1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

German Club một câu chuyện cổ tích cho mùa đông.....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Gớm làm như mình có duyên lắm í.......Vi tính....Ông có giỏi thì viết tiếp câu chuyện đi...không vao thi thôi...vào post một cái bài đọc xong thấy ông không phải vô duyên mà là cực kỳ vô duyên nhât trong cai chủ đề này rồi...hĩ hĩ hĩ
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá đi, không biết lần này là thất vọng tập mấy rồi ko biết. Mọi người spam, chat chít nhiều quá đấy, hết chịu nổi luôn. Mọi người làm ơn thảo luận đúng chủ đề cho tôi. Mọi người còn spam nữa là tôi khoá chủ đề và lần này nói là làm.
    PS: Mỗi người cảm nhận theo 1 cách khác nhau, người này thấy hay người kia thấy vô duyên là chuyện thường tình việc gì phải đả kích nhau về mấy cái vấn đề Geschmark đấy ko biết.


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  3. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    HIc....gap Phu Thuy roi....chay thoi
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học về truyện cổ tích (Maerchen), nhớ ra những cái ngay trong truyện cổ tích Việt Nam, mà mình cũng ko để ý tới. Các nhân vật trong truyện cổ tích thật đẹp, tốt biểu trưng cho sự tốt đẹp trong cuộc sống, và ngược lại Hexe biểu tượng cho cái ko tốt...và kết thúc bao giờ cũng có hậu
    Mọi người đừng tranh cãi nhau như vậy nữa dù là đùa, dù là ảo...
    Câu chuyện cổ tích... mà bạn đọc trên cùng đó là những tình cảm chân thật muốn dành cho bạn bè thôi, và nó sẽ có hậu như những câu chuyện cổ tích vì một ngày nào đó Cindy sẽ vào mạng và đọc những dòng chữ đó, và chắc chắn sẽ hạnh fúc, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cũng rất ý nghĩa
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    chị Thuỳ xì păm kinh quá!!!
    hé hé....câu chuyện sẽ tiếp tục....mong
    khán thị giả .........ngơi con mắt...đôi giây phút......
    ....em sẽ tiếp tực
    TSV10TSV
  6. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...hồi hộp quá...không biết chú Tô sans nhà mình sẽ viết cái gì tiếp theo đây.....Minh cũng đang viết chuyện cổ tích như chú tô nhưng mà mới được có ba dòng.....khà khà khà

Chia sẻ trang này