1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé qua thực đơn của cả nhà tẹo nào !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi chuminha, 22/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác Nở , thôi bác muốn hỏi luộc kiểu gì thì bác liệt kê ra, trả lời một thể .
    Tối nay em măm cơm với sườn xào chua ngọt, hôm qua đã măm rồi nhưng lại làm lại vì vẫn chưa ưng lắm
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Chưa ưng ý với thân hình hiện nay của em hay chưa ưng ý với món đấy. Anh nghĩ chắc mà đến lúc em ưng ý thì có lẽ lên ghi tên học lớp đấu SUMO là vừa he e he
  3. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Này bác, có cần kém miếng khó chịu thế không . Em ko đủ tiêu chuẩn để làm sumo chứ không em cũng làm rồi . Khổ, trời cho mình cái vóc dáng mi nhon quá thể .
    Tiện em nói món ăn luôn ko lại bảo xì pam . Tối nay em nấu cháo hành, để dành riêng cho bác Tuấn Nở, mời bác xơi
  4. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hết tuấn nổ , rồi tuấn nở , toàn mỹ miều từ cả ....tuấn nhà mình cứ gọi là ...sướng
    Hơn một tuần đói ăn , có miếng cơm nào vào bụng đâu , toàn phở thôi . Hôm nay kể chuyện làm bánh bao cho cả nhà nghe nhé
    Hôm Cn vừa rồi tụ tập , đập phá ở nhà bà nội tớ , trót hứa với bọn đàn em là cho chúng nó thưởng thức bánh bao từ đầu bữa đến cuối bữa nên tớ đành lai lưng ra mà hầu chúng nó với món bánh bao hấp và bánh bao chiên .
    đúng là cái mồm đánh chết cái thân , đánh vật với cái lũ bột làm bánh gần sái tay, thề k có lần thứ 2 , dưng mà đến lúc ăn cấm có đứa nào (dám) chê ( chê là giết chấm mắm luôn )
    chúng nó biết điều nịnh hót mình bằng cách cho mình mượn cái nháy nháy để tớ có cái đem khoe ( rõ sĩ diện )
    lúc nhào nặn
    [​IMG]
    sau khi hấp
    [​IMG]
    đây là lần đầu tiên em làm bánh bao nên nó xấu xí , chả được đẹp như ở ngoài hàng ,nhưng ăn ngon lém
    tiếp đến là cái lũ bánh bao chiên hay còn gọi là bánh rán mặn
    [​IMG]
    rán vàng , cắt ra bát , chan nước mắm ..mời mình măm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chuminha sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 14/10/2005
  5. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay ăn uống lung tung , toàn cơm hàng cháo chợ . hôm qua ăn cơm trong căn tin với bố . hai bố con làm cùng chỗ ..tự nhiên thấy vui vui
    bé Hannah post ảnh làm susi đi e , chị chưa được ăn susi với cả cũng chưa lần nào làm cả . mới chỉ ăn kimbap thôi , nó cũng tựa tựa thế nhỉ e nhỉ ....nói tới lại thèm rồi
    ở dưới hp có mỗi một cái nhà hàng Nhật ở dưới đường Tô hiệu , chẳng biết nó có bán đồ nghề k nữa , chắc là k
    Hàn thì chắc chắn là k có rồi , chán thế .Hôm nào mò mẫm ở ánh dương với intimex xem có tha lôi được cái gì về k . lười đi chợ quá thể
    Được chuminha sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 14/10/2005
  6. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ cho em cach làm bánh bao với, em muốn thử làm xem . Em cũng muốn post anh lên lắm, lần trước nấu chè đã thử post lên rồi nhưng ko hiểu sao lại ko được, chán lắm .
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Em ơi chị làm bằng cái bột bánh bao mua ở siêu thị e ạ , chị nghĩ ở chỗ em chắc cũng có , mua cái gói đó làm cho nhanh , e ra chợ tàu hỏi xem, còn nếu k có thì đành mua bột mì , bột nở và sữa tươi về pha rồi ủ trong 3 h cho bột nở hết xong là đến công đoạn viên viên , nặn nặn . Nhân bánh thì có gì cho nấy , thích gì nhét vào , chị làm có thịt lợn thái chỉ , thịt H5N1bỏ da , rút xương , xé nhỏ , trứng cút , mộc nhĩ , nấm hương . xào tất tần tật mấy thứ đó lên rồi để nguội . khi bột nở hết e nặn nó dày tay một chút rồi gói nhân ,mang lên hấp và chiên tùy ý .
    còn up ảnh thì nếu k gửi được em gửi cho anh tuấn nở anh ấy post cho ...chuyện nhỏ ý mà , susi khó thế e còn làm được
    cố lên em nhé , làm thử rồi mời chị ăn
    Được muathu_phale sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 15/10/2005
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ đẩy sàng anh Tuấn nở à. Tốt thôi mình vốn tốt bụng với phụ nữ mà he he he. Nhưng mà nếu post được ảnh thì phải vote * cho tớ nhá 5* đấy. Cái này nói không phải là với tư cách "cán bộ" như chị suidin nói đâu chỉ là he he he giúp đỡ hội xa vợ một tý gọi là lấy chỗ đi lại. Tớ chả bít món ăn mấy nhưng thấy mọi người post nhiều về món ăn quá cho nên bon chen thôi hị hị...
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bà chị , vỏ bánh bao mua ở siêu thị nào thế ?
  10. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    vỏ bánh bao chứ k phải vỏ há cảo bán 4k/chục cái ở mê linh em gái ơi . Mình phải mua bột rồi về pha , rồi ủ nó mới được . Gói bột làm bánh chị mua ở trên siêu thị Minh Khai , 28k/gói . đấy là bột làm sẵn , mua về mình chỉ việc pha thêm với nước và sữa tươi nữa thôi . Cái bột ấy còn làm được cả bánh xèo nữa .

Chia sẻ trang này