1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Get lost ... help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yuna1402_x, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ mãi, do dự mãi và cuối cùng quyết định post bài. Em quen một anh hơn em 8 tuổi được hơn 3 tháng. Hồi đấy anh làm quen qua blog, rồi thì chat chít nói chuyện đuợc hơn 1 tháng. Sau đó thì anh đi du học về và 2 người gặp mặt. Mấy buổi đầu gặp thì nói chuyện như 2 người mới quen thôi, không vui vẻ và thoải mái như khi chat được. Rồi anh cũng hay rủ em đi chơi, hay nhắn tin, gọi điện. Khi thì đi ăn, uống nước, khi thì đi khiêu vũ ... Anh còn rủ em về nhà chơi (nhưng chỉ có 2 người) và càng ngày càng thấy thân thiết, tình củm lém. Có nhiều hôm đi làm về muộn và mệt rồi mà vẫn tạt qua nhà em, ồi thì thuận theo đà tự nhiên thì cũng đã nắm tay ôm hôn, anh làm cho em cảm thấy em thực sự có ý nghĩa với anh, và em cảm thấy anh chân thành. Nhưng chẳng hiểu sao 1tháng gần đây tự nhiên a ý thưa dần, ít nhắn tin gọi điện hơn nhưng vẫn duy trì ít nhất 1 tin nhắn/1cuộc gọi mỗi ngày. Trong tuần thì thỉnh thoảng k bận việc thì vẫn rủ em đi chơi, nhưng đến cuối tuần thì khi em có việc, khi anh có việc, em nghĩ là vẫn cỗ thu xếp time để gặp nhau được nhưng anh k thế. CN tuần trước nữa papa a ý bị ốm phải nhập viện, vừa mổ hôm t3 rồi. em nhắn tin gọi điện hỏi thăm thì a ý vẫn trả lời, hỏi han quan tâm nhưng tuyệt nhiên k hề nhắn tin hay gọi điện trước cho em, cũng có khi ko reply lại. Có 2 hôm điện thoại em bị hỏng ko liên lạc được cũng k thấy anh liên lạc ji. Đây là lần đầu tiên em có tình cảm đặc biệt với 1 người như thế này. Thời gian tự nhiên anh ý giãn ra như vậy em cũng không hiểu là có chuyện gì, vì trước đó theo em mọi việc vẫn đag tốt đẹp. Ngày nào em cũng thấp thỏm mong chờ, nhiều lúc cảm thấy thật mệt mỏi... Em rất muốn biết thái độ của anh là ntn, hay chỉ vì gần đây anh phải lo nhiều việc quá nên ko có time nghĩ chuyyện khác. Thực sự thì bi h e thấy rất tuyệt vọng. Em có nên nói với anh ý những suy nghĩ của e k? Cứ như thế này chất chứa một đống băn khoăn thắc mắc tâm sự trong lòng em cảm thấy nghẹt thở lém, em chẳng tập trung để làm được việc gì... Hợp thì tiến không hợp thì lui, nhưng cứ mập mờ thế này, em cứ nuôi hi vọng rồi lại thất vọng. Em vẫn chưa dám nói năng gì vì k muốn làm anh bận lòng khi gia đình đag có nhiều ch. Hay chỉ đơn giản là anh cảm thấy em không thích hợp, hờ hững để em tự hiểu và tự rút lui ... em nên im lặng để mọi việc trôi qua ? Có phải em quá trẻ con, ngờ nghệch nên mới muốn mọi việc phải rõ ràng ...?

    Đang bấn loạn nên em cũng ko rõ là mình viết những gì nữa

    Được yuna1402_x sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 21/08/2008
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cứ từ từ em ạ, nhà anh ấy đang có việc như thế, anh ấy lo lắng và ko quan tâm đến em nhiều cũng là chuyện thường thôi.
    Mà anh ấy ko gọi thì em gọi cũng được. Khi yêu có lúc người này quan tâm nhiều hơn đến người kia, có lúc ngược lại. Giờ có lẽ là lúc em nên là người chủ động quan tâm, động viên anh ấy.
    Thực ra mà nói, kể cả 2 người có ko đến được với nhau, thì với tư cách là bạn, em cũng có thể và nên làm thế cơ mà, đúng ko nào?
    Kể cả anh ấy có muốn chia tay em thật, có lẽ bây giờ cũng ko phải là lúc ép anh ấy rạch ròi chuyện đó.
    Mà đừng lo linh tinh nữa nhé, đi ngủ đi cưng. Bây giờ em biết tự lo cho bản thân em, em vui vẻ thoải mái thì thực ra cũng là giúp cho anh ấy nhiều rồi đấy.
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đúng sách rồi đấy: "Lúc cấp tập, lúc thảnh thơi", vừa đánh vừa thả kiểu gì cũng thành công.
    P.S.: Ý nói là ông kia áp dụng đúng sách
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    kiểu này là trai muốn ra đi rồi, kiểu nhắn tin cầm hơi như này xưa rồi bạn ah,mình nghĩ bạn nên để gđ anh ta ổn định 1 chút rồi mới gặp mặt nói chuyện, nếu cảm thấy thích ng ta thì cứ nói, nói ra xem tình cảm of ng ta thế nào, nếu họ ko thích thì out, đấy mới chỉ là ng đầu tiên mà bạn cảm thấy hợp thôi, trước mặt còn rất nhiều ng khacnữa cơ
  5. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Anh ko biết anh kia và em bao nhiêu tuổi, giả sử em 20 tuổi thì anh kia cũng đã 28 tuổi, chắc là đã từng yêu (một vài lần) rồi. Cái tình cảm mà anh ấy có với em, nếu có thể gọi là yêu, thì cũng ko thể nồng nàn, cuồng nhiệt như khi còn trẻ, khi mới yêu được. Tuy nhiên mới yêu có 1-2 tháng mà đã lạnh thế thì còn hy vọng gì lâu dài, chắc là anh ấy thấy không hợp gì đó nên chủ động giãn ra rồi. Nếu anh ấy (vẫn) yêu thật sự thì sẽ chia sẻ với em những vấn đề mà anh ấy đang gặp phải (ví dụ như bố anh ấy phải vào viện mổ)
    Em không nên nghĩ đến chuyện giữa em và anh ta nhiều (chắc là khó, nhưng phải cố), tập trung vào học hành, làm việc, thi thoảng đi chơi với bạn bè nữa. (anh đoán là từ dạo yêu anh ấy, mấy cái anh liệt kê ở trên đã bị em lơ là đi ít nhiều). Thế là tốt cho cả em, và cũng tốt cho anh ấy nữa.
  6. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    E bao nhiêu tuổi hả e?
    Thực ra thì có vẻ là đang có nhiều chuyện sảy ra với a chành đó thật. A nghĩ thay vì ngồi một chỗ nghĩ ngợi lung tung thì e nên chủ động gọi điện quan tâm, hỏi thăm a ấy nhiều hơn. Chủ động gặp mặt cành tốt. Lý do:
    1. Nếu e thực sự có tình cảm như e nói thì e cũng phải là người quan tâm chăm sóc đến người mình yêu. Đó là thuận theo tự nhiên. A nghĩ có lẽ e kém a kia nhiều tuổi quá nên có suy nghĩ mình phải đc chiều chuộng chăm sóc, ... như thế sẽ gây ra tâm lý mệt mỏi cho người kia và làm cho a ta dần chán e vì a ta đi làm rồi và có vô số các chuyện đau đầu khác.
    2. Nếu thực sự gia đình a ta có chuyện thì e càng phải chủ động để thể hiện sự quan tâm và sát cánh bên a ta lúc khó khăn. Cái này ko phải nói nhiều thêm nữa. Nhưng trong trường hợp này mà e vẫn còn ngồi đợi a ấy liên lạc và suy nghĩ lung tung thì càng làm vị trí của e với a ta mất dần ý nghĩa.
    Nói tóm lại: Cách hành xử của e ko đc tốt.
  7. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Con gái ít kỷ thật, biết là con trai là người luôn chủ động nt hay gọi điện nhưng đôi lúc người ta có những vấn đề riêng tư (bận nhiều việc, ĐT hư, hết tiền hoặc bận quá ko nạp card đc <-- đ/v trả trước) nên không gọi được thì bác gái lẽ ra phải quan tâm gọi hỏi thăm anh chứ tại sao lại ngồi chờ và nghĩ ngợi trách móc lung tung?
    Người ta dù có làm về mệt vẫn tạt ghé nhà em cthăm em, nhưng khi người ta có việc nhà thì thay vì ngồi nghĩ vớ vẩn em đến với người ta 1 lúc cũng ko đc sao??
    Con gái luôn miệng bảo "Trai gái bình đẳng", nhưng thực tế vẫn cho thấy không hề bình đẳng chút nào.
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, với kinh nghiệm thực tế của mình, thì anh chàng đó đang muốn jãn ra rùi, bạn đừng nên nghĩ nhiều và mơ mộng nhé! Chỉ khổ con gái chúng mình thui.
    Bạn cứ làm những j bạn nghĩ là có thể làm hết sức đi, tìm hiểu nguyên nhân vì sao, nói chuyện thẳng thắn...nhưng đừng lún quá sâu, nên dừng lại mọi chuyện trong sự tỉnh táo của lí trí nhé!
    Khi con zai đã hết tình cảm (mà lại còn có em nào khác, có jời biết) thì có níu kéo cũng vô ích! Nên sống như là bạn trước đây khi chưa gặp anh ấy đi, bạn sẽ có 1 cảm jác thoải mái, k fải vướng bận những lo nghĩ như thế này, mệt người và mất xinh đấy! Tội j fải thế, he he
  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Oài, anh chàng này chán bạn rùi, thôi, đừng nghĩ nhiều nữa nhé! Đừng hi vọng viển vông, đừng lặp lại vết xe đổ của mình. Kinh nghiệm bản thân thì khuyên bạn đc như thế, khi yêu, cứ nghĩ chẳng ai tốt như anh ý, nhưng lên box này, nếu bạn chịu khó đọc, thì con zai muh đã tình trường dày dặn, thì cáo như nhau thui, và các chiêu yêu của các chàng cũng na ná như nhau. Bit roài, thì rút kinh nghiệm lần sau nhé!
    Bạn nên thoải mái trở về là chính bạn đi, tự nhiên bjờ bạn fải lo lắng, suy nghĩ, suy diễn này nọ...mệt k?
    Vô tư, hồn nhiên là chính bạn như chưa từng có mẹt anh chàng đó đi!
    Tuy nhiên, mình cũng bit thừa là những lời khuyên này bạn sẽ để ngoài tai, vì bạn đang yêu (ngày trc mình cũng thế, nên hiểu), nên hãy cứ làm j đó hết sức mình để tìm hiểu rõ mọi chuyện, biết đâu vẫn ở mức độ cứu vãn đc (tuỳ thuộc sự khéo và thông minh của bạn), nhưng đừng quá lún sâu vào 1 jấc mơ k có thật nhé!
    Good luck!
  10. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bé đã nghĩ đến được cái đoạn vàng kia rồi cơ mà có nghĩa bé cũng biết thông cảm cho hoàn cảnh người ta vậy là bé cũng tốt đấy chứ, thêm một thời gian nữa xem sao, cho qua chuyện gia đình của người ta đi
    Với lại người ta hơn bé nhiều tuổi ắc cũng đã trưởng thành nhiều rồi, nghe bé kể thì anh ấy cũng biết cách đối xử đấy chứ, thấy vẫn yêu bé đấy thôi. Người lớn nó yêu khác trẻ con, người ta không vồ vập, không nt, gọi điện loạn cả lên, ko buôn dưa lê với bé cả tiếng đồng hồ hay là cách 5p gọi cho bé 1 câu, 10p lại nt cho bé. Yêu người lớn nó cũng khổ thế đấy bé ah. Cố gắng vui vẻ, đừng làm gì để người ta bận tâm lúc này, cũng là cách để bé thể hiện tinh cảm của mình đấy
    ..... Hic yêu trẻ con cũng mệt yêu người nhớn cũng khổ ... vậy yêu ai đây

Chia sẻ trang này