1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

get it started !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthu_dixe_kutkit, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthu_dixe_kutkit

    tieuthu_dixe_kutkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    vậy là 7 tháng rùi anh nhỉ,sáng nay dậy bất giác e ngồi tính rùi thấy hẫng.Thời gian trôi nhanh quá,mọi chuyện diễn ra như ngày hôm qua thôi anh à.
    Tim e bé lắm,chỉ chứa đc 1 người thôi.Vì thế e đã không nhận ra tình cảm của anh,coi sự chăm sóc của anh như một điều đương nhiên của 1 ông anh.Mà cũng buồn cười thật,anh khác những người con trai xung quanh e,với những người đó,khi bị từ chối cũng chính là lúc bắt đầu.Còn anh,anh lại dần tạo ra 1 bức ngăn giữa anh và e,mặc dù anh là người duy nhất biết lúc đó e đang có những chuyện j,e mệt mỏi và cần 1 back ntn.
    Cả e cũng vậy,lần đó anh về VN,sao e ko bên cạnh anh như anh muốn,ngay cả lúc anh ốm,ngay cả lúc anh đang 1 mình ở sân bay,ngay cả khi anh nói anh nhớ bữa cơm của mẹ lúc tiễn con trai....
    Chính e và anh đã đều ko cho nhau cơ hội.Trong chuyện tình cảm,có cần nhiều lí trí đến vậy ko anh nhỉ???
    Còn đến lúc này,có lẽ là quá khứ cả rồi.Quan tâm duy nhất của anh là công việc,anh có cái đích để đến,và e cũng phải tìm cái đích cho bản thân mình.Tình cảm quan trọng thật đấy,nhưng nó đâu phải là duy nhất,đúng k anh?
    Khoảng cách về không gian đâu phải là vấn đế lớn,chỉ cần mất 3h máy bay thôi mà,nhưng 2 năm hoặc 3 năm hoặc hơn thế nữa có thể ko gặp đc nhau,có thể coi đó là khoảng lặng cho mỗi người ko nhỉ.Chỉ hi vọng nếu có một người con gái khác,người anh thực lòng yêu,a sẽ nói với e đầu tiên.
    Mọi chuyện đều có thể xảy ra
  2. tieuthu_dixe_kutkit

    tieuthu_dixe_kutkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    HIx,2 hum liền e bị dính mưa rùi.HN mí hum nay mưa nhiều ghê.Lúc trưa đi ăn với mấy đứa cùng lớp,tự dưng nhìn mưa mà ....
    e gặp lại cái cảm giác hôm đó.Một tối mùa đông đi chơi với bạn về 1 mình,lạnh và cô đơn.Lúc đó anh đâu biết e đang có chuyện buồn nhỉ,chính hđó e biết nó nói dỗi e,thất vọng ghê gớm.
    Anh hỏi" đi 1 mình có lạnh không,có cần 1 bàn tay để nắm ko,cần 1 người bên cạnh ko,để anh là người yêu e đi,cho đến khi nào e yêu ai thật nhiều thì a sẽ rút"-Sau nè a có nõi những câu khác,có lẽ với anh chúng cầu kì hơn,ý nghĩa hơn nhưng e vẫn thích nhất câu nè,nhớ như in đến tận bây giờ.
    Anh đã không lợi dụng lúc e cần 1 người bên cạnh nhất,anh biết với e lúc đó ko phải là yêu mà là cần 1 chỗ để bấu víu.E đã trách a,trách vi sao anh lại buông sớm như vậy.Nhưng e hiểu rùi,và chính vì thế mà e muốn có bàn tay đó cả năm,chứ không chỉ là mùa đông....Nhưng đến h anh đâu có biết điều đó.
    Lí trí,tự trọng hay chính vì đã tổn thương nhiều mà mỗi người tự tạo ra 1 bức tường bảo vệ bản thân,để chính mình ko thể ra ngoài cũng như người khác ko thể vào đc.Khó quá anh à.
    1 ngày mưa HN và e nhớ anh lắm

Chia sẻ trang này