1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gerrad Houllier ông nên ra đi !!!!?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    GERRARD :
    " HOULLIER MÀ ĐI THÌ TÔI CHẾT MẤT ! "
    Tiền vệ đội trưởng CLB Liverpool vừa tỏ thái độ phản ứng gay gắt lại những thông tin về sự ra đi của HLV Houllier. Anh nhấn mạnh : " Tôi khó có thể tồn tại nếu Houllier ra đi"
    Gerrard đã mang lại niềm tin cho HLV người Pháp này sau khi ghi bàn vào lưới CLB Levski Sofia trong khuôn khổ vòng 3 cúp EUFA . Liverpool đang chơi không thành công trong thời gian gần đây . Trách nhiệm trong sự sa sút của đội bóng số 1 của nước Anh này đang đổ dồn lên đầu Gerard Houllier. HLV người Pháp này bị coi là người phá Liverpool , khiến quỷ đỏ ngày 1 đi xuống với lối chơi cứng nhắc và thiếu sáng tạo . Gerrard nói : " Tôi có mặt ở Liverpool khi mới 8 tuổi , Houllier đã có ảnh hưởng rát nhiều đối với sự trưởng thành cũng như những thành công của tôi. LỖI THUỘC VỀ CẢ ĐỘI BÓNG CHỨ KHÔNG CHỈ CỦA ÔNG ẤY. THẬT BUỒN NẾU PHẢI NHÌN HOULLER RA ĐI >"
    Như lời huyền thoại IAN RUSH vào hôm thứ 7 vừa rồi trên VTV3 trước trận đấu giữa M.U và Fulham đã nói, có lẽ chúng ta nên cho Houllier thêm thời gian.
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  2. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Tin mới nhận :
    Ban lãnh đạo CLB Liverpool thông báo cựu HLV của CLB là Kenny Dalglish sẽ là NGƯỜI DẪN DẮT ĐỘI BÓNG TRONG TRƯỜNG HỢP ÔNG GERARD HOULLIER TỪ CHỨC.

    ( Như các bác đã thấy, Houllier đã ko đầu hàng , có lẽ ông ra đi chỉ khi bị BLĐ Liverpool có quyết định sa thải ông mà thôi........)
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  3. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, "Những con quỷ đỏ " Liverpool đã đánh mất quyền thống trị giải Ngoại hạng vào tay M.U . Đầu tư rất nhiều nhưng đội bóng vùng Merseyside này vẫn ngày 1 tụt lùi trên bảng xếp hạng . Đã có khi họ rớt xuống vị trí thứ 9 trong bảng tổng sắp, và đó quả là điều không thể chấp nhận nổi. Sự sa sút của Liverpool đã khiến chiếc ghế HLV của Gerard Houllier bị lung lay dữ dội . DÙ CHÍNH CÁC CẦU THỦ CỦA QUỶ ĐỎ ĐỒNG THANH LÊN TIẾNG BÊNH VỰC NHƯNG XEM RA HLV NGƯỜI PHÁP NÀY KHÓ CÓ THỂ TRỤ LẠI ĐẾN HẾT MÙA HÈ NÀY. Trên kênh BBC, Houllier cho biết : " Có rất nhiều tin đồn về việc ra đi của tôi . Thế nhưng tôi ko nghĩ đến điều đó mà chỉ tập trung vào công việc cùng đội bóng. Tôi hy vọng chúng tôi có thể vượt qua khỏi giai đoạn khó khăn này." Tuy nhiên ông vẫn vớt vát rằng: " Tôi vẫn muốn được cống hiến và mang về nhiều thành công hơn nữa cho Liverpool. Tuy nhiên không có gì là không thể xảy ra và tôi phải chấp nhận mọi chuyện. "
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tôi bảo ông đi đi sao ông không ở lại
    Tôi bảo ông ở lai sao ông không đi đi
    Cứ thế , cứ thế , cứ thắng rồi lại cứ hoà và thua , đó là điều làm tôi bực nhất , thà một lần đau , thà thua hẳn đi để lão Houllier từ chức , hoặc là thắng liền mạch , đằng này lúc thua lúc thắng chẳng biết đường nào mà lần . Nhất là lúc cổ động viên bắt đầu hò hét lão GH thì Liverpool lại thắng và thế có nghĩa là ....GH vẫn cứ ở lại sân Anfield , và Liv cứ chơi vật vờ như thế
         
    Rồi mai này, ừ mai này đâySẽ có người nâng cho em từng bướcDạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trướcVào con người vào sức mạnh của tình yêuDù người ấy có mạnh mẽ biết bao nhiêuBiết nhường nhịn , nuông chiều, nâng niu khi em ngãDù người ấy sau này biết làm tất cảEm vẫn buồn vì người đó không phải là anh
  5. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Đúng là 1 trái tim sẻ nửa làm đôi ! Cẩn thận có ngày ko chịu nổi vỡ toác ra đây....!!!!
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  6. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Trong chục năm qua, Liverpool vẫn vật vã trên đường tìm lại chính mình. Liverpool thất bại ko hoàn toàn do lỗi của ông Houllier, các cầu thủ hay những đời HLV trước mà do chính bộ máy lãnh đạo của CLB. Không có những kế hoạch, chiến lược cụ thể ( thực ra ko fải ko có mà là làm ko tốt), tìm kiếm vinh quang theo kiểu đốt giai đoạn, đầu tư sai lầm vào việc mua cầu thủ đã khiến họ ngày càng trở nên mất phương hướng, mất niềm tin . Và khi không có những điều này , người ta sẽ không bao giờ có được thành công .
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    HLV của Liverpool bị doạ giết

    HLV Houllier đang đối mặt với nhiều sức ép.
    Hôm qua, phát ngôn viên của CLB Liverpool xác nhận rằng cách đây ba tuần, HLV Gerard Houllier nhận được một lá thư dọa giết của một nhóm CĐV quá khích, sau kết quả kém cỏi của đội bóng trong thời gian gần đây. Hiện cảnh sát vùng Merseyside đang trong quá trình điều tra.
    Phát ngôn viên của CLB Liverpool nhấn mạnh: "Tình hình rất đáng lo ngại vì nó ảnh hưởng đến sự tập trung của toàn đội, trong khi Liverpool đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của mùa bóng hiện nay. Chúng tôi không muốn làm rùm beng câu chuyện này, nhưng nội dung của bức thư thì không thể lờ đi".
    Suốt 14 năm qua, các CĐV trung thành của Liverpool đã đợi chờ trong vô vọng danh hiệu vô địch nước Anh đầu tiên. Và gần như Liverpool đã bị loại ra khỏi cuộc đua giành chức vô địch giải Ngoại hạng mùa này vì sau 26 vòng đấu, họ mới được 39 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal tới 28 điểm. Tệ hại hơn, Liverpool còn bị Portsmouth, đội bóng mới lên hạng, loại ra khỏi Cup FA. Nhưng cũng vẫn còn nhiều CĐV đã hò vang tên nhà cầm quân người Pháp sau chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Levski Sofia tại Anfield, trong khuôn khổ lượt đi vòng ba Cup UEFA.
    Kể từ khi trở thành HLV của Liverpool, năm 1998, ông Houllier đã giúp CLB hoàn tất cú ăn 3 vào năm 2001: vô địch Cup UEFA, Cup FA, và Cup Liên đoàn
    VNExpress
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 03/03/2004
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    quả là rất khó khăn cho GH, nhưng mà kể ra cũng đúng thôi, người ta muốn ông ra đi... để cho LFC thêm một cơ hội chứ cứ tình hình này thì chúng ta phải chờ dài nếu mà muốn đoạt được chức vô địch PL.
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Như thường lệ ông Houllier luôn chuẩn bị sẵn những lời bào chữa trước mỗi trận đấu và đây là những phát biểu của ông về trận thua Southamton lần thứ 2 liên tiếp trong mùa.
    "When you play on the back of a European game you know you won''t be at your best,"
    Khi chú mày vừa đá xong cúp châu Âu chú mày phải biết rằng chú mày không thể ở phong độ cao nhất.
    "I wanted some fresh legs which was why Bruno Cheyrou and El-Hadji Diouf were in the team. Unfortunately Bruno injured his ankle in the warm-up and Harry came in and played well. "Tao muốn đưa những chú khỏe mạnh như Cheyrou, Dioup vào đá nhưng không may thằng Cheyrou nhà tao bị thương mắc cá trong lúc khởi động nên tao đưa Kewell vào và hắn đã đá tốt.
    "We were in control of this game and were very disciplined. A major mistake changed the balance of the game but that''s football." Quân ta đã làm chủ trận đấu và thi đấu rất kỷ luật. Một sai lầm lớn đã đã làm thay đổi cục diện trận đấu và bóng đá là vậy.
    No Table = Miễn bàn



    Above us only the sky !
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Rất may là anh hoangop đã đưa chủ đề này lên trước khi mà em cũng có ý định đó. Trận đấu ngày hôm qua mới thấy rõ rằng GH rất kém trong chiến thuật... Southampton thì chỉ có một miếng đánh là câu bóng vượt tuyến đến cái đầu của Beatie, và anh chàng này đánh đầu chuyền bóng cho Phillip tận dụng tốc độ mà ghi bàn. Một miếng đánh quá đơn giản thế mà GH lại phải đưa vào đến tận 4 chú chỉ biết đến phòng thủ không có tấn công, nhìn chú Baros rê bóng đi rồi lại phải quay lại bởi chẳng có ai hỗ trợ sau lưng cả... Đã thế ông lại còn cho chú Diouf vào sân, chỉ được cái chân tay to nhưng mà đầu óc thì lại teo...
    Chán không thể tưởng tượng nổi, LFC bao giờ cũng có những cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng mà chẳng bao giờ bàn thắng được ghi. Lần đầu tiên LFC thua với tỉ số cách biệt 2 bàn.
    GH ra đi nhường cơ hội cho người khác thôi.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]

Chia sẻ trang này