1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gerrad Houllier ông nên ra đi !!!!?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gerard Houllier firmly believes that he is the right man for the Anfield hot seat and that he will guide Liverpool in the right direction and reach the targets expected of him and his team.
    Pressure continues to mount on Houllier after the Reds went out of the FA Cup at the hands of Portsmouth on Sunday, and currently sitting sixth in the league. But the Frenchman has no worries. He says, "I will not walk away. I am strong and still have goals. I expect to be manager next season because we will reach our targets.
    "I think we will achieve our objective of Champions League football and the board know what we have turned around and that we are on the right track."

                         This is Anfield
                                 [​IMG]
  2. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn không hiểu tại sao đến lúc này mà Gerard Houllier vẫn còn tin tưởng vào tương lai của mình ở Liverpool, phải chăng ông đã có đối sách hoặc chiến lược gì nên vẫn còn tự tin như vậy nhỉ ! Có thể ổng là người giàu nghị lực , là người không chịu đầu hàng số phận hoặc ông là người bảo thủ cực độ ! Mong là ông không fải người cố bám vào danh vọng , lợi ích của mình ! Chắc hẳn ông còn 1 niềm tin nào đó, hy vọng nó sẽ cứu ông ! Mong rằng từ giờ đến cuối mùa bóng ông Houllier sẽ giúp đội bóng đạt được mục đích !
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  3. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Công nhận ông Houllier này cũng chai mặt, thành tích đã lẹt đẹt, lối chơi tiêu cực phản thể thao, lại thêm trận nào cũng bị các fan ruột réo tên ra chửi thế mà chưa chịu cuốn xéo. Xem ra chừng nào Houllier còn tại vị thì cuộc đua ở PL vẫn chỉ là cuộc đua tam mã.
    B
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    TAM MÃ ư ? 9 điểm so với Arsenal thì còn gì nữa không để gọi là TAM MÃ hả bạn .
    Thôi thì thứ 3 và thứ 4 cũng chẳng khác nhau mấy , đều phải đá vòng sơ loại Champions League .
         
    Rồi mai này, ừ mai này đâySẽ có người nâng cho em từng bướcDạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trướcVào con người vào sức mạnh của tình yêuDù người ấy có mạnh mẽ biết bao nhiêuBiết nhường nhịn , nuông chiều, nâng niu khi em ngãDù người ấy sau này biết làm tất cảEm vẫn buồn vì người đó không phải là anh
  5. chisuri

    chisuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Houlier đúng là một huấn luận viên giỏi nhưng ông không biết đổi mới chiến thuật : chiến thuật mới thì không áp dụng được còn chiến thuật cũ bi bắt bài.Khi diễn biến trên sân không có lợi thì không biết thay đổi kết quả là phải nhìn đội đi xuống.Dù rất đau lòng nhưng chúng ta phải tạm biệt ông ta trước khi quá muộn(mà thực tế là đã muộn rồi)
  6. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    HLV giỏi , có lẽ câu nói ấy đúng với mấy năm trước thôi. Còn bây giờ ... Đã là HLV giỏi thì phải đưa được đội bóng đến được mục đích của mình chứ !Ổng cứ bảo thủ như vậy thì hỏi sao có thể giúp đội bóng đạt được thành tích ? Thực ra vị trí thứ 4 của Liv hiện nay cũng phản ánh đúng cục diện cuộc chơi ! Đó có thể là 1 vị trí tuyệt vời của 1 đội bóng hạng trung chứ còn với Liv của chúng ta thì đòi hỏi còn hơn thế nữa. Chính vì lý do ấy nên có thể ông Houllier sẽ phải ra đi !
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  7. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Đếm 1 phát xem Liverpool nằm ở đâu nào. 1..2..3 ..... 6, đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Thôi để cho đỡ tị nạnh ta cứ gọi là cuộc đua lục mã đi nhỉ, khoảng cách 26 điểm (!!!) đâu có là mấy.
    Hô 1 phát cho vui cái: i ớc un ô ịch
    B
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Híc híc hôm nay nghe một tin shock thật ,một cổ động viên quá khích của liv đã sơn trên một bức tường ở khu tập huấn Melwood ''Hope you die of AIDS Houllier''
    Choáng thật đấy ,Điều mà ông Houllier đã làm đâu đến nỗi phải gánh chịu những lời nhục mạ tới chừng đó
    trong khi đó phát biểu trên trang web của câu lạc bộ ông Houllier: vẫn khẳng định mình sẽ vẫn là huấn luyện viên cho câu lạc bộ vào mùa giải sau
    Gerard Houllier has reassured supporters that he will never walk away from Anfield and that he fully expects to be in charge when the new season kicks off in August.
    While many ex-players in the media have been been quick to criticise the current situation at Anfield since the defeat at Fratton Park, Houllier remains adamant that his team are on the right track *****ccess.
    While some newspapers speculate that the Liverpool manager only has 13 games left to save his career, Houllier is already planning for next season.
    "I will not walk away," he defiantly claimed. "I am strong and still have goals. I expect to be manager next season because we will reach our targets.
    "I think we will achieve our objective of Champions League football and the board know what we have turned around and that we are on the right track. These are the two reasons why I still believe I will be here next season.
    "I will not be walking away. One thing has to be said though, and that is that this is not about Gerard Houllier, it is about Liverpool and we are working for the club''s success. This comes above everything."
    The Liverpool boss also pointed to the club''s shocking run of injuries this season - the latest of which involved Florent Sinama-Pongolle injuring his ankle last night - as one reason why his team had underperformed in the eyes of some this season.
    "My big disappointment has been the injuries to important players," claims Houllier. "These are not excuses they are facts. We lost Michael Owen and Didi Hamann for three months and Jamie Carragher and Milan Baros for five months. We have also missed Harry Kewell. We have not had all our assets and weapons to use and this has hurt us.
    "I would not have played Anthony Le Tallec and Florent Sinama-Pongolle as much in normal circumstances, but they have proved their worth and they will have a year''s more experience next season."

    Thank you for loving me
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thì đã bảo là cổ động viên quá khích rồi mà, cũng giống như người có vấn đề về thần kinh, họ có biết và kiểm soát nổi hành động của mình đâu. Do đó chúng ta cũng như bản thân của GH chẳng nên bận tân gì đến hành động đó... Đó vẫn là điều thường thấy thôi!
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , Liverpool đứng thứ 6 nhưng vẫn còn một trận chưa đấu , và nếu thắng Liv lại lên xếp vị trí thứ 4 . Tôi không nói cuộc đua là lục mà hay tứ mã , cũng không phải là TAM MÃ như Fans của Chelsea vẫn tự nhận và ảo tưởng ...mà chỉ là cuộc đua SONG MÃ giữa Arsenal và MU .
    Thử hỏi khoảng cách 9 điểm và chỉ còn khoảng 12 vòng nữa là kết thúc mùa giải thì đó có còn gọi là TAM MÃ nữa không hả bạn

         
    Rồi mai này, ừ mai này đâySẽ có người nâng cho em từng bướcDạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trướcVào con người vào sức mạnh của tình yêuDù người ấy có mạnh mẽ biết bao nhiêuBiết nhường nhịn , nuông chiều, nâng niu khi em ngãDù người ấy sau này biết làm tất cảEm vẫn buồn vì người đó không phải là anh

Chia sẻ trang này