1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GF mình đang nghĩ gì vậy các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Mịa, sao mình ghét con nào chơi game online thế kô biết. Ác cảm éo đỡ được. Coá bác nào giống em kô ợ?
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    coá bác này giống này
    chủ topit quá dễ mủi lòng quá nhỉ... cái gì nó ăn vào máu.... là khó chữa lắm
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    hừ, đồng chí chủ topic mềm lòng rồi à? Theo tớ, cậu cứ phải thử thách 1 thời gian, xem nó có thay lòng đổi dạ, 1 lòng thờ kính cậu không, hay là nó cũng nghĩ sẵn mịa nó mấy dòng ướt át này từ trc để lòe cậu rồi. Nghe có vẻ không đáng tin đâu.
  4. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Mình đúng là khá mềm lòng thật, nhưng biết sao giờ..Tin thì cũng chẳng mất mát gì, dù gì cả nhà em ấy ai cũng có cảm tình với mình, tự dưng chia tay với lý do là tại em ấy trăng hoa thì không những cả nhà xáo trộn mà hàng xóm vốn không dung hoà mấy với gia đình ấy lại được dịp "hò lê xôn xao"... Mình cũng có viết cho em ấy 1 lá thư, nhưng mà là mình viết bằng tay, những 2 trang trong cuốn sổ tay 2009 vietcombank , em ấy thì viết cho mình bằng thư điện tử, mà thời gian gửi không phải là trong đêm khuya hôm ấy mà là vào 13h ngày chủ nhật (4/01/09) - Tức là sau thời điểm mình gửi lá thư của mình tận tay cho em ấy khoảng 1 tiếng rưỡi. Mình đoán là em ấy đã viết sau khi đọc đc thư của mình chứ không phải là trong đêm khuya như em ấy đã nói trong thư, đơn giản vì chẳng ai viết thư điện tử mà lại để đó hôm sau gửi cả :D. Cũng không biết chừng đêm ấy em ấy vẫn đang vui vẻ chat chit tò te với nhiều người. Sáng CN mình có đi cafe với em ấy nhưng mình không nhắc gì đến chuyện này mà chỉ đưa lá thư của mình cho em ấy và tỏ vẻ bình thường như mọi khi, trong lúc trò chuyện em ấy có nói thức tới 2h sáng chat với thằng bạn cấp 2, rồi còn thi thức khuya gì gì đó :).
    Rất nhiều giả thuyết đc mình đặt ra nhưng tất cả đều bất lợi cho em ấy. Nhưng mình vẫn cứ tha thứ 1 lần nữa cho em ấy là bởi vì "con tim dại khờ trót lỡ trao em rồi".. Mình sẽ đưa nội dung bức thư của mình cho mọi người tham khảo xem mình viết thế là có đúng không vào ngày mai.
    Được trungnhut sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 05/01/2009
  5. longtm

    longtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    E này nghe chừng ko ổn rồi .
    Nếu bác muốn tha thứ cho e nó thì cứ làm thôi,cho sau này có ngồi nghĩ lại cũng ko thấy tiếc.
    E nghĩ bác cũng nên chuẩn bị tâm lý đi . Có lần thứ nhất thì có thể có lần thứ 2 .Bác chả tha thứ mãi đc đâu .(Công nhận e này văn vở vãi, phải e thì e cho nghỉ từ lâu rồi)
  6. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đọc bức thư em í gửi bác cho thấy là em í hiểu bác tất tần tật, em í bắt được thóp của bác rùi . Nhưng cách giải quyết của bác là tha thứ 1 lần nữa cho em í là đúng, cũng là thể hiện cho em í thấy rằng bác không ích kỷ như em í, và em í sẽ phải hổ thẹn khi hết lần này đến lần khác dối trá bác.
    Đã yêu thì phải yêu cho hết mình, đến một lúc nào đó nếu bác đã quá thất vọng, chán nản và không còn đủ sức để cùng em í xây dựng tình yêu nữa thì lúc í bác sẽ không phải áy náy hay hối tiếc khi rời xa em í, vì em í không xứng đáng với tình yêu của bác.
    Còn bây giờ hãy làm theo con tim mách bảo và cho em í 1 cơ hội. Nhưng không có nghĩa là bác nhu nhược nhé, trong khoảng thời gian này bác nên cố sức dạy dỗ em í lại về tư cách lẫn hành động, yêu cầu em í bớt thời gian chơi game lại, rồi từ từ bỏ game luôn. Yêu cầu này hơi khó nhỉ, nhưng nếu em í làm được thì cũng chứng tỏ em í có thiện chí xây dựng tình cảm cùng bác.
    Chúc bác thành công và hạnh phúc
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình xin lỗi nói hơi ngoài lề một chút: Thời gian chơi game nhiều vậy, thì thời gian đi học và làm việc nhà ở đâu hả bạn? Bạn nhắc cô ấy đi học, không phải cho bạn, mà cho chính thân cô ấy, mai này mới có tiền. Chứ chơi game suốt ngày rồi không có nghề nghiệp thì đến cái máy tính với tiền net còn không có, chứ đừng nói gì là có khả năng tài chính để lập gia đình.
  8. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Có đơi có đơi
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Con trai chơi game online còn hỏng nói gì đến con gái .
    Thử nghĩ sau lấy nó nó vừa cho con ăn vừa nhảy Au , bác đi làm về thấy có tức không .
    Rất may là bây giờ vẫn có nhiều em quan trọng thời gian học tập , sự nghiệp hơn là chơi điện tử vô bổ .
    Đấy là chưa kể chuyện trăng gió với người khác
    Chuyện chơi game nhất thiết phải bỏ , không sớm thì muộn , chi bằng bác bắt nó bỏ đi , nếu bác không bắt được thì bác cũng đừng yêu nữa làm gì .
  10. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Phang cho vài nhát rồi tính tiếp.
    Gái loại này không lâu dài được đâu bạn ơi.

Chia sẻ trang này