1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

German Club một câu chuyện cổ tích cho mùa đông.....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    German Club một câu chuyện cổ tích cho mùa đông.....

    NGÀY xửa ngày xưa ở vương quốc ảo nọ mang tên là TTVNOL,
    thần dân nơi đây, ai ai cũng biết send meo ,lướt mạng cứ như đi chợ....ngôn ngữ họ sử dụng quả là phong phú, từ anh sang pháp từ mĩ nhảy sang nga từ nga nhảy qua trung quốc và từ trung quốc bơi sang nhật.
    Nhưng kô ai hay, có một người con gái nick nàng là cindy8283.......nàng là người
    đoan trang,nết na ,đặc biệt về giao tiếp đối đáp nàng lại là một người khôn ngoan tài giỏi......
    hỏi nàng xuất thân từ đâu....mọi người chỉ nhìn nhau lắc đầu.
    Hàng ngày người ta thấy nàng online lon ton từ box này đến box khác kêu gọi những người cùng chung chí hướng, chung tình yêu với nước Đức.....với thứ ngôn ngữ, mà hầu như kô mấy ai mặn mà cho lắm!!!.....so với các ngôn ngữ như Anh ,Pháp ,Nga ....tiếng Đức chỉ xếp hàng thứ yếu.....hơn tiếng Lào tiếng campuchia.....!!!......
    Ấy thế mà nàng kô nản ,vẫn lăn xả xông pha, cố kiếm cho bằng đủ XXX đồng chí để lập nên một triều đại ngôn ngữ mới ở vương quốc TTVNOL trù phú, cường thịnh.
    Rồi ngày ấy cũng đã đến như mong ước của nàng và bao đồng chí khác....
    được bề trên đóng dấu khai sinh
    box german club (bấy giờ là Deutsch club)chính thức cất tiếng HALLO !!! chào mọi người.....!! trong sự hân hoan chào đón của
    đôi bên láng giềng.
    Buổi đầu sơ khai ấy, những khó khăn ban đầu là điều kô tránh khỏi......nhưng với trái tim nhiệt huyết của nhiều thành viên lúc bấy giờ đã vực german club dậy, tiêu biểu cho những đóng góp to lớn đó là cindy8283,lemonsweet,Nhockhotinh,nadeshiko,tienloi, minhphuongmp,lucabrady.....và nhiều nhiều thành viên khác.......họ đã thổi vào box những luồng sinh khí ,khiến box trở nên sôi nổi và nhộn nhịp kô kém bất cứ bất cứ box nào..........và cuộc bầu cử đầu tiên của german club với bao thăng trầm nhưng cuối cùng cũng thành công tốt đẹp .....
    nhưng Cindy8283 đã vội chia tay với box khi nó chưa tròn 1 tháng tuổi......nhưng tất cả vẫn mong nàng một ngày nào đấy sẽ quay trở về......một lời chia tay vội vã......
    kô biết giờ này nàng ở đâu? và làm gì?........
    Trung Thu sắp đến rồi...........tôi biết nàng ốm....nhưng nàng kô nói!!!.......
    mùa đông sẽ kô còn xa nữa.....tuyết trắng sẽ phủ lấp hết.......chỉ là một màu trắng.............một màu trắng.......của tuyết...............!!!
    ở nơi ấy chắc sẽ lạnh lắm..........!!!

    TXT
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, phạm thượng chưa, ai cho Too gọi Cindy là nàng. Còn nữa, ai lại mong Cindy trở về để nói lời chia tay bao giờ. Sến quá, sến quá Too ơi
  3. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ....sến kệ tui...........!! mắc chi tới
    pà.......!!!..........dzô ruyên!!!.....chuyện cổ tích hay rã man
    sắp sửa dựng thành phim.....
    cái đồ kô biết chi về nghệ thuật cao cả......
    TXT
  4. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ối thủ trưởng ui ! May quá, giờ mới thấy thủ trưởng ló lại cái mẹt ra. Hì hì, chả là em muốn thay mặt GC nhờ thủ trưởng lo hộ cái vụ viết bài giới thiệu về box chúng ta cái. Thủ trưởng của em vốn giỏi văn lắm cơ mà............... Nói truớc nhá, viết bài hay sẽ được thưởng và không khéo thủ trưởng lại đoạt giải cây bút vàng của TTVN nữa ấy chứ lị..... Nhá, thủ trưởng nhận lời đê, viết đại loại như cái bài viết ở trên ấy, thêm một tí vui nhộn nữa, một tí sướt mướt tình củm nữa là hoàn thành tác phẩm ngay ấy mà. Rùi sau đó thì thích dựng phim hay dựng tuồng, chèo gì cũng được hết đó................. Nhanh lên đê!

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  5. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    không biết chuyện gì đang xảy đến với em?
    ... cuộc sống là vậy - đến và đi - ..."Cuộc đời là những chuyến đi - Gặp nhau rồi lại chia ly là thường" - nhưng đối với tôi, dù là thân thiết hay chỉ là thoáng qua nhưng điều gì cũng thấy trân trọng , và ko có gì "là thường" hết.
    Mong mọi điều tốt lành đến với em và tất cả mọi người. Và mong rằng mùa đông giá lạnh nhưng tấm lòng của con người không bao giờ giá lạnh!
  6. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu bạn đọc bài Tooleruz viết, bạn sẽ nhận thấy những dòng chữ đó mình muốn gửi tới ai. Nếu bạn chưa đọc thì mình nói luôn cũng được, mình muốn gửi tới Cindy - người bạn đầu tiên của mình trong German Club.
    smile
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, cãi nhau nhiều quá. Chẳng thấy dính dáng gì đến topic cả. Công nhận box mình được cái tài buôn dưa lê là giỏi Warnung
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 10/09/2003
  8. Beans

    Beans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ặc..cái gì thế này ạ???.....đọc cái tên Topic rõ hay " chuyền cổ tích mùa đông...." ...ấy thế mà ko hiểu các bác buôn thế nào lại thành chuyện tuổi tác của các old member!!!....ặc....làm mình đọc cười.,...sặc tiết.........
    There she goes...
    There she goes again....
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Warnung rồi mà sao mọi người ko nghe là sao ấy nhỉ Sao cứ người này nói 1 câu người kia phải đá lại 1 câu thì mới chịu được à Chị deep deep gì đó, lớn tuổi thì phải nhường em chứ, chấp nó làm gì. Mà cái ông Too kia, lắm mồm cũng vừa chứ. Chị ấy nói 1 câu, ông nói 1 câu Tôi xoá hết bài spam. Mọi người ko quay lại chủ đề là tôi khoá topic đấy
  10. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật! Các thành viên box mình quả là trời sinh ra đã biết buôn dưa lê rồi hay sao ấy nhỉ? Chẳng thấy cái gì ý nhỉ, GC và câu chuyện cổ tích mùa đông đâu cả , chỉ thấy mọi người ai cũng có một câu xen vào, lộn xộn quá.
    @Deep : lần sau post bài làm ơn đọc cái chủ đề hộ em cái chị nhá. Chị có thông báo mời mọ người họp mẹt thì vào cái topic họp mặt ấy hoặc là topic thông báo cũng được. Đằng này em vào đọc bài trang nào cũng thấy cùng một người ấy , một thông tin ấy. Như vậy là SPAM đấy nhá. Góp ý với chị 1 chút không thì đến khi Mod Lock nick thì lại phiền hà ra. Bởi vì em thấy các Mod đã nhắc nhở chị rùi đấy............

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !

Chia sẻ trang này