1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Get lost ... help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yuna1402_x, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    thế là cu lày chán em roài................
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cũng bình thường ấy ạ vì tớ đã từng ở trong hoàn cảnh của ấy.
    Zai đó hơn tớ cũng 9t.
    Time đầu thì chăm chút, lo lắng ....
    Nhưng khi biết mình có tình cảm rồi thì sẽ giành time lo việc khác thường là công việc, thỉnh thoảng gặp nhau ấy còn sướng chán, như tớ nè 1 tuần gọi điện tầm vài lần tầm 2 lần lâu lắm fải đến 1h, còn lại 1 lần gọi điện để bảo gặp vào cuối tuần. Mà tớ cũng trẻ nhá chẳng giừ đâu để có thể hiểu hoặc thông cảm nhá ..........nhưng tớ cũng k soắn lắm mà cũng hơi hơi lo như ấy nhưng tớ tìm hiểu về zai đó thì lo lắng cho cv và lúc nào cũng cv nên tớ thấy bt.
    Mà ấy cứ thử hỏi mọi ng mà xem, time đong đưa thì hay gặp còn bít là cùng có tc với nhau sẽ thưa dần. thề zai họ như thế mà tớ thấy chỉ zai còn ít tuổi còn đi học thì chịu khó gặp gỡ nhưng mà time gọi điện thì ít mà. còn zai đi làm họ có nhiều việc lắm và trách nhiêm của đàn ông nó lớn hơn PN
    Và mình nghĩ bạn chỉ nên nói chuyện thẳng thắn khi bạn là bạn gái của ng ta, ng ta chưa tỏ tình thì khi bạn nc này nọ người ta sẽ nghĩ bạn ngộ nhận.
    Chúc 2 ng hp
    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 21/08/2008
  3. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    1. Bé và người đó đã hôn và nắm tay ...vậy người đó có ngỏ lời với bé chưa ? Mối quan hệ hiện ti của bé và người đó là gì ?
    2.Khi gia đình người đó có chuyện ...ng đó có chia sẻ với bé ko ?
    Nếu ng đó có tình cảm với bé ....bảo đảm sẽ kể cho bé nghe ......
    3. Đâu nhất thiết lúc nào con trai cũng pm...bé có thể gọi điện hỏi thăm ..bik đâu việc nhà ng đó ....có vấn đề ...thời gian đâu mà quan tâm tới bé nữa ...............
    4. Nếu ng đó có ý định giãn ...thì cũng phải làm cho rõ .....bé hãy liên lạc với ng đó ...hỏi thăm tình hình của ng ta ra sao ?? nếu vấn đề là gia đình thì ko việc gì phải lo cuống lên thế ...........nếu như bé quan tâm mà đổi lại anh ta hờ hững .....thì lúc ấy bye là dc rồi bé ạ ................. Thay vì anh ta chủ động mời bé đi chơi ..cuối tuần bé thu xếp ........mời anh ta xem sao ...... chẵng lẽ có ng hot hơn nên anh ta lơ bé
  4. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    1. Bé và người đó đã hôn và nắm tay ...vậy người đó có ngỏ lời với bé chưa ? Mối quan hệ hiện ti của bé và người đó là gì ?
    2.Khi gia đình người đó có chuyện ...ng đó có chia sẻ với bé ko ?
    Nếu ng đó có tình cảm với bé ....bảo đảm sẽ kể cho bé nghe ......
    3. Đâu nhất thiết lúc nào con trai cũng pm...bé có thể gọi điện hỏi thăm ..bik đâu việc nhà ng đó ....có vấn đề ...thời gian đâu mà quan tâm tới bé nữa ...............
    4. Nếu ng đó có ý định giãn ...thì cũng phải làm cho rõ .....bé hãy liên lạc với ng đó ...hỏi thăm tình hình của ng ta ra sao ?? nếu vấn đề là gia đình thì ko việc gì phải lo cuống lên thế ...........nếu như bé quan tâm mà đổi lại anh ta hờ hững .....thì lúc ấy bye là dc rồi bé ạ ................. Thay vì anh ta chủ động mời bé đi chơi ..cuối tuần bé thu xếp ........mời anh ta xem sao ...... chẵng lẽ có ng hot hơn nên anh ta lơ bé
  5. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    1 thời gian ng ta chán , ng ta tìm cách chuồn chứ sao , bạn qua tham khảo cái topic giãy tình khi đã nhạt nhoà ( đại loại là thế ) của mấy ông ý xem có đúng ko :D
  6. joliejolie

    joliejolie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì anh đấy mún giãy thật rồi. Chuyện gia đình chỉ là cái cớ để bạn cố lí giải tại sao a ta lại như thế thôi. những lúc có chuyện như thế, đáng lẽ người ta lại càng thấy cô đơn, càng muốn đc chia sẻ, vậy fải càng cần đến bạn, kể cả là đang rất yêu hay đang hơi yêu.
  7. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em có tâm sự với một người bạn, cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đọc lời khuyên của mọi người em càng thấy mọi việc rõ ràng hơn. Những hôm rồi em vẫn nhắn tin và gọi điện hỏi thăm, anh cũng trả lời em bình thường, nhưng chỉ những tin nhắn và gọi hỏi thăm mà thôi. Mấy hôm papa a ý ốm nằm viện thì mẹ em cũng ốm phải nằm viện mất 3 hôm,may mà nhẹ thôi. Nhưng mẹ ốm nên nhiều việc nhà em phải lo hết, và em nhận ra anh bận rộn thế nào. Em cũng nhận ra mình đã vô tâm và ích kỉ ra sao. Nhưng em càng hiểu ra rằng lúc mình mệt mỏi như vậy mình muốn chia sẻ ntn. Và em nhắn tin cho anh, trong cả list contact dài dặc em chỉ muốn nt cho anh. Nhưng anh không như thế. Và có lẽ em tự xác định được vị trí của em trong anh ý là ntn. Có nhiều khi em chỉ đắm chìm trong những tình cảm riêng của mình, mong muốn được quan tâm mà ko nghĩ tới suy nghĩ của anh. Trước giờ em chẳng bao giờ gọi điện cho ai trừ khi có công việc, em ít nói nên chỉ hay nhắn tin mà thôi. Để đến khi chờ mãi không có reply thì tự làm mình buồn trong khi có nhiều lúc chỉ vì người ấy bận quá ko reply những tin nhắn vu vơ làm gì. Chắc cách cư xử trẻ con nông nổi của em đã làm anh mệt mỏi. Có lẽ anh thấy em ko hiểu được anh. Cũng có khi chỉ là cơn say nắng và anh đã gặp được một người khác thú vị hơn. Và bi h anh ko nỡ làm em buồn nên vẫn nhắn tin trả lời những tin nhắn hoàn toàn theo nghĩa bạn bè??? Em sẽ chờ đến khi gia đình anh ý ổn định mọi việc, em cũng bình tĩnh lại và hoàn toàn thoải mái tư tưởng để nói với anh. Có thể đến khi ấy em sẽ ko còn muốn nói ra nữa, cũng chẳng sao. Em không muốn sau này mình sẽ phải hối hận. Em chưa bao giờ hối tiếc vì đã quen anh, em đã học được rất nhiều điều. Vậy nên nếu có thể, em vẫn mong được làm một người bạn nhỏ của anh ... dù phải mất một thời gian để em lấy lại sự cân bằng ...
    Em cám ơn tất cả mọi người :x
  8. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    em nghi cái anh này tình cảm hời hợt hay sao ý.
    Chắc được thời gian đaàu thì thấy hứng thú
    về sau ổng ấy thui
    .............
    E cũng công nhận e gần như là 1 người như thía
    Hic,đúng là tính xấu.
  10. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chán rồi,Bài bản gì nữa.Bài chuồn...

Chia sẻ trang này