1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gerard Houllier sao ông lại bất ổn dến thế?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung1232, 15/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung1232

    hung1232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gerard Houllier sao ông lại bất ổn dến thế?

    Thưa quý vị là một thành viên mới của TTVNOL nhưng đã là fan của Livepool suốt 12năm rồi.Thực sự tôi chưa bao giờ có cái cảm giác hồi hộp chán chường với kết quả của câu lạc bộ lúc lên lúc xuống như thế. Mới đó thắng ngay sau thì thảm bại, Đang ở vị trí đầu bảng thậm chí cách đội đứng sau đến 10Đ mà chỉ một ,hai tháng sau lai tụt xuống vị trí tồi đến mức ko được tham dự cúp C1!!! chứ đừng nói đến chức vô địch FLG.Gerard Houllier sao ông không từ chức đi để lấy lại sự cân bằng cho đội bóng mà theo tôi đánh giá thì với đội ngũ hiện có nó có thể vuợt qua bất kỳ đội bónh lớn nào ở châu Âu.
  2. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Cậu cứ yên tâm đi, ông Roman hiện đã đưa Houllier và tầm ngắm cho vị trí trợ lý HLV trưởng rồi. Houllier là 1 HLV tài năng, cần phải nằm trong ban huấn luyện của những đội bóng lớn. Ở Liverpool khổ sở như thế là đủ rồi
    B
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đã đến với box LFC!
    Stairway to heaven
  4. Owenlovely

    Owenlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dù ai làm HLV đi chăng nữa thì Liverpool vẫn mãi là Liverpool , mãi là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh ,mãi là đội bóng có nhiều người yêu quý và mãi là niềm tự hào của Owenlovely
    Chelsea là đội bóng nhiều tiền hơn Liverpool nhờ vào ông tài phiệt người Nga Roman .........Nhưng Chelsea không phải là đội bóng lớn hơn Liverpool . Và em cũng chưa thấy ai nói ông Houllier khổ sở khi ở Liverpool cả đâu bác Minhln ạ !
    You'll never walk alone
  5. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Vậy ta làm 1 cái so sánh đã nhỉ:
    - Xét trên tiêu chí thể thao, đội hình Chelsea hiện nay hơn hẳn Liverpool về mọi mặt và thậm chí có thể sánh ngang với các ông lớn của bóng đá châu Âu như AC Milan hay Real Madrid
    - Xét về phương diện tài chính, ngay cả trước khi Roman mua Chelsea, đội bóng này cũng có tiềm lực tài chính hùng hậu qua việc kinh doanh Chelsea Village. Còn Liverpool thì có gì nhỉ ngoài sân Anfield và cái quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại nữa
    nên tôi mới suy ra Chelsea là clb lớn hơn Liverpool
    Còn gì khổ sở hơn khi đưa một đội bóng hạng trung ở giải ngoại hạng đoạt cú treble để rồi sau đó bị fan đội này phê phán, nguyền rủa đòi phải ra đi chỉ vì một vài thành tích yếu kém. Hãy xem lại xem Ken trước đây và Roman bây giờ đã đặt niềm tin vào Ranieri như thế nào dù ông ấy vẫn chưa đoạt được danh hiệu nào về cho Chelsea. Chả nhẽ bạn muốn ông Houllier phải tự nói ra cái điều đau lòng đó
    B
  6. Owenlovely

    Owenlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! Chẳng lẽ bác đánh giá một đội bóng chỉ trong một năm của họ thôi sao ??? Còn theo em thì muốn đánh giá về một đội bóng thì phải đánh giá cả một quá trình lịch sử của nó chứ ạ ! Nếu không thì thành tích 9 lần vô địch C1 của Real hay 6 lần vô địch của AC cũng không đáng giá sao !
    Tất nhiên em cũng không phải là một người chỉ biết tự hào về quá khứ hào hùng ấy của Liverpool , nhưng nếu như so sánh Liverpool với Chelsea mấy năm gần đây thì cũng chưa thể nói Chelsea là câu lạc bộ lớn hơn Liverpool , ít nhất thì trong mấy mùa bóng qua Liverpool cũng luôn nằm trong top " tứ hùng " của Premier League ! Chỉ có năm vừa rồi là Liverpool xếp sau Chelsea mà thôi ....
    Còn nếu so sánh về hiện tại , em biết Chelsea là một câu lạc bộ giàu có nhờ vào ông Roman....và họ cũng đã chiêu mộ được những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Crespo , Veron Makelele hay Mutu ....
    Nói về nguồn tài chính thì em không biết ......nhưng so sánh về lực lượng cầu thủ thì Liverpool của em cũng so sánh "ngang ngửa " với Chelsea của bác đấy chứ ạ ! Nếu Chelsea có Makelele thì Liverpool có Hamann , nếu Chelsea có Duff thì Liverpool có Kewell , nếu Chelsea có Veron thì Liverpool có Gerrard .....Còn hàng hậu vệ thì bên Chelsea có lẽ không ai so sánh được Hyypya bên Liverpool , riêng hàng tiền đạo thì rõ ràng Owen là nhất ( hiện tại anh đã có 5 bàn .......và hơn thế nữa anh cũng từng dành Quả Bóng Vàng châu âu ) danh hiệu mà các cầu thủ ở Premier League hiếm có được ..(Mặc dù em cũng biết Crespo là một cầu thủ đẳng cấp)
    Như vậy em nghĩ Liverpool vẫn là một đội bóng lớn ngang hàng Chelsea đấy chứ ạ , và nếu xét cả một quá trình lịch sử tồn tại của 2 câu lạc bộ thì Chelsea còn lâu mới đuổi kịp thành tích của Liverpool nếu không muốn nói là nhiệm vụ bất khả thi
    Còn chuyện HLV Houllier , công lao của ông đối với Liverpool không một cổ động viên nào của Liverpool giám phủ nhận .......
    Riêng những ai muốn ông ra đi có thể vì họ mong muốn Liverpool dành được nhiều thành tích hơn thế nữa , nhất là khi so sánh thành tích của Liverpool bây giờ so với những gì mà họ đã từng đạt được thì quả là thành tích của Liverpool hôm nay còn quá khiêm tốn .... Và cũng có những người muốn ông Houllier ra đi bởi vì họ muốn Liverpool có một sự thay đổi trong lối chơi ....... nói đúng hơn là họ muốn Liverpool lại tiếp tục cống hiến một lối chơi truyền thống như vốn có của họ , lối chơi theo kiểu latin , phối hợp nhỏ , bật tường nhanh ....một lối chơi cống hiến đẹp mắt ....... Trong lúc đó dưới thời Houllier lối chơi theo kiểu latin ấy đã bị thay thế bằng một lối đá thực dụng , phòng ngự phản công .nhiều khi là tiêu cực .....mà có nhiều người đã cho rằng " lối chơi giết chết bóng đá " ! Có thể đó là một trong 2 nguyên nhân khiến các cổ động viên của Liverpool muốn Houllier ra đi ........
    Nhưng dù là Houllier có rời sân Anfield đi chăng nữa thì em cũng không nhĩ rằng ông sẽ sang làm trợ lý HLV cho Chelsea !
    Không bao giờ !
    <FONT color=red size=7>You''ll never walk alone</FONT>
    Được Owenlovely sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 17/09/2003
  7. nvdd

    nvdd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Liverpool qua 3 vòng đấu vừa qua dường như đã trở lại và chứng minh 1 điều nữa là Houllier vẫn còn là rất cần thiết cho đội bóng ,vậy thì tại sao ông lại phải ra đi?
    'To love is to find pleasure in the happiness of the person loved'
     
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Khạch
    Chú Minh
    Tôi đã cảnh báo bên box chú là "lửa đang cháy ở đít quần chú" mà ko nghe.
    Thế nên tôi chỉ muốn nói thế này, cái loại kiểu như "khi chúng tôi ủng hộ GH, chú chen vào:vớ vẩn, khi ông ko còn uy tín muốn ông ta đi, chú bảo "nguyền rủa"... Tức là kiểu *** gì chú cũng nói đc, hôm nay thế này ngày mai thế khác "thì xin lỗi nhé, lại trở về cái máng lợn mà thôi..." (tôi bắt chước tí)

    Chú gây ra quá nhiều cái khó chịu ở đây, ko muốn xây dựng để đi lên mà toàn phá hoại..... Tôi biết chú, chú chỉ muốn chọc tức mọi ng nhưng nhầm rồi, ở đây còn nhiều chuyện quan trọng hơn nhiều.
    Stairway to heaven
  9. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên tranh luận giữa những người không cùng quan điểm tránh khỏi gây khó chịu cho phía bên kia. Bạn cứ bình tĩnh lại đã bạn Amỏe, tôi ko muốn nặng lời, nếu bạn cảm thấy khó chịu thì cứ bỏ qua những bài tôi viết đi, ko cần thiết phải đọc làm gì. Nếu fan đội bóng này cứ sang ca ngợi đội bóng khác lúc đội đó đá hay hoặc chia sẻ lúc đội gặp thất bại thì đừng có chia ra các box khác nhau làm gì, lập luôn 1 box chung gọi là Chelsea - M Ure - Arse - Liv Fan Club đi, và chúng ta là fan chung của tất cả.
    Bạn Owenlovely, ta so sánh tiếp về đội hình nhé. Makelele luôn được đánh giá là 1 trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới, còn Hamann thì chưa bao giờ cả. Kewell có thể ngang với Duff nhưng anh này chưa bao giờ tạo được dấu ấn trên đấu trường châu Âu cũng như thế giới. So sánh Veron với Gerrard càng khó hơn vì Veron là 1 ngôi sao đẳng cấp thế giới còn Gerrard mới chỉ là 1 tài năng trẻ mới được khai quật của bóng đá Anh. Ở vị trí trung vệ, nếu nói trên thế giới hiện nay không cầu thủ nào sánh được về đẳng cấp cũng như bảng thành tích với Desailly thì chính xác hơn bạn ạ. Bây giờ so sánh tổng thể nhé. Ở hàng hậu vệ Liverpool có 1 ông sao là Hyypya thì Chelsea có tới 3: Desailly, Terry, Gallas. Tiền vệ Liv có 3 cầu thủ đá tàm tạm Gerrard, Hamann và Kewell, còn ở Chelsea xem nào Veron, Duff, Makelele, Geremi, Gronkjaer, Lampard, Joe Cole, v.v... Tiếp theo hàng tiền đạo, Crespo, Mutu, JFH nếu ko cưỡi trên cổ Owen thì cũng bên 8 lạng bên nửa cân. Chưa kể mùa bóng năm ngoái đội hình Chelsea với các ông cụ như Stanic, Petit, Le Saux, v.v... cũng đã thừa sức qua mặt Liverpool rồi. Đội hình hiện nay của Chelsea hơn Liverpool cả vể ĐẲNG CẤP lẫn CHIỀU SÂU.
    Đúng là xét 1 đội bóng là lớn hay nhỏ thì phải xét ở thời hiện tại chứ ko phải quá khứ hay tương lai bạn ạ. Arsenal trong quá khứ chỉ là 1 CLB làng nhàng, còn đội bóng tỉnh lẻ Nottingham Forest cũng đã từng 1 thời làm mưa làm gió ở châu Âu. Khoảng 10 năm trước đây thôi cũng có ai nghe đến tên Lazio hay Valencia đâu. Trước khi Houllier chính thức cầm quân ở Liverpool (chứ ko phải chia sẽ quyền lực với ông Evans gì gì đó) nếu tôi nhớ ko nhầm thì Liverpool chỉ xếp hạng 7 hay 8 ở giải ngoại hạng. Liverpool đúng là có 1 quá khứ hào hùng but life is a journey, not a destination, and you just cant tell what tomorrow brings. Liv có thể sẽ đoạt thêm dăm bảy cái cup C1 nữa nhưng biết đâu lại sẽ yên vị ở giữa bảng xếp hạng của Division 1
    Houllier là 1 HLV tài năng, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng Liverpool đơn giản không phải là chỗ cho ông như người ta hay nói đất không lành thì chim không đậu. Roman đã chứng tỏ ông ko phải chỉ có cái hầu bao nặng mà còn có cái đầu, biết chiêu mộ chất xám ở các đội bóng khác, đầu tiên là Kenyon, và tiếp theo, tôi nghĩ sẽ là Houllier. Liverpool có được như ngày hôm nay đều nhờ công sức của Houllier cả và nếu ông ấy ra đi thì Liverpool ... xin lỗi nhé, bắt chước bạn Amỏ tí ... "lại trở về cái máng lợn mà thôi"
    Được minhln sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 19/09/2003
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói rồi..
    Thế tôi hỏi cậu sao ko ai ở đây có vấn đề gì với Chel, Divine của Ars, hay một số ng ở MU?? Vì họ luôn luôn nói những cái đúng, những thứ hiển nhiên mà ai cũng biết. Cậu tự gài bẫy cho mình khi cho rằng chúng tôi ko muốn tranh luận với người ngoài. Cậu vào đây và nói với tôi rằng tôi ko thích thì tôi ko đọc bài cậu, thế thì cậu về nhà cậu đi. Chỉ có chủ mới nói với khách thế thôi...
    Còn cái loại bị nói cho đến như thế rồi mà cố tình vác lại cái câu kia thì chỉ là tự mình chửi mình thôi
    Cuối cùng, nếu nói một cách tử tế với nhau thì cậu cứ việc tranh luận với những người như Owen..., mấy cô bé đó ở đây ai cũng biết, mọi ng ko ai phản đối họ cả vì họ tốt và nhiệt tình (bài viết thế nào ko cần biết). Còn cậu thì chỉ rình cơ hội có những bài như thế để nói, dễ bắt bẻ mà, trong khi cậu ko bao giờ dám nói một cái gì ra hồn với những ng khác, vì cậu sợ, nói toẹt ra là qua cái bài trên thì cậu nên mua báo nhiều hơn và xem bóng nhiều hơn đi! Cậu nói lăng nhăng chuyện nọ xọ chuyện kia ko đầu ko cuối, cố ghép theo cái câu của tôi khi kết thúc bài viết nhưng nó càng kệch cỡm lố lăng, chả ra cái gì cả!
    Stairway to heaven
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này