1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gerrad Houllier ông nên ra đi !!!!?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Kể ra năm nay giành giật vị trí thứ 4 khó khăn quá ! Tự dưng có thằng Charlton loi choi ở đâu lanh chanh nhảy vào, thật khó chịu, chẳng biết an phận gì cả, rồi năm sau cũng đội về cái lốt cũ thôi Charlton ơi . Năm nay mà ko lấy được vị trí thứ 4 thì...... Mong manh quá vị trí Champion League ! Thằng Newcastle đá hay ko đúng lúc gì cả, đang đến lúc mà Liver tưởng sắp hụt hơi rồi thì nó chạy lên tận đây..
    Cũng chẳng muốn cha Houllier đi đâu nhưng thôi, ai chẳng muốn có đồ mới ! Em rất thích sự mới mẻ !! ... Nếu có sự mới mẻ ở Liver thì cũng hay lắm chứ, rất đáng tò mò !
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  2. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    cậu nói chính cậu đấy à. Đang nói chuyện Houllier lại lôi mấy căn bệnh tiền sử của gia đình ra làm cái gì. Y học chắc cũng bó tay với cậu. Thế mà cũng làm mod như ai cơ đấy
    B
  3. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiu thằn quá, vậy thì thôi ta nói Liverpool 1 mình 1 ngưaj trên còn đường tiến tới chức vô địch PL nhé, khỏi đua cùng ai cả, sướng nhé
    Cố hô thêm phát nữa: i ớc un ô ịch
    B
  4. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Thi viết chuyện giả tưởng về Liverpool đi !!! Ai zô đầu tiên nào ???? Em nhá ! Nhưng em chưa nghĩ ra được !....
    Ai có trí tưởng tượng phong phú đã có cơ hội để thể hiện rồi đấy !!! Nào , bà con đâu rồi ???
    ( không biết có ai ủng hộ không nhỉ, hay lại bị tắt ngấm ngay .....)
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1

    xem bức ảnh vừa rồi mọi người nghĩ gì .Thật xúc động phải không .Một nụ cười thật rạng rỡ mà đã lâu lắm rồi chúng ta không được thấy trên gương mặt của ông .
    Xin chúc mừng ông đã vượt qua được khó khăn vào thời điểm này và hi vọng chúng ta sẽ còn thấy nó tiếp diễn trong các trận đấu tiếp theo
    Thank you for loving me
  6. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Houllier đang ngồi trên đống lửa
    1 cuộc thăm dò dư luận cho thấy : Sau trận thua Portsmouth :
    48,6%: Houllier đáng bị sa thải ngay lập tức
    28,4%: Houllier nên từ chức bây giờ
    12,3%: Ông nên ra đi cuối mùa bóng
    11%: Nên cho ông thêm thời gian.
    Thực ra, Houllier đã bị cho "lên thớt" cách đây 4 tháng cũng vì thua Pompey nhưng ông đã trụ được vì có được sự PATIENT ( kiên nhẫn ) của BLĐ Liverpool.
    Lần này, ông lại phải trông chờ điều ấy nếu ko muốn là người thứ 2 trong lịch sử CLB BỊ SA THẢI ( lần thứ nhất: Don Welsh cách đây 50 năm).
    Houllier đã từng được ca tụng với thành tích giành cú ăn ba mùa bóng 2000-2001:
    LEAGUE CUP ( Có fải Carling cup ko hả các bác ???)
    F.A CUP ( Cúp Quốc gia)
    EUFA CUP ( Cúp Châu Âu )
    Từ năm 2001, người hâm mộ đã kì vọng vào Liverpool và mong đội bóng sẽ phá vỡ thế "song mã" Arsenal -MU ở Premier League.
    Mùa giải 2001-2002, họ đã vượt mặt MU để giành ngôi á quân , đẩy MU xuống thứ 3.
    Đầu mùa 2002-2003, tình hình có vẻ sáng sủa hơn khi Liv đá liền 1 lèo 12 trận bất bại để chiếm ngôi đầu bảng , hơn Arsenal 7 điểm ( 11/02) . Tuy nhiên từ đó trở đi, Liv đã đi xuống và kết thúc ở vị trí thứ 5 .
    Giờ đây , sau 16 tháng, mục tiêu của Liv là giành vị trí thứ 4 ( giành quyền tham dự Champion League ) và Cúp EUFA.
    Sau thất bại ở F.A CUP CN vừa rồi, GĐĐH Rick Parry tuyên bố mục tiêu tối thượng bây giờ là suất dự Champion League và ông đã cho biết nếu đạt được mục tiêu này thì Houllier sẽ tiếp tục được cầm lái con thuyền Liverpool mùa giải tới để thực hiện nốt bản HĐ của ông còn hạn 15 tháng. BLĐ đã sẵn sàng chi ra 14,1 triệu bảng để mua DJIBRIL CISSE để tăng cường hàng tiền đạo.
    Dường như như thế là quá đủ, các cựu cầu thủ Liv ko thể chịu đựng được hơn nữa.
    Mark Lawrenson, đang là Bình luận viên của BBC thậm chí còn tiến cử Martin O''Neill như là HLV khả dĩ nhất có thể chấm dứt giai đoạn 14 NĂM KHÔNG GIÀNH ĐƯỢC CHỨC VÔ ĐỊCH. Ông nhận xét : " Tôi quý Houllier và cho rằng ông ấy đã giúp Liverpool tiến bộ . Nhưng 18 tháng trước đây , Liv gần chức VĐ hơn bây giờ nhiều. Tôi cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi . Chủ tịch David Moores và GĐĐH Parry đang ủng hộ Gerard nhưng ko thể đánh lừa các CĐV Liverpool "
    1 cựu ngôi sao khác là Neil Ruddock chỉ trích Houllier đã " nướng" gần 130 triệu bảng của CLB để mua về những cầu thủ ko xứng đáng. Thực tế , Houllier là HLV CHI NHIỀU NHẤT TRONG LỊCH SỬ LIVERPOOL và Ruddock nhận xét hầu hết là những bản HĐ phí phạm.
    Kể từ khi độc chiếm được chiếc ghế HLV Liverpool từ tay Roy Evans, Houllier đã mua về 28 cầu thủ.
    Bản HĐ đầu tiên là Jean-Michel Ferri từ Istanbulspor và kết thúc là vụ chuyển nhượng Harry Kewell tháng 7 năm 2003.
    Theo Ruddock , chỉ có 2 cầu thủ đáng được khen là M.OWEN và S.GERRARD : "Houllier đã chi hàng triệu bảng để mua những cầu thủ mà theo đánh giá của tôi , không đưa CLB đi lên. Nếu gạt sang bên Owen và Gerrard, đội hình còn lại của Liv chỉ toàn là nỗi thất vọng , đội bóng ko có thủ lĩnh. Không có bóng dáng của Paul Ince, những cầu thủ truyền cảm như Dalglish hay quyết chiến như Case. Theo tôi, giờ là lúc Houllier phải ra đi."
    Về phần mình , Houllier ko chịu buông xuôi : "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì đội bóng , vì các nhận viên và tất cả mọi người. Tôi sẽ không từ chức. Tôi là con người mạnh mẽ và vẫn còn nhiều mục tiêu tại đây. Chúng tôi thất vọng trước trận thua trước Portsmouth nhưng còn cúp EUFA và chúng tôi muốn giành Cup này. Chúng tôi cũng sẽ giành suất dự Champions League mùa tới ".
    HOULLIER CÓ LẠC QUAN QUÁ KHÔNG ??????
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  7. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Xét ở 1 khía cạnh nào đấy, em vẫn rất khâm phục ông Houllier ! Ông quả thật là 1 con người mãnh mẽ và không đầu hàng số phận, sẵn sàng đương đầu với sóng gió, bão tố để vươn lên ! Người đàn ông chân chính là phải như vậy, khao khát vượt qua chính mình - 1 phẩm chất rất đáng trân trọng ! Nhưng đôi khi con người ko chiến thắng được số phận và họ đã phải thất bại, nhưng tinh thần của họ thì vẫn mãi được nhắc đến !
    Em không thích những con người an phận, bảo từ chức là từ chức ngay, bị la ó, phản đối là lập tức đầu hàng, buông xuôi, đó là 1 con người nhu nhược , không có ý chí và với họ thì thành công sẽ không bao giờ tìm đến và em thích những con người như Houllier hơn dù có thể nhiều người cho rằng ông cứng đầu, cứng cổ , bảo thủ và trơ lỳ.
    Nếu chúng ta xem xét kĩ hơn 1 tí thì Liv của chúng ta bây giờ đã tiến bộ hơn so với những năm 1992--> 1995, 96 vì Liv của chúng ta đã dám mơ đến chức vô đich PL và đã nâng cao hơn tầm vóc của mình , nhích 1 cách dần dần trở lại vị thế xưa . Dù mùa giải này hơi bi quan 1 chút nhưng em tin chắc trong những mùa giải tới , Liv sẽ thể hiện tiến bộ hơn. Công lao của Houllier là ko thể phủ nhận khi ông đã cho ra lò 1 lứa khá tài năng và đủ phẩm chất để trở thành nhà vô địch nhưng có lẽ ông chưa thể đưa được đội bóng đến đỉnh cao như sự chờ đợi, kì vọng hơi quá tham lam của các CĐV Liverpool trong 1 khoảng thời gian ít ỏi như vậy. Không nói về Arsenal, hãy xem M.U, Ngài Alex đã phải mất gần chục năm nền tảng để tạo được ra M.U như ngày hôm nay . Tại sao chúng ta ko để ông Houllier tiếp tục đi tiếp con đường như ngài Alex sẽ đi, tại sao ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi như vậy ??? Nếu chúng ta thay ông Houllier = 1 HLV khác mà cũng ko khá hơn thì chúng ta sẽ nghĩ gì ?
    Quả thật , lúc đầu em cũng nghĩ hơi nông 1 chút nên đã có thái độ rất muốn thay HLV nhưng suy nghĩ kĩ hơn thì em thấy là thay ông Houllier bây giờ có lẽ còn hơi sớm và nên cho ông thêm thời gian ( không biết có phải cùng suy nghĩ với các ngài Moores và Parry không đây .. ) để ông làm tiếp công việc công việc chí ít đến hết bản hợp đồng!
    ( Bênh ông Houllier hơi nhiều đấy, thấy sự lãnh phí trong chi tiêu của ông thật đáng trách , nhưng chẳng hiểu sao vẫn thích .... bênh !!)
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  8. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    B
  9. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Lỡ spam rồi ko xoá được, gửi tạm cái ảnh giải trí vậy
    Được minhln sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 27/02/2004
  10. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    GERARD HOULLIER VẪN CÒN CÓ ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ

    Niềm hy vọng của bóng đá Anh tại EUFA Cúp Liverpool cũng có được chiến thắng trước Levski Sofia ( Bulgaria) trên sân nhà Anfield , 1 cách biệt khá an toàn trướ chuyến làm khách ở lượt về. 45000 CĐV đội "quỉ đỏ" cũng phải đợi hơn 2/3 thời gian trận đấu trôi qua mới được ăn mừng. Steven Gerrard, người được HLV Houllier trao băng đội trưởng , tung cú sút nửa vô lê từ hơn 20m tung lưới Sofia. Chỉ 3 phút sau, Harry Kewell nhân đội cách biệt với pha dứt điểm kĩ thuật từ ngoài vòng cấm. Trên các khán đài sân Anfield ẦM VANG NHỮNG TIẾNG HÔ : " ALLEZ, ALLEZ, ALLEZ HOULLIER ( TIẾN LÊN HOULLIER !!)."
    Sau trận đấu, Ông Houller cho biết : " Tôi thực sự XÚC ĐỘNG TRƯỚC TÌNH CẢM CỦA CÁC CĐV DÀNH CHO TÔI. Đây là thời điểm rất khó khăn, chúng tôi vẫn còn cơ hội đứng thứ 4 tại Premier League và đoạt cúp EUFA. Và tất nhiên chúng tôi không đầu hàng . "
    Tuy nhiên, nếu mùa giải năm nay Liv thất bát thì ông Houllier sẽ ko còn cơ hội để nghe các CĐV :" ALLEZ, ALLEZ HOULLIER " nữa....
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi

Chia sẻ trang này