1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nói gì bây giờ đây...
    Tớ vừa được đi Quảng Trị về. Từ nghĩa trang Trường Sơn đến thành cổ Quảng Trị, rồi trường CĐSP Quảng Trị, trên đường về thì ghé qua địa đạo Vịnh Mốc. Tớ cảm nhận được rất nhiều, dù chỉ là trong 1 ngày 1 đêm ngắn ngủi. Nhưng... không diễn tả được thành lời.
    Tớ đã ở bên những người bạn chưa quen - những sinh viên trường CĐSP Quảng Trị. Chúng tớ đã cùng nói, cùng cười, cùng hát, cùng nhau thức suốt một đêm tưởng dài mà lại ngắn... Nói sao cho hết những tiếc nuối, những lưu luyến... Chỉ biết chắc rằng mình sẽ còn trở lại mảnh đất này mà thôi.
    Chưa xa đã nhớ.
    Đất Quảng Trị...
    ...có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên, người ơi...
    Chẳng biết là nhớ nắng, nhớ gió, nhớ đất, nhớ... xôi hay nhớ người Quảng Trị?
  2. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bạn MLDX ni lạ thiệt nghe, chưa khi mô tui nghe ai nói tới Quảng Trị mà nhớ xôi hết. Kiểu ni chắc là xôi đặc biệt lắm đây, bạn kể cho tui với mọi người nghe hoàn cảnh ra đời của nắm xôi í đi!
  3. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bạn MLDX ni lạ thiệt nghe, chưa khi mô tui nghe ai nói tới Quảng Trị mà nhớ xôi hết. Kiểu ni chắc là xôi đặc biệt lắm đây, bạn kể cho tui với mọi người nghe hoàn cảnh ra đời của nắm xôi í đi!
  4. haste_love

    haste_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em xung vậy ! mỗi khi đi qua một con đường nào đó của Đong Hà là lại thấy có một cảm giác gì đó lạ lắm ! em thích nhất là con đường Nguyễn Trãi và Ngô quyền ! đẹp làm sao !!! nhất là những khi đi trên đường dưới mưa bụi bay bay ! trùi ui ! một cảm giác thật Yomost ......
  5. haste_love

    haste_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em xung vậy ! mỗi khi đi qua một con đường nào đó của Đong Hà là lại thấy có một cảm giác gì đó lạ lắm ! em thích nhất là con đường Nguyễn Trãi và Ngô quyền ! đẹp làm sao !!! nhất là những khi đi trên đường dưới mưa bụi bay bay ! trùi ui ! một cảm giác thật Yomost ......
  6. haste_love

    haste_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi đi trên những con đường ở Đông Hà em lại có một cảm giác gì đó thật là lạ ! nhất là khi đi trên đường Nguyễn Trãi và Ngô Quyền dưới trời mưa bụi bay bay ! thật là một cảm giác yomost ......
  7. haste_love

    haste_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi đi trên những con đường ở Đông Hà em lại có một cảm giác gì đó thật là lạ ! nhất là khi đi trên đường Nguyễn Trãi và Ngô Quyền dưới trời mưa bụi bay bay ! thật là một cảm giác yomost ......
  8. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ưm...
    Không có chi đặc biệt mô, bạn đừng tưởng tượng vội nghe!
    Chỉ là sáng hôm đó ( sau một đêm thức trắng giao lưu, nói chuyện cùng các bạn ở trường CĐSP Quảng Trị ), tớ vô đánh thức các bạn, thấy có dì bán xôi vô tận cửa. Muốn thử xôi QT, tớ mua cho cả phòng ăn thử. Tớ thấy ngon. Nhất là trong hoàn cảnh sắp chia tay QTrị lại càng thấy đặc biệt. Rứa là nhớ mãi thôi mà. :)
    Ở đây có bạn mô học/ quen ai đó học ở trường CĐSP Quảng Trị không hì?
    Tớ nhớ các bạn í lắm. Rứa mà chưa lần mô gặp online để mà nói chuyện được hết, mới add nick vài người thôi à.
  9. MLDX

    MLDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ưm...
    Không có chi đặc biệt mô, bạn đừng tưởng tượng vội nghe!
    Chỉ là sáng hôm đó ( sau một đêm thức trắng giao lưu, nói chuyện cùng các bạn ở trường CĐSP Quảng Trị ), tớ vô đánh thức các bạn, thấy có dì bán xôi vô tận cửa. Muốn thử xôi QT, tớ mua cho cả phòng ăn thử. Tớ thấy ngon. Nhất là trong hoàn cảnh sắp chia tay QTrị lại càng thấy đặc biệt. Rứa là nhớ mãi thôi mà. :)
    Ở đây có bạn mô học/ quen ai đó học ở trường CĐSP Quảng Trị không hì?
    Tớ nhớ các bạn í lắm. Rứa mà chưa lần mô gặp online để mà nói chuyện được hết, mới add nick vài người thôi à.
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    À,ở trường đấy có hai người bạn học cùng phổ thông với Hss đang làm giáo viên . Và bạn của bạn ấy có một dạo cũng đang tham gia sân chơi này đấy ( ngoài Hss !).

Chia sẻ trang này