. Lúc này những người yêu Liverpool đã mong chờ sự trỏ lại của ông hơn bất cứ lúc nào. Và ông đã trở lại, dáng đi không còn nhanh nhẹn như trước, sự mệt mỏi vẫn còn hiện rõ trên nét mặt, và nụ cười giờ đây cũng phảng phất chút buồn. Những lúc các học trò bị trỉ trích vì không có phong độ cao, ông là người đầu tiên đứng ra bảo vệ họ bằng những lời phát biểu trên báo về niềm tin của ông với họ. Mùa giải năm nay tuy không hoàn toàn thành công, nhưng một phần nào đó ông đã thực hiện được lời hứa khi đưa Liv dự champions league năm sau. Tuy nhiên truyền thống của câu lạc bộ không cho phép đội bóng chỉ dừng ở đó, những người hâm mộ mong muốn được nhiều thành công hơn thế, và duyên phận của ông với Liverpool đã hết. Ông phải ra đi. Khi McManaman, Fowler, Redknap, Berger? sang đội khác, tôi chỉ thấy như vừa mất đi những cầu thủ giỏi, nhưng lần này Houllier ra đi, tôi thấy như vừa phải chia tay một người bạn thân. Au revoir Gerard Houllier. Cảm ơn những nỗ lực của ông trong suốt những năm qua với Liverpool. Chúng tôi luôn mong muốn ông sẽ gặp nhiều thành công với đội bóng mới.
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thật hay khi vào đây thấy có người đồng cảm xúc với mình. Chiều nay vừa đi về, bật ESPN thấy tin bỗng nhiên cảm giác thật hụt hẫng.
    Vậy là Houllier sẽ ra đi, đó là sự thật. Và tôi thấy hoang mang cho Liverpool. Một sự khởi đầu mới - chắc gì vị huấn luyện viên mới sẽ đem lại cho Liverpool nhiều thành công bằng những gì Houllier đã đem lại ? Chắc gì sẽ ko có một Roy Evans thứ hai ?
    Nhiều người chỉ trích Houllier, nhưng có lẽ những người đó đã quên đi cái cảm giác của mùa giải 2001, 2002, khi mà Liverpool trải qua những hoàng tráng và cả bi kịch khi Houllier bị ốm. Có lẽ, tôi tự hỏi, nếu như ông không bị căn bệnh tim quái ác đã suy giảm trí lực con người tài năng và cần mẫn đi rất nhiều ấy, thì có lẽ bây giờ đã khác.
    Thực tế Houllier đã xây dựng một Liverpool đáng để tự hào, chỉ tiếc rồi các cầu thủ không thể chơi ổn định được phong độ của mình. Ổn định: đó luôn là vấn đề mà Liverpool gặp phải.
    Hi vọng LFC sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, với những cá nhân như Riise, Carragher, Kirkland, Gerrard, Owen, Kewell làm nòng cốt. Thật tiếc cho Houllier, tôi cảm thấy mình như mất đi một chỗ dựa tinh thần. Trong lịch sử Liverpool, chắc chắn rằng cái tên Gerard Houllier sẽ còn được nhắc mãi.
  10. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của mọi người lúc này mong manh như một chiếc bình pha lê mỏng, có cảm giác chỉ cần một ai đó nấc lên là sẽ vỡ oà ra. Buồn và cảm thông, chia sẻ và biết ơn trước sự ra đi của G.H. Thế nhưng G.H là một Liverpudlian, và như thế có nghĩa là He''ll never walk alone. Dù cho tới đây, G.H có ở đâu, làm gì, ông vẫn là một phần của Liverpool. Bản thân ông cũng sẽ luôn mong những gì tốt đẹp nhất cho Liverpool. Chính vì điều đó, sự ra đi này đã là bắt đầu của một kỷ nguyên mới. Dù bản thân tôi đã mong chờ ngày này đến từ lâu nhưng khi nó đến, hoàn toàn không phải là một niềm vui. Tuy nhiên, nếu nó không đến thì sẽ là một tâm trạng chán nản kéo dài. Cảm ơn G.H vì những gì ông đã làm cho Liverpool của chúng ta, cảm ơn ông vì những thời khắc tuyệt vời của mùa bóng 2000-2001. Tạm biệt ông.

Chia sẻ trang này