1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GF mình đang nghĩ gì vậy các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ạ ,thư gì mà hoa lá cành thế không biết , thôi thì tha thứ cho em nó đi bác
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mặc dù thư dẫn dắt tốt, nhưng cá nhân tôi thấy không thích, vì mấy đoạn tôi tô vàng. Nhấn mạnh đây là chuyện ý thích cá nhân, chứ mọi ng có thể có cảm nhận khác.
    Mấy đoạn vàng vàng làm tôi thấy thư giả dối đi. (Lại nhấn mạnh là đây là nhận xét cá nhân.)
    Tôi mà viết thư xin lỗi một anh, thì tôi không có bao giờ viết thế này đâu, ngại lắm: Trong cái đêm tĩnh mịch này, thời gian như chậm lại, không gian như hoà quyện giữa bóng tối và yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gõ lách cách từ bàn phím của em
    Làm văn tôi cũng còn không bao giờ nói kiểu đó nữa.
    Nhân định cá nhân: cái gì ước lệ nhiều, thì tính chân thành ít đi.
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi, vì rất thích, nên khuyên bạn Anx - người đã tự nhận là mình già - thôi không nên còm men trong các topic xì tin kiểu như thế này. Topic như thế này hợp với các bạn như kiểu nclover hơn.
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    bỏ cái con dở hơi đó đi bạn ơi nói thật lòng, có lần 1 sẽ có lần 2, mà đây cung đâu fai lần đầu??? níu kéo làm gì, em í mới có 19, vẫn còn đang trong giai đoạn "tuổi thần tiên" nên vẫn còn mơ mộng lắm để em í chín chắn đc thì cũng ít ra thêm vài mối tình, fai té vài lần thì mới bắt đầu biết "mở mắt" mà đi, chứ ko vẫn còn nhắm mắt mơ màng giữa ban ngày lắm... thư bạn viết tràn đầu tình cảm, ng đọc thấy ngay cái chân tình của bạn trong đó. còn thư của em kia nghe đểu thế nào í nói chung vị tha là tốt, nhưng cũng nên xem là với ng nào, và kết quả tuơng lai ra sao! cố gắng để làm gì khi nhìn thấy kết quả trước mắt là bé hơn 0 ???
    khuyen thật lòng: hãy đầu tư vào chỗ khác!!! hoặc là để 1thời gian cho em í trải nghiệm rồi hãy đầu tư tiếp!!!

Chia sẻ trang này