Bọn em rất hay cãi nhau vì ba cái lí do vớ vẩn,ví dụ như nguyên nhân từ cái...điện thoại.Chả là bọn em ở xa nhau nên đăng kí dịch vụ gọi thoải mái mà chỉ mất 1 số tiền cố định(hic không biết tiếng việt gọi là gì nữa).Tức là 1 ngày gọi tối đa 16 tiếng,1 tháng 2 máy hết 50usd.Kể từ khi đăng kí cái dịch vụ đó là chúa rắc rối.GF em thì lại rất thích....nói chuyện điện thoại,còn em thì tất nhiên là không rồi(nói vừa phải không đến mức độ buôn dưa lê).Mà em lại có cái tật lúc làm việc rất hay tập trung,những lúc mà ngồi máy tính thì thôi rồi,trừ khi động đát mới thôi.Mà vừa làm máy tính vừa nói chuyện điện thoại nên tất nhiên nói chuyện không được tập trung lắm.Vì vậy mà GF của em bảo em coi cô ấy không bằng cái...máy tính.Oan quá Giờ phải làm sao
Ở xa nhau cớ mỗi cái ĐT để liên lạc là còn nghe được giọng nói và hơi thở của nhau mà bạn lại....Nói thật nhé, con gái sensitive lắm, nhiều khi chỉ muốn nghe giọng nói của người yêu thôi. Tuy nhiên cũng nên xem là có gọi nhiều quá không, nếu quá nhiều mà ảnh hưởng vào việc học tập hay cứ nhè lúc giờ làm việc của bạn mà gọi thì cũng bó tay nàng của bạn.
Bạn cứ nói thẳng suy nghĩ của bạn với cô nàng, nếu cô bạn đó thật sự yêu bạn thì chắc chắn sẽ ko làm như vậy nữa. Nhưng chỉ sợ được 1 thời gian bạn lại cảm thấy buồn chán vì ít nhận được điện thoại của cô ấy thui...
Đúng quá còn gì, nói chuyện với EY mà như thế thì cãi nhau là fải. nói chung nên thống nhất giờ có thể gọi, và khi gọi thì tập trung vào, như tớ ngày xưa toàn ôm đt vào chăn đến 12h, 1h là chuyện thường mà
Ở VN mình cũng có cái dịch vụ FREE 1 của S-Fone dành cho các đôi iu nhau đấy,mỗi tháng mất một khoản là 180K để hai số S-Fone buôn qua lại cho nhau cả ngày lẫn đêm Nói chung nghe giọng nhau là thích rồi,nhưng mà cái gì nhiều quá cũng nhàm,đôi khi SMS lại thấy thú vị hơn là Call,mà cũng phải dành thời gian cho công việc kiếm tiền... nữa chứ thời gian đâu mà cả hai anh chị ôm cái phone nói chuyện suốt ngày được? Nếu hai anh chị đều có PC thì dùng PC Calls miễn phí có phải hay hơn nhiều không?