1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Germany beat Israel 7-1

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Nokia8890, 14/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác dịch lại đống tiếng Đức mà bác post lên đê .Em đếch hiểu vì ko biết tiếng Đức ( nhớ chú thích rõ ràng nhé )
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  2. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bác Nokia không hiểu nhưng thiếu gì người hiểu cơ chứ , công nhận là bác Bom công phu thật đấy , bác cứ phát huy nhá , có bài nào đọc được mà chê bóng đá Đức bác cứ cho lên cho mọi người cùng đọc . Trước là phục vụ học tiếng Đức trên Forum , hai là còn nghiên cứu thêm tài liệu nước ngoài cho nó có mắm có muối ! Nhưng mà bác này cái ông Rudi Völler ông ấy làm đội Đức thắng như pháo nổ thế sao mà khi vòng loại lại vất vả thế ! Thế âu cũng phải đạo thôi , lần trước thua Anh 1-5 ngay trên sân Đức nay thắng lại là hợp tình hợp lí quá còn gì ! Mà bác nói thì cũng phải khách quan chút chứ ! Tuyển Anh không vượt qua được HL mà chỉ hoà thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả , đá trên sân HL cơ mà ! Không những thế đội hình của họ toàn vua phá lưới với cả toàn sao lại chẳng hơn Vạn cái Isarel mà Đức thắng 7-1 ấy chứ !
    Manchester United - Where the best become better​
  3. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hihi, thôi ạ! lần sau Anh nên học tập Đức thì hơn, rủ Palestine đá tưng bừng cho sướng, lại được khen nức mũi, nhỉ?.
    Đá giao hữu với 1 đội yếu, cơ bản chỉ để thắng lớn, tăng niềm tin thôi. hì, báo chí Đức khen cũng hơi wá mồm rồi, nếu đá với 1 đội khá hơn thì còn chấp nhận được.
    Còn Anh, đá với HL em nghĩ là để wen với lối đá kỹ thuật, ma giáo --> khá giống Arg. hehe, mà công nhận khả năng thổi phồng sự thật của bác lợi hại ghê, cao tay wá, . Hôm nào bác phụ đạo em 1 buổi nhá?
    reddevils
  4. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Keke bác BOM này, chắc em đi load cái Vietkey về fát ( em chỉ có Unikey thôi). Còn cái chữ kí ế mờ ,hôm nọ rỗi rãi sang bên TNXM lục lại mấy topic cũ, thấy bác Độc thân vui tính có 2 câu thơ nhộn quá nên chôm về làm signature thôi
    Còn nhà ông Red này, tết nhậu nhẹt nhiều quá nên lú lẫn hết cả rồi. Báo chí Đức khen quá mồm kiểu gì thế . Bài đầu tiên ( bằng tiếng việt ) là lấy từ Vnexpress, bài trả lời phỏng vấn của các cầu thủ ( bác BOM dịch ) thấy cũng bình thường, có gì đâu. Những bài còn lại thì toàn tiếng Đức, bác có hiểu nó nói cái zì ko mà bẩu là quá lời
    Còn nữa, lần đầu em nghe có người nói HL đá theo kiểu ma giáo đấy

    -------------------------------------

    Nhớ vợ ,thương con, thèm thịt chó.
    Vợ thì không có, chó chưa nuôi.
  5. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Oh, ma giáo ở đây fải hiểu là độ wái của cầu thủ. hehe, chú dám bảo cầu thủ HL 0 wái à? chỉ cần nhìn 3 tiền đạo tốt nhất hiện nay của HL xem, rite?
    reddevils
  6. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    E Bac Boom dich bay qua :))))))) Doan mo dau dau co doan nao trong may bai ma bac coppy dau :)))) Ma hinh nhu no cua Vnexpress :) BAc cung that la lam long tu ai (do hoi di lay Kicker di ngoi go lai )ho ho

    Cha`o = nho*'
  7. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he tớ cũng chả thích Đức lắm, nhưng Anh qua vòng loại cũng trầy trật cả ra đấy hơn cái quái gì mà chê nhau, còn mấy bài tiếng Đức tớ chả biết tiếng Đức nên ko dám học tập bác Crackgames bình luận đúng sai, nhưng việc bác Bom post lên vì lý do ấy tớ ủng hộ, tay ấy thuộc loại chuối đâm ra bác Bom bực là phải.
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
  8. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Có điều Đức thắng trận này phê quá em đếo cần biết đá kiểu giề miên là Đức thắgng là tớ khoái rồi. Có điều bác Boom có xem live ko ? TIVI tớ hỏng mẹ nó rồi chán quá

    Cha`o = nho*'
  9. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bác Bom cái :
    Ich war das erste Mal Kapitän, da muss man einfach ein Tor machen
    theo tớ thì thằng này nó bảo là Vì nó lần đầu tiên làm đội trưởng nên nguời ta phải ghi 1 bàn dễ dàng 1 tý (vào lưới nó ). :) Đúng ko bác?

    Cha`o = nho*'
  10. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Gớm các bác cứ nhao nhao phản đối em ở cái bài tiếng Việt đầu tiên làm zề,nó ở Vnexpress chứ có phải em dịch bố láo từ tiếng Đức ra đâu (mỗi tội quên không ghi lại nguồn trích dẫn )
    Hề hề em đã bẩu là không có gì đặc biệt lắm trong mấy cái bài em không dịch rồi mờ.Hay tóm lại là cũng chả cần quan tâm đến tất cả các bài khác bởi đây là 1 trận đấu bình thường,sơ đồ chiến thuật mà Völler áp dụng theo em chỉ là giải pháp tình thế (do thiếu Ballack,Deisler,Neuville,Rehmer chấn thương).Em chỉ dịch cái bài có ý kiến xung quanh trận này của mấy chú Völler,Nielsen,Magath...nhằm tránh bị mang tiếng kâu bài thôi mà )Bài chữ xanh số 2 tả sơ qua diễn biến trận đấu,em tóm gọn luôn trong mấy câu(theo quan sát chủ quan) cho bác vì em có xem live:Đức đã duy trì được sức ép liên tục lên Israel trong cả trận đấu khá tốt,hiệp 1 tuy bị dẫn trước sau pha phản công đẹp mắt của đối phương nhưng trước và sau đó Đức vẫn tạo được nhiều cơ hội ghi bàn.Israel đá phòng thủ phản công trong hiệp đầu nhưng sang đến hiệp 2 thì chỉ phòng thủ,đơn giản bởi vì...không đủ sức để bật lại (em nghi bọn này có khi tối hôm trước lẻn đi xúc than trộm )
    Bài chữ đỏ nói nhắng nhít tí về sự sắp đặt đội hình của Völler.Sơ đồ chiến thuật của Đức trong trận này khá kỳ lạ nhưng như trên đã nói,em cho rằng đây chỉ là giải pháp tình thế,sau khi Ballack,Deisler,Neuville và Rehmer bình phục hoàn toàn mọi chuyện sẽ thay đổi.Thủ môn dĩ nhiên là Kahn,hàng hậu vệ chỉ có mỗi Wörns và Nowotny,đá nhô cao hơn hậu vệ và trấn giữ 2 bên cánh trái + phải là Kehl và Schneider.Tiền vệ vẫn có Hamann + Ramelow phòng thủ phía dưới,Scholl và Ricken đá tiền vệ tấn công.Tiền đạo là Janker + Klose.
    Phong độ các cầu thủ Đức trận này như thế nào thì có bài chấm điểm của Kicker phía dưới,bác cứ xem trong đó sẽ thấy: Điểm 1 là xuất sắc,2 là tốt,3 là lơ lửng,4 là tồi và 5 thì cần đuổi khỏi đội lập tức.Bác cứ yên tâm về độ tin cậy của báo Kicker,dù gì thì cũng có quyền bỏ 1 phiếu bầu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của France Football cơ mà.
    Bài phỏng vấn Klose thì đọc làm quái gì,mấy cái chuyện vớ vẩn.Neuville bình phục thì chú này sẽ quay trở lại ghế dự bị thôi.
    Còn chú Red vưỡn bảo thủ!Để chuẩn bị cho 1 giải đấu,thông thường HLV sẽ chọn các đối thủ giao hữu đáp ứng mấy điều kiện sau:Lối chơi giông giống với đội nằm cùng bảng,không mạnh quá để tránh sự chạm trán nảy lửa vì danh dự dễ gây chấn thương, không yếu quá để có thể đánh giá tương đối chính xác về sự lựa chọn chiến thuật,đội hình,cầu thủ...của mình.Đối thủ giao hữu cuối cùng khi sắp vào giải đấu chính thức thường là đội bé hạt tiêu như Liechtenstein,Síp,Việt Nam,Mông Cổ,Lào,Guam...để duy trì sự thi đấu thường xuyên chứ lấy lại tự tin gì với mấy chú đó.Israel thuộc dạng trung bình,Đức đã lấy lại tự tin và chứng tỏ bản lĩnh từ lần gặp Ucraina rồi.Tuy nhiên trong danh sách giao hữu cũng thường có 1 đội sừng sỏ,như Anh chọn HL chẳng hạn,bây giờ giống hổ giấy nhưng không thể bị đánh giá quá thấp.Eriksson có cho tiền cũng không dám chọn toàn những Ý,Brazil,ARG;Pháp,Đức...để chứng minh cho cái tính sĩ diện hão đâu chú Red ạ
    Còn đây là lịch giao hữu của Đức,chú chống mắt lên mà xem:
    27.03.2002: Deutschland - USA in Rostock
    17.04.2002: Deutschland - ARG in Stuttgart
    09.05.2002: Deutschland - Kuwait in Freiburg
    14.05.2002: Wales - Deutschland in Cardiff
    18.05.2002: Deutschland - -sterreich in Leverkusen
    Ờ,bác CG,theo em thì bác dịch chuẩn đấy.Hé hé dưng mà bác lại làm lộ âm mưu của em rùi.Tình huống dẫn đến bàn thua 0-1:Chú tiền đạo Israel chân gỗ đứng gần và thoải mái thế,Kahn đã đứng im ở đầu gôn bên kia chuẩn bị vào lưới nhặt bóng rồi mà chú í lại nện bóng đập tít lên xà ngang,dội ra ngoài trúng chân Kahn và bay vào lưới.Em lợi dụng tình huống này để bốc phét ra đoạn Kahn bảo mình muốn ghi 1 bàn thắng,có mở ngoặc gây chú ý đàng hoàng để đợi chú Stevens nhảy vào đó châm biếm,tạo cớ cãi nhau tiếp nhưng chú ta lại thật thà hơn em tưởng,hic...
    Còn chú Stevens ơi,anh thấy chú được liệt vào dạng chuối thì quả không sai tí nào.
    -------------------
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!
    <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif bo

Chia sẻ trang này