1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

German Club xin chào đất nuớc Nga xinh đẹp!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Nhoc-kho-tinh, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    German Club xin chào đất nuớc Nga xinh đẹp!

    Chúc mừng sự ra đời của Nước Nga trên diễn đàn TTVN!

    Nhoc-kho-tinh ở bên German Club qua. Không biết tiếng Nga, nhưng muốn giao lưu cùng các bạn. Hàng xóm cả mà. Mong là chúng ta sẽ coi nhau như người trong nhà. Cho Nhoc-kho-tinh quá dang sang chơi và làm quen với cá bạn bên này.

    Nào chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng ngày trọng đại này!





    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  2. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hình như đi vắng cả. Thôi em qua cụng ly với chi cho dzui, hi hi....
    Chúc mừng sự ra đời của nước Nga tại TTVN!
    I've loved you from the start & always will....
  3. bumbum84vn

    bumbum84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    xin cam on nhung nguoi ie nuoc nga
    do la thu tieng cua lenin tieng noi cua nhan loai
    hahhahha
  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nói của Lê nin thì hiển nhiên nhưng bảo là tiếng nói của nhân loại thì buồn cười hết chịu nổi.
  5. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    chui ui.. U ma noi la tieng noi cua Le nin -tieng noi nhan loai o ben Nga nay ( tui dang o Nga ) thi the nao cung co dua no ban cho U phat sung den bu`m mot phat thi u di Van Dien do nha

    é-ééẹ,ẹ?é éẵéà éẹfééàẹ, !
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...có lẽ do ảnh hưởng bởi dòng máu Bônsêvích của các cụ để lại mà mình cũng có ấn tượng đặt biệt với nước Nga xa xôi.Ngay cả cái nick của mình cũng liên quan đến nước Nga...hehe...Hiện nay có 2 đứa bạn đang "du đãng" ở Nga, mà chúng nó củ chuối đến độ chỉ biết check mail yahoo thôi....
    Xin giao lưu với Box Nước Nga của các bạn !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  7. puskinvn700625

    puskinvn700625 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nuoc Nga day la mot dat nuoc tuyet voi ,dat nuoc cua su xa cach ca ve thoi gian khong gian.Nhung dem buon ngoi o nuoc nga xa xoi ban se cam nhan thay noi co don buon ba nhung neu ban la sinh vien ban se cam thay minh nghi luc that .
    Konia
  8. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Xin chao !
    Noi nghe that la buon cuoi !
    Tieng noi cua nhan loai ? Tieng noi cua nhan loai la : thong minh thi dung den nuoc Nga !
    Thu Ha
    In meinem Kopf sind Spiegelscherben. Taumelnd stẳrz ich ins Verderben.
    Zwischen Tod und ewig Leben.. muss es etwas Drittes geben.
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hai năm rồi, box Nga đi qua vui buồn, gặp mặt và chia tay.
    Nơi đây đã và đang là diễn đàn cho người mới quan tâm tìm học tiếng Nga và cho người đã học được một chút có nơi nhớ lại... Rồi nó vẫn sẽ là như thế!
    Nó vẫn là nơi để nhớ đến tuyết đầu mùa và máu của sinh viên, bánh mỳ mới ra từ Gastronom và rác rưởi trong góc chợ Vòm, hoa tulip nở đầy đường khi mùa xuân về và những khuôn mặt đỏ ngầu say sưa...
    Box Nga hai năm, không còn chập chững nhưng vẫn phải có người quan tâm đến cầm tay dắt đi, thấy đèn đỏ biết dừng lại chờ đèn xanh, có lúc ồn ào tấp nập và có lúc lạnh lẽo khi các thành viên vì lý do này nọ không và không còn quay lại...
    Nếu phải uống một mình cho box Nga, tôi cũng chẳng đặng lòng nốc chén rượu ấy một mình, mà sẽ nghĩ đến những người có khi không phải là thành viên của box ta, song vì sự ra đi mãi mãi của họ mà chúng ta đứng lại bên nhau.
    Hai tháng rồi, mới chỉ là 2 tháng thôi khi Tuấn không còn nữa, bao bạn khác chịu khó khăn trong cuộc đời sinh viên ở Nga với những hăm doạ rình rập hàng ngày, và thêm bao người nữa vì mến yêu đồng bào ta mà quay sang ác cảm với nước Nga...
    Nếu đã có mặt trên một nẻo đường nào đó ở nước Nga gần gũi, bạn cứ mạnh dạn bước đi nhé, và hãy tin là bên bạn có cả bao người...
    Hai năm, và hai tháng...
    Sang năm, nước Nga chuyển mình đón mùa xuân chiến thắng lần thứ 60, rồi khi người Nga không còn kỷ niệm Cách mạng tháng Mười, những gì đã một thời là truyền thống sẽ là quá khứ.
    Bạn có còn yêu nước Nga?
    Nếu bạn đọc đến đây, chắc box Nga còn là nơi đón tiếp bạn.

Chia sẻ trang này