1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gf hay lôi chuyện người yêu cũ ra nói chuyện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhhai_police, 11/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tình hình thế này ợ:
    - em đang tán 1 em tên A (thừa biết là nó cũng thích mình rồi, nhưng chưa muốn ngỏ lời thôi), em A này là bạn học cùng lớp C3 vs em.
    - ngày xưa, tình đầu của em cũng cùng lớp C3 nên em A này biết rất rõ.
    - 2nd love của em cũng lại là 1 em C3 (hãm thật, các bác đừng chém vấn đề này nhớ), em 2nd này là bạn thân của em A kia.
    >>>>vấn đề em cần mọi người tư vấn ở đây là em A rất hay lôi chuyện tinh đầu của em vs chuyện của em 2nd kia ra để nói chuyện, em chẳng biết là nó có ý gì, bới móc, trì chiết hay đơn giản là lôi ra để trêu. nhưng em không thích thế, cái gì đã qua thì em ko muón nhắc lại, em tôn trọng quá khứ nhưng em ko phủ nhận quá khứ. hơn nữa là em muốn mấy ex của mình đc thanh thản, dù chỉ là trong tâm tưởng, muốn em nó đc yên.
    tình đầu với em đã mất nhưng không bao giờ chết.


    >>>>theo các bác, trong trường hợp này em nên làm thế nào để A ko lôi chuyện người cũ ra nữa?
  2. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    nếu như em không giải quyết đc vấn đề này mà cả 2 đi đến hôn nhân thì em biết sớm muộn nó cũng đổ vỡ, bây giờ còn đang cưa cẩm nhau đã vậy, sau này lấy về mà cứ suôt ngày trì chiết người cũ của nhau thì ko ai chịu đc.
    em ko bao h lôi chuyện ex của em nó ra nc cả, em tôn trọng cả em nó lẫn ex's em nó.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú có thể làm rõ cái dòng này ra được không?

    Nó cứ lải nhải mãi có nghĩa là nó có thắc mắc, nhưng không dám hỏi chú.

    Đồng thời xác nhận thêm là nó cũng có tình cảm với chú, qua sự xoăn sắc của nó.

    Cái nó cần, là một sự giải thích cặn kẽ, hay một hồ sơ lý lịch đầy đủ.

    Cái nó thích, là chú tạo ra cho nó một sự an toàn (giả thật không cần biết) bằng cách dìm tình cũ xuống, cho tình mới lên. Vd: em mới là người anh yêu, tin tưởng nhất.

    Hôm nào chú rủ nó đi uống nước hỏi xem có chuyện gì cần biết không thì hôm nay anh nói cho em hết; sau này đừng hỏi nữa vì đối với anh quá khứ là quá khứ, mãi mãi cũng không thể thay đổi. Cái gì cần quên thì anh đã quên rồi, hết cũng hết rồi, giờ em muốn biết cái gì thì để anh nói luôn cho gọn.

    Cao tay hơn, chú có thể vui vẻ nói chuyện với em nó về tất cả quá khứ của mình, rằng anh đã abc ... xyz thế nào. Thế nhưng đó chỉ là tình cảm bồng bột, v.v... anh chưa có kinh nghiệm yêu đương... (kết hợp ôm ấp, hôn má...)

    Còn bản thân chú nghĩ sao về tình đầu, nó có đẹp, có nên thơ hay lãng mạn thế x nào đi chăng nữa thì cũng chỉ nên "Sống để bụng, chết mang theo." Chú có mang tình cũ ra ca ngợi thì cũng không thể làm thời gian quay ngược lại để hạnh phúc một lần nữa, nên tốt nhất là chớ có phát ngôn bậy bạ làm hỏng mất tình cảm đang đẹp, nhẩy?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn là ng trực tiếp nghe, bạn phải biết ý đồ của cô kia là gì chứ?

    Nếu là bới móc, chì chiết ==> không nên quen cô này.
    Nếu là trêu ==> nhắc khéo xem có bỏ thói này không ==> nếu không vẫn k bỏ, nhắc nghiêm túc xem có bỏ thói này không ==> nếu vẫn k bỏ, không nên quen cô này.
    Nếu là tò mò ==> tò mò ít hay nhiều ==> nếu là nhiều, bạn thử kể 1 chút về quá khứ 1 lần cho rõ ràng, rành mạch giữa 2 ng xem ==> nếu sau lần đã kể rõ mà cô này vẫn còn tò mò ==> không nên quen cô này.

    Còn nếu bạn không hề biết ý đồ của cô kia, thì chỉ có Thánh mới giúp bạn giải quyết đc "vấn đề" này. (Dùng ngoặc kép vì chắc gì đã là vấn đề gì đâu.)
  5. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ko phải tò mò đâu bác ợ, nó lôi ra bằng cách nói những kiểu như:"nếu bây h T(1st) quay lại thì có quay lại không?", "thế này xưa yêu T có nói như thế ko?",...em ko thích thế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em đã nói nhiều lần rồi, nhưng vẫn tiếp diễn, thậm chí có 1 lần bực quá đã chửi thẳng, nhưng đc đến lần sau lại vẫn lôi ra.
    chẳng hiểu con này ngu, vô ý hay nó cố tình như thế nữa, nhưng chắc em cũng cần nghĩ đến giải pháp cuối cùng kia thôi.
    tks bác.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Câu 1: Không. Vì sao thì tùy chú phịa?
    Giờ chú nói gì nó cũng nghe, càng phét càng vui; chẳng hạn như nhà em ấy bán LCD, còn nhà em lại bán bưởi [:D]
    Cái nó cần là một sự an toàn, vì cái mẹt chú có thể nó trông gian gian và thiếu thành ý. Chú không thích là chuyện của chú, nhưng nó thích chú nâng bưởi.

    Câu 2: Anh quên rồi, đối với anh sau khi chia tay là anh quên sạch.
    Có thắm thiết gì đâu mà nhớ? [:P]

    p/s: hình như chú xe pháo nhiều quá làm nó xoắn thì phải :)) thế thì phải tự chịu trách nhiệm đi thôi.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế thì bạn cố gắng nói lại lần nữa, để biết xem là cô này TÒ MÒ QUÁ ĐÂM VÔ Ý hay là CỐ Ý.

    Nếu ng vô ý mà mình nhắc khéo rồi nhắc thẳng mà ng ta sửa thì mình còn xem xét. Nhưng cũng chỉ có mức độ thôi. Với 2 ng mà còn vô ý vậy, sau này quen biết thân thiết hơn, với người ngoài mà cô này vô ý mãi kiểu này thì bạn chịu sao nổi?
    Nếu ng cố ý thì chẳng cần quen với ng có bụng dạ như vậy làm gì.

    Cá nhân tôi, khi đọc 2 VD của bạn, thì thấy thế này:
    1/ Câu 1 thì còn khả dĩ chấp nhận đc. Có thể cô gái còn bất an về mqh và muốn tìm hiểu mức độ sâu sắc của mqh cũ (trong sự so sánh với mqh hiện tại) để biết xem mình đc yêu thương tới đâu ==> tiếp tục bất an hay sẽ trở nên an tâm.
    2/ Câu 2 thì THÔ THIỂN quá. Sự thân mật của 2 ng (bạn và cô ex) là điều riêng tư của 2 bạn, không ai được soi mói hỏi han hết.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đây chính là suy nghĩ rất thường thấy ở gái. Điều này hoàn toàn bình thường.

    Trước khi phân tích, xin lỗi bạn Anxiety vì lấy ngay ý của bạn, nhưng đó là ví dụ điển hình. Ta tiếp tục phần analysis.

    Gặp những gái thế này, chú đưa về bài này cho anh:
    Gái sẽ oánh giá chú là 1 chàng trai trân thành gì gì đấy; giống chú đi lừa lọc gái quá nhưng thôi cứ kệ mama nó. Hỏi một câu ngu thì nhận lại một câu trả lời vớ vẩn là chuyện đương nhiên. [:D]
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chú mày cứ gọi người yêu là con này con nọ, xong rồi lại ngu với lại dốt nghe kinh chết đi được (chỉ được nghĩ trong đầu thôi, biết chưa [:D])
    Theo anh thì mỗi lần em nó hỏi thì chú cứ im lặng đ thèm trả lời, kccmnn, em nó mà cứ gặng hỏi thì mặt buồn rầu thở dài đánh bủm 1 cái "thế là em chẳng tin anh" rồi lặng lẽ bỏ đi. Cứ làm vậy tầm 3 lần là em nó ko hỏi nữa đâu.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có gì đâu nhỉ?bạn cứ đưa e ý đến gặp ex cuả bạn để e ý tự so sánh. Chẳng wa e ý thiếu niềm tin vào tình yêu của bạn và tự ti về bản thân mình thôi mà

Chia sẻ trang này