1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gerrad Houllier ông nên ra đi !!!!?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Gerrad Houllier ông nên ra đi !!!!?

    Khi ông đến Anfield, Liverpool đang trải qua một thời kỳ khó khăn với chuỗi thành tích kém cõi. Kể từ khi Houllier chính thức thay Roy Even lèo lái con tàu Liv, thành tích của đội đã cải thiện rõ rệt mà đỉnh cao là cú "ăn năm" mùa giải 2000-2001 và cú bứt phá ngoạn mục vượt qua Leed ở cuối mùa giải để giành chiếc vé cuối cùng tham dự Champion League trong đó có trận thắng 3-2 nghẹt thở trước đối thủ không đội trời chung Eveton bằng quả đá phạt ở những phút thêm giờ của Gary Mc Alister. Đã có những lúc chúng ta nghĩ rằng Reds đang trên đường trở lại thời hoàng kim năm xưa và... hơn thế nữa .....nhưng...tất cả chỉ có đến thế và kể từ đó phải chấp nhận một sự thật rằng chúng ta đang xuống dốc không phanh.
    Mùa giải 2002-2003 chúng ta bị Levekusen loại ở tứ kết CL
    2003-2004 không vược qua được vòng đấu bảng CL
    2003-2004 ngậm ngùi chơi ở cúp UEFA .
    Năm nay là một mùa giải thật tệ hại khi Liv đã đánh mất khả năng cạnh tranh ngôi vô địch, bị loại khỏi FA khi mùa giải mới đi có 1/3 chăn đường. Bây giờ chỉ còn một mục tiêu khiêm tốn là vị trí thứ tư ( một vị trí mà các đội trung bình như Southamton, Fuham, Chalton nhắm tới).

    Chúng ta cám ơn Gerrard với những chiến thắng và những chiếc cup mà ông đã mang về Anfield Road nhưng với chúng ta - những cổ động viên trung thành - điều đó là chưa đủ với danh tiếng và truyền thống của Liverpool. Con tàu mà ông lèo lái đang đi chệch quỹ đạo và chúng ta không thể chờ ông nữa, thời gian dành cho ông đã quá nhiều.

    Dưới thời của ông những đứa con cưng, những sản phẩm Made in Liverpool như Mc Manaman, Fowler, Redknapp với những lý do khác nhau đều lần lượt ra đi. Họ ra đi không phải lỗi ở Houllier nhưng ít ra ông cũng đã không trọng dụng được tài năng của họ. Những cầu thủ này đã có những lúc là biểu tượng của đội bóng và có tình yêu tha thiết với Liv.

    Những cầu thủ giỏi khi trải qua giai đoạn chấn thương kéo dài đều không được ông cho cơ hội tìm lại phong độ đỉnh cao. Điển hình là : Redknapp, Berger, Bamby và nhiều cầu thủ nữa. Họ đã phải ra đi để cứu vãng sự nghiệp với những tiếc nuối quãng thời gian đẹp đẽ khoác lên mình chiéc áo đỏ. Tiếc nhất vẫn là Patrik Berger Hẳn chúng ta không thể quên những bàn thắng quý giá của anh,anh đã cống hiến cho Liv ở những thời điểm khó khăn nhất của CLB, khi vinh quan đến thì anh bị thương và khi anh hồi phục anh đã từ chối các lời đề nghị để chờ đợi Houllier nhưng...sự đáp lại là 2 mùa giải ngồi chơi xơi nước.

    Đó là những người đã ra đi còn nhưng người ông đem về Anfield thì sao ? Diomed, Cherou, Diao, Baros, Biscan, Djouf, Traore họ đã đóng góp được gì? Xem ra chỉ có Hyypia , Henchoz, Riise là có ảnh hưởng nhưng vẫn chưa thể gọi là xuất sắc, thần tượng được. La Tallec, Sinama củng chỉ dừng ở 2 chữ "tiềm năng".

    Chúng ta yêu quý đội bóng của mình, sẵng sàn bảo vệ bằng mọi cách khi có lên tiếng chỉ trích LỐI CHƠI CỦA CHÚNG TA.
    Nhưng cuối cùng ta nên nhìn thẳng vào sự thật : triết lý của Houllier đã đi ngược vói truyền thống của chúng ta đi ngược với lối chơi đậm nét latin mà chúng ta một thời đã thống trị châu Âu. Và.. các bạn có đồng ý với mình không?, rằng với lối chơi như hiện nay Liv không bao giờ tìm có thể tìm lại được ánh hào quang năm xưa.

    Vậy đó, mình là một cổ động viên nhiệt thành của Liv. Màu áo đỏ của Liv tung tăng trên sân cỏ như dòng máu chảy trong người. Mình vẫn biết rằng tình cảm của ông gắng bó với CLB bao năm qua, những lúc căng thẳng cắn móng tay trên ghế chỉ đạo hay những lúc suy tim nằm trên gường bệnh, đóng góp của ông là không thể phủ nhận. Nhưng vì tưong lai của Liverpool :

    HOULLIER ÔNG NÊN RA ĐI !

    _________________________________________________

    Vài dòng tâm sự vì đội bóng thân yêu !


    HoangOP


    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 08/12/2003
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật không biết nói gì hơn là vỗ tay và tặng cậu 5* (dù nó chẳng mang nhiều ý nghĩa lắm nhưng ở đây ko có gì hơn để biểu hiện tấm lòng của tớ )
    Hy vọng cậu sẽ tham gia và viết bài nhiều hơn..
    Một lớp CĐV mới ở đây sẽ mang lại những điều mới mẻ hơn và sẽ giúp box này đi lên lớn mạnh hơn nữa.
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    He he ! Không thể gọi là " cậu " đâu Amore ơi ! anh ấy còn nhiều tuổi hơn anh nonhon nữa đấy . hihi
    Chủ đề này đã có rất nhiều ngưòi viết rồi , nhưng công nhận đây là một trong những bài viết hay nhất . Vì vậy em cũng theo Amore vote anh 5* nhỉ .
    Quả thật , với tôi đã chán ông Houllier từ lâu lắm rồi cơ , nhiều lúc tôi cảm thấy nhớ vô cùng lối chơi của Liverpool ngày xưa , lối chơi mang đậm phong cách latin .
    Nhưng với ông GH , lối chơi đẹp mắt của ông là gì ? hồi Liv dành cú ăn 5 trong một mùa giải , có người đã chê trách lối chơi phòng ngự phản công , lối chơi không mấy đẹp mắt nhưng hiệu quả ấy , và ông đã trả lời một câu mà tôi luôn nhớ mãi " Thế nào là đẹp , chiến thắng là đẹp . ....
    Nhưng thử hỏi bây giờ Liv có " chiến thắng " như ông nói hay không? nói như Amore , bây giờ xem Liv đúng là ngạt thở , nhiều lúc bực mình trước lối chơi bế tắc máy móc của hàng tiền vệ . Còn hàng hậu vệ của Liv hôm nay cũng không còn như thời 2001 nữa rồi , dù sao tuổi tác đã trở thành một ghánh nặng . Hầu như trận nào Liv cũng để lọt lưới . Trên hàng tiền đạo , thiếu Owen , Liv cũng thiếu hẳn sự sắc sảo và tính đột biến .
    Sự sa sút của Liv , các cầu thủ có lỗi một phần , nhưng giá như chúng ta có một HLV khác đem đến một lối chơi khác thì có lẽ vị trí của Liv không phải như bây giờ .
    Liv thật khó vươn lên nếu ông GH tiếp tục con đường này .
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy đó, tớ cũng thấy từ lâu lối chơi mà Houllier đưa ra cho Liv thật kém thuyết phục, phòng ngự phản công chỉ là một giải pháp trong một tình huống, một trận đấu cụ thể nào đó thôi chứ không thể là một đường lối, sách lược được, xem Liv của chúng ta chơi thật bế tắc, nhiều lúc tớ không dám xem nữa.
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Houllier đang chiến đấu lại những người chỉ trích mình

    đó là một bài viết của Phil McNulty phóng viên của BBC
    Gerard Houllier
    Gerard Houllier tiết lộ rằng ông đang nắm trong tay tương lai tuơi sáng của Liverpool và xua tan đi những lời đàm tiếu cho rằng ông đang phải chịu một áp lực rất lớn bởi chủ tịch câu lạc bộ David Moores.
    công việc của Houllier ở Liverpool gặp phải vấn đề lớn khi chủ tịch Moores nói trên tờ báo hàng năm của Champions League rằng "có mặt ở CL mùa bóng tới là mục tiêu tối thiểu có thể chấp nhận được của liv ".
    Nhưng trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho trang web của câu lạc bộ , Houllier tuyên bố ông chắc chắn rằng đội bóng của ông sẽ đạt được điều mà ông Moores yêu cầu là sự trở lại đấu trường Champions League, và không nằm ngoài khỏi 3 đội dẫn đầu khi kết thúc mùa bóng cho Liverpool.
    Houllier nói trên BBC Sport: "tôi đã phát cuời khi tôi đọc bài báo đó .Nó quả là vượt qua được trí tưởng tượng của tôi .Chủ tịch đã nói với tôi rằng ông ta đơn giản chỉ nói với họ là tất cả đội bóng phải tiến lên ".

    "Chúng tôi đặt mục tiêu là phải có mặt ở Champions League và chúng tôi muốn chiến thắng mọi trận đấu mà chúng tôi có mặt ". "Nếu bạn có được sự ủng hộ của ban lãnh đạo đội bóng và mốt quan hệ tốt với các cầu thủ bạn sẽ ko gặp phải vấn đề gì với những lời chỉ trích và tôi có tất cả điều đó "
    "chúng tôi muốn có một chiến thắng nào đó ở mùa giải này và tất nhiên là tôi muốn đội bóng có mặt ở Champions League khi kết thúc mùa bóng này ."
    Liverpool hiện đang đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng và Houllier đã rất thất vọng sau khi đội bóng bị loại khỏi Carling Cup ngay trên sân nhà trước Bolton Wanderers.
    chúng tôi sẽ chiến đấu để đạt được vị trí thứ 4 hay 3 ,đó không nằm ngoài tầm tay của chúng tôi ".
    Gerard Houllier
    : "Steven Gerrard vừa mới kí với câu lạc bộ một hợp đồng mới và điều đó đã chứng tỏ tầm nhìn của cậu ấy về mọi thứ ở câu lạc bộ .cậu ta rất hạnh phúc ở lại vì cậu ấy thấy được chúng tôi đang đi lên phía trước .Ban lãnh đạo đơn giản chỉ muốn chắc chắn rằng chúng tôi đang có sự phát triển nhanh về phía trước"
    "Nếu bạn có được sự ủng hộ của ban lãnh đạo đội bóng và mốt quan hệ tốt với các cầu thủ bạn sẽ ko gặp phải vấn đề gì với những lời chỉ trích và tôi có tất cả điều đó "
    Houllier cũng tin chắc rằng tiền đạo hàng đầu Michael Owen cũng sẽ ở lại với câu lạc bộ như người bạn thân của mình
    Thank you for loving me
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Houllier - Bruno is going nowhere
    Gerard Houllier đã bác bỏ một nguồn tin cho rằng tiền vệ người Pháp Bruno Cheyrou sẽ chuyển đến thi đấu cho đội vô địch Hy Lạp Panathinaikos, và cũng nói không cầu thủ nào rời sân Anfield khi mùa chuyển nhượng sắp mở cửa
    Huấn luyện viênThe Reds nói ông cần đầy đủ đội hình hiện nay và có thể sẽ chọn các cầu thủ vào lúc cần thiết trong cuộc chay đua dành xuất CL của Liverpool
    Thank you for loving me
  7. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết nói gì hơn về những lập luận hoàn toàn chính xác của các anh chị về thành quả của ông GH nhwng đối với riêng em thì hình ảnh ông luôn là linh hồn của Liv
    Em không nghĩ là ông ấy hoàn toàn đi lệch hwớng mà lỗi cũng thuộc về các cầu thủ
    Em xem trong các trận, Diouf được hoạt động thoải mái đấy chws nhưng anh ta đá cầu kì, kiểu cách, không hiệu quả.
    Còn Owen của chúng ta thì sao, nhiều lúc em còn nghi ngờ về khả năng"sóc điện" của anh ấy, nhiều trận, anh ấy di chuyễn chậm, cầm chừng.
    Riise, Baros thì mờ nhat, chẳng khác gì mấy cậu bé mới lớn dự thính trên sân.
    Hympia, Murphy như ông già ý. Thỉnh thoảng mới toả sáng.
    Toàn đội, em chỉ thấy co Steven Gerrad là còn tràn trề.

    Em nghĩ, ông GH có ý nghĩ tinh thần rất lớn cho toàn đội. Có thể ông có lỗi nhwng không phải tất cả. Việc ông ra đi là chưa cần thiết. Có rất nhiều trận, việc bày binh của ông ấy là tuyệt vời.
    GH vẫn còn cần cho Liv.
    Chúng ta cần một sự thay đổi nhưng của tất cả
    you'll never walk alone. bacause i'll walk with you in Liverpool
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Với phong độ thất thường của LFC trong trận gặp Portsmouth ngày hôm qua thì quả thật G.Houllier phải chịu trách nhiệm trực tiếp thôi. Những tưởng năm mới thì cái topic này sẽ không được mọi người nhắc đến nữa, nhưng mà cuối cùng chính mình lại phải đưa nó lên.
    Quả thật là LFC thi đấu với một chiến thuật vừa không đẹp mắt vừa không đem lại hiệu quả. Vấn đề là thời kỳ của G.H đã chấm dứt...
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sau khi biết kết quả cả bóng đá trong nước lẫn bóng đá ngoài nước thì cảm thấy chán đời quá, vào đây rồi mà chả biết viết gì. Tối nay đi sinh nhật Dran gặp được mọi người, cười đùa suốt cả tối cũng thấy nguôi đi khá nhiều. Xin cảm ơn ngài Bị Em Đập đã có lời chia buồn sâu sắc. Chắc tối qua ngài cũng đã ghé qua box TC nghe lời than thở của của tôi ở bển nên mới có được sự cảm thông như vậy. Nhưng vì an ủi tôi mà khiến cho ngài bị bé Michael Owen quạt cho mấy dòng tôi cũng thấy hơi áy náy.
    Vừa nãy đọc bài nói về GH ở trên mới thấy ở đây mọi người đã hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào dành cho ông. Thật là đáng tiếc bởi Houlier là người mà tôi quý nhất ở Liverpool. Vẫn còn nhớ năm ngoái, khi lần đầu tiên tôi post bài ở đây thì đó là một bài bênh GH. Và thời điểm đó thì phong trào phản đối GH cũng nóng bỏng không thua gì bây giờ. Nhưng tôi nghĩ nếu đem hết tất cả những thất bại của Liv ra buộc GH phải gánh hết là quá nặng tay. Điều kiện hiện tại của Liv không cho phép ông vung tiền chơi ngông như mấy tay mafia dầu mỏ hay tụi trọc phú ở giải ngoại hạng. Và cái bóng ma xui xẻo cũng liên tục mang theo các chấn thương trầm trọng đến ám các cầu thủ của ông, khiến cho họ không thể thi đấu đúng sức mình. Tôi cũng chắc chắn rằng Houlier không bao giờ có ý định bạc đãi bất cứ cầu thủ nào. Những người đã phải ra đi đều là những người không thể hồi phục phong độ sau những chấn thương dai dẳng. Và hiện giờ ở câu lạc bộ mới, màn trình diễn của họ cũng nghèo nàn hơn rất nhiều so với giai đoạn đỉnh cao ở Liv. Gần như 100% khả năng là cuối năm nay Houlier sẽ ra đi, bởi cái mối lương duyên của ông với Liverpool đã hết. Nhưng nếu một ngày nào đó Liv trở lại ngôi vô đich của nước Anh, thì tôi luôn muốn người lãnh đạo Liv lúc đó là Houlier chứ không phải bất cứ một huấn luyện viên nào khác.
    Hung_ho
  10. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Thực ra nói là vậy nhưng mọi người có công nhận rằng Liv đá dở vì 2 nguyên nhân sau không :
    1. Chiến thuật và cách dùng người, cách làm bóng đá của Gerard Houllier có vấn đề và không hợp lý.
    2. Phong độ và TRÌNH ĐỘ của các cầu thủ.
    Khi xem Liv thi đấu em có cảm giác Liv không có được những cầu thủ có đẳng cấp cao, có trình độ kĩ thuật siêu đẳng kiểu như Totti, Zidane.. và lối chơi khô cứng, ít kĩ thuật đã nhuốm vào tư tưởng và cách chơi của các cầu thủ. Dứt điểm đã trở thành vấn đề lớn của Liv và đó là điểm khác biệt giữa Liv và M.U , Arsenal hiện tại !
    Không thể đổ lỗi cho 1 mình Houllier nhưng rõ ràng ông cũng là 1 trong những nguyên nhân Liv chơi không thành công !
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi

Chia sẻ trang này