1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gerrad Houllier ông nên ra đi !!!!?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Dấu . cho những nỗ lực của Liverpool ! 1 mùa bóng thất bát nữa lại trôi qua mất thôi! Số phận Houllier đang ở Red Alert ! Có lẽ chẳng có ai cứu nổi ông rồi...........
                                 Đôi mắt em là cung chiếu góc
                        Cả bầu trời nội tiếp dưới hàng mi
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lối chơi mà ngài Houllier đang áp dụng cho Liverppol cho đến thời điểm này có thể nói một lối chơi giết chết những tài năng. Houllier đã chơi ngãi và bây giờ ngãi của ông đã quật chủ nó. Chiến thuật ru ngủ đối phương từng đem là thành công giờ đây đang ru ngủ chính chúng ta. Liverpool đã mất quên mất cách vùng lên khi bị thua trước, không thể gây sức ép trước những đội bóng ở nửa cuối bảng xếp hạng như Southampton, Portsmouth, Leed, Wolverhampton thì có vào được Champions League cũng chỉ để cho Valencia, Barca. Deportivo nó vờn cho ra bã mà thôi. Tình hình đã chẳng thể cải thiện gì hơn không hỉu lãnh đạo CLB còn trông chờ phép mầu gì nữa ở Houllier. Cuối trận Southampton Camera chĩa vào một FAN áo đỏ đan đứng bần thần trên khán đài....nét mặt của anh ấy đã nói lên tất cả. Có thể khẳng định số phận ông Houllier sẽ được quyết định trong trận lược về ở Marseille.



    Above us only the sky !
  3. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng, còn một chút kính trọng ông đã đưa LIV đoạt Cúp UEFA và Cúp FA, mong ông hãy ra đi một cách tự nguyện. Chúng tôi chẳng sung sướng gì nếu ông chết nhưng giá mà cuôí năm kia, cơn đau tim nó hạ ông thì có lẽ bây giờ những người yêu LIV không phải cay đắng thế này. Ông xếp một đội hình chuối không thể tả được đi gặp Southampton. có lẽ những người chưa qua trường lớp HLV, chỉ cần có một chút kinh nghiệm chơi CM cũng không bao giờ xếp đội hình như thế. Trên lý thuyết, nó vẫn là 4-4-2 nhưng trên sân, nó thành 3-2-1-4. Ba ông trung vệ, Pia-Bis-Choz lúng ta lúng túng như kiểu sợ áp sát thì thằng Beattie nó đau. Chú Gher nhà ta xông xáo dọc cánh trái nhưng không có bóng còn cánh phải thì siêu tệ, biếu không cho bác già Le Saux. 4 chú tiền đạo cả cắm cả nhô cả lùi cả hộ công cả cánh chơi chuối không thể tả được. Dường như ông nào cũng sợ mất phần ghi bàn(có ghi đuợc đâu mà sợ), không một ông nào chịu chạy chỗ, kéo người ra cho đồng đội vào sút, vây kín, che hết khe vào khung thành của thằng Niemi. Xem mà bực không thể tả nổi. Bóng cứ chuyền dài từ dưới lên, tiền đạo nhả lại, không có tuyến hai vào dứt điểm. Giá mà có thằng Quốc Vượng của SLNA ở đấy lại hoá hay. Khó hiểu nhất là quyết định đưa anh Choz ra. Mịa, nếu em "đang dẫn dắt LIV"(trích lời anh Ngô Quang Tùng ở VTV3) sống chết em cũng để anh Choz ở lại với anh Pia, thay Diouf bằng Murphy hay chí ít là chú Le Tallec. Thà đá 4-3-3 còn hơn, ít ra còn có thằng bắn chim doạ Niemi. Mà ông Houlier này hình như nhiều hậu vệ quá đâm khó ở thì phải. Cho mượn Babbel cả Xavier để đến khi Finnan nó ươn người thì chẳng có ai thay thế. Nhục không chịu được. Đã thế lại còn thích sắm tiền đạo, nhất là các chú "thần đồng". Mịa, nghe nói năm sau quyết tâm tậu chú Cisse ở Auxerre về. Từng ấy tiền thà sang Brazil làm vài chú Kaka, Dudu , Dede... gì đấy về đá còn ngon hơn chán vạn.
    Thôi thì, nói thế lại bảo nói nhiều. Houlier ạ, ông cứ lượn đi cho nước nó trong. Ông mà làm thế, em xin cảm tạ ông lắm lắm.
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sự thật là như thế đó, chúng ta thử nhìn nhận lại chiến thuật của chúng ta trong trận gặp Southampton nói riêng và trong một số trận đấu nói chung. G.Houllier lựa chọn lối chơi phòng thủ, bởi ông cho ra sân đến 3 trung vệ là Hyypia, Henchoz và Biscan nhưng lại có đến 4 cầu thủ với thiên hướng tấn công, nói thẳng ra là 4 tiền đạo: Owen, Baros, Diouf và Kewell... thử hỏi bà con, đó là chiến thuật gì, đã tấn công thì rút bớt phòng thủ đi, còn phòng thủ thì cần gì nhiều cầu thủ tấn công như thế. Chính bởi vậy mà nhìn các cầu thủ của chúng ta chạy nhiều mà chẳng thấy hiệu quả. Quan trọng nhất là tuyến giữa thì lại chẳng có ai hỗ trợ cho Gerrard trong tấn công và Hamann trong phòng thủ. Kết quả thua là một điều tất yếu, có thể GH giỏi trong đào tạo cầu thủ trẻ nhưng mà để là một nhà chiến thuật giỏi thì ông vẫn còn phải học hỏi nhiều. Bóng đá hiện đại bây giờ ưu chuộng chiến thuật 4-4-2, với sự năng động của tuyến tiền về và khả năng tấn công của hậu vệ cánh. Ngay cả những đội lấy phòng thủ làm cốt yếu như Vanlencia thì hậu vệ cánh của họ cũng biết khi nào thì phải dâng lên chơi như những tiền vệ cánh thực thụ. Đằng này LFC chẳng có lấy một hậu vệ nào như thế, hồi trước thì còn thấy Riise là có khả năng, bây giờ có thêm Finnan, chấm hết... Carragher cùng tàm tạm nhưng mà anh thi đấu thiên về cần cù nhiều hơn, ít khi đưa ra những cú chuyền quyết định hay những quả lật bóng chính xác.
    Và khi mà hậu vệ đã thế thì tiền vệ cánh phải bổ xung nhưng đằng này ông lại cho chú Diouf đá cánh có buồn không chứ, mà cũng không hiểu sao Pele lại chọn Diouf là một trong 125 cầu thủ của FIFA nhỉ? thất vọng. Nếu bạn gắn bó với LFC chắc hẳn bạn còn nhớ đến Bambi, anh này chạy cánh hay ra phết, cả Macca hay Berger một thời từng làm điêu đảo cánh phải của đối phương.... Nhưng bây giờ nói chẳng có ai thì không đúng, bởi những tài năng như Le Tallec, Sinama, Bruno thì còn phải để thời gian kiểm nghiệm thêm nữa.
    Nói tóm lại chúng ta có nhiều cầu thủ giỏi nhưng đa số họ không phát huy hết sở trường của mình và họ bây giờ chỉ như là con rối trong tay của GH mà thôi.
    Thành phố cảng Liverpool 
                     [​IMG]
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mọi người cứ nhầm lẫn lung tung về các cầu thủ hay sao ấy!
    Có khả năng lại bảo là ko, còn ko thì lại bảo là có. Chả hiểu!

     Love is old love is new
    Love is all love is You

Chia sẻ trang này