1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Phũ phàng quá !!!
    Nhưng hy vọng vẫn sẽ là hy vọng , ko bao giờ ngừng hy vọng .... Ngày mà anh cùng em đi bên dòng Thạch Hãn , có thể là năm sau , 10 năm sau , nhưng anh vẫn yêu em ....
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại phũ phàng tiếp rồi .....
    Ngày anh đưa em về thành cổ Quảng Trị không thể xuất hiện được nữa ....
  3. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá Quảng trị ơi!
    Nhớ những lần theo cha về Lập thạch thăm bà nội. Bà lại hai tay run run sờ mặt đứa cháu nội lâu lâu mới về thăm bà. Bà già quá nhưng vẫn cố nấu cho cháu ăn bữa canh chắt chắt, những con hến nhỏ li ti mà sao bà với các bác làm khéo thế để cho cháu ăn cháu vẫn nhớ đến tận bây giờ. Lại nhớ những buổi trưa hè nắng chang chang chạy theo mẹ đi chợ Hồ xá mỗi lần về thăm quê ngoại Vĩnh Tú. Bóng mẹ liêu xiêu trên cát trắng dẫn con đi.
    Quê cha đất mẹ thiêng liêng! Đã lâu lắm con mới về thắp ném hương lên bàn thờ tổ tiên, nội, ngoại. Mỗi lần con về là mỗi lần thấy xót xa khi ngày càng thiếu vắng những người thân. Ông, bà và các bác lần lượt bỏ con đi rồi còn đâu.
    Nhớ Tân lâm, nhớ cả cô bạn gái bé tý tẹo hồi còn học lớp 2. Huyền ơi, ngày xưa mình vẫn đi học cùng nhau giờ bạn ở đâu? Bạn có nhớ chúng mình trốn bố mẹ đi tìm nấm mối rồi tắm ở suối La La không, đoạn ở sau trung đoàn lái xe quá cảnh bộ đội ấy? Bây giờ lớn rồi chắc bạn không khóc nhè nữa nhỉ. Sao hôm đi hái sim ỏ đồi 241 bạn khóc to thế, tớ ôm bạn rồi mà bạn vẫn khóc? Hồi nhỏ biết bao nhiêu kỷ niệm thế mà khi lớn rồi ta chẳng tìm lại nhau, chỉ để kỷ niệm nhạt nhoà trong ký ức, Huyền ơi!
  4. fell

    fell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài anh tự dưng giật mình vì cái tên. He he hoá ra chỉ là trùng
    Em chẳng sinh ra ở đây, tự dưng biết một người ở đây nên ghé qua thui, rồi xem hình chụp về quê của anh cũng thấy quê của anh rất rất đẹp
    (Sorry anh vì em post lung tung Nhưng quê anh rất đẹp dưới con mắt anh nên em cho mọi người cùng xem những bức hình anh chụp )
    [​IMG]
    Đã rất rất lâu rồi em kô đc nhìn thấy đồng quê thế này. Rất rất đẹp Nhiều qué, chả biết chọn cái nào vì cái nào cũng đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này buồn cười quá. Chậc, chắc phải 6 hay 7 năm em kô hề thấy
    [​IMG]
    Ở quê em chẳng còn những con đường như thế này nữa Tất cả đều đc bê tông và nhựa hoá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà như thế này cũng không còn. Những ngôi nhà này chỉ ở miền tây em mới thấy
    Em kô nghĩ những bức hình của anh lại tuyệt vời tới mức thế. Tự dưng cũng thấy anh thật tuyệt vời
    [​IMG]
    Được fell sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 09/06/2006
  5. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài anh tự dưng giật mình vì cái tên. He he hoá ra chỉ là trùng
    Em chẳng sinh ra ở đây, tự dưng biết một người ở đây nên ghé qua thui, rồi xem hình chụp về quê của anh cũng thấy quê của anh rất rất đẹp
    (Sorry anh vì em post lung tung Nhưng quê anh rất đẹp dưới con mắt anh nên em cho mọi người cùng xem những bức hình anh chụp )
    [​IMG]
    Đã rất rất lâu rồi em kô đc nhìn thấy đồng quê thế này. Rất rất đẹp Nhiều qué, chả biết chọn cái nào vì cái nào cũng đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này buồn cười quá. Chậc, chắc phải 6 hay 7 năm em kô hề thấy
    [​IMG]
    Ở quê em chẳng còn những con đường như thế này nữa Tất cả đều đc bê tông và nhựa hoá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà như thế này cũng không còn. Những ngôi nhà này chỉ ở miền tây em mới thấy
    Em kô nghĩ những bức hình của anh lại tuyệt vời tới mức thế. Tự dưng cũng thấy anh thật tuyệt vời
    [​IMG]
    Được fell sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 09/06/2006
    [/quote]
    To fell
    Bạn có thể hỉ hả post những tấm ảnh về miền quê nghèo Quảng trị, nhưng để làm gì nhỉ??? ừ thì nó nghèo thật nhưng đối với những con Quảng trị như tôi thì nó vẫn đẹp và nó gắn vào máu thịt mình rồi. Ở Hà nội mà nhìn thấy những bức ảnh quê mình, những hình ảnh đã thân quen từ thủa ấu thơ mà thấy nao lòng.
    Tôi tự hỏi làm sao bạn có thể yêu một người Quảng trị được nhỉ? bạn đã dành gì cho người yêu mình khi nói " cho anh một người Quảng trị"?
  6. fell

    fell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ý anh là gì đây. Anh thật là anh bảo em chê cái nghèo quê anh à? Rõ ràng em đang bảo nó đẹp và em rấy yêu cái đẹp đó. Quê em cũng có khá gì hơn vùng quê ấy chứ....anh chưa thấy rồi anh ạ Không phải là hỷ hả mà là em yêu thực sự những hình ảnh đó
  7. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ôi, ý anh là gì đây. Anh thật là anh bảo em chê cái nghèo quê anh à? Rõ ràng em đang bảo nó đẹp và em rấy yêu cái đẹp đó. Quê em cũng có khá gì hơn vùng quê ấy chứ....anh chưa thấy rồi anh ạ Không phải là hỷ hả mà là em yêu thực sự những hình ảnh đó
    [/quote]
    To fell
    Có lẽ anh đã có sự vội vã, hình như do bản thân nhạy cảm quá chăng???
    Sự vội vã đã không hiểu đúng tình cảm của em, bản thân em post lên nhưng tấm hình này chắc cũng yêu sự sơ sài và nghèo khó của quê mình.
    Chắc phải có gì đó lớn lao mà mà em mới có tình yêu Quảng trị đên vậy. Nếu đó là sự thật thì tôi cùng tự hào là trong những người Quảng trị có tên tôi
    Với rất nhiều sự hối tiếc, những dòng này mong thay lời xin lỗi gửi tới em.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những niềm đau sẽ ngủ yên trong tâm linh
    Nỗi nhớ sẽ ko buồn như đêm
    Giấc mơ sẽ không còn cô liêu
    Những niềm đau sẽ ngủ yên trong lời nguyện cầu
    Em từng hát như thế và nói sẽ cùng anh đi bên dòng Thạch hãn hè này ... Tháng 6 sắp đi qua hết rồi ... Và em đã tan biến theo dòng Thạch hãn rồi sao ???
  9. phonglan41

    phonglan41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Tôi không phải là người Quảng Trị, nhưng tôi yêu Quảng Trị. Chẳng phải vì nó có một quá khứ hào hùng hay vì nó có phong cảnh đẹp. Tôi yêu Quảng Trị vì đơn giản ở nơi đó có người bạn đặc biệt của tôi-người mà cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được anh.
    Cách đây gần 2 tháng, tôi có vào QT công tác gần 1 tuần. Và đến tận bây giờ cảm giác về mảnh đất này hình như vẫn còn rất mới chưa phai. QT hay nói chính xác là thành phố Đông Hà thật nhỏ bé, còn nhỏ hơn cả Hà Nội so với tưởng tượng của tôi. Anh đưa tôi đi vòng vèo qua những con phố trầm lặng, le lói ánh đèn. Những con đường nhỏ, nhỏ lắm, lại còn hơi gồ ghề nữa...Hai bên đường là những hàng cây gầy, đứng nghiêng nghiêng buồn bã trong đêm tối....
    Anh chỉ cho tôi ngôi trường cấp 3 Đông Hà nơi anh từng học, đài phát thanh và truyền hình của tỉnh, nhà văn hoá, sở công an PA25-nơi anh làm việc...và cuối cùng là nhà anh..."Thế là hết Đông Hà, Đông Hà chỉ nhỏ bé thế thôi, không như Hà Nội, đi mãi mà vẫn chả hết các ngóc ngách"-anh bảo. Bất chơt lúc đó, thấy mình nao nao nhớ Hà Nội, mà nhớ cái gì thì..chịu, nhưng nhớ lắm!
    Buổi đi chơi cuối cùng của tôi và anh trước khi tôi về Hà Nội, anh lặng lẽ phóng xe. Không ai nói với ai câu nào, nhưng tôi biết, anh đang lặng lẽ nhờ Đông Hà nói lời chia tay với tôi. Mảnh đất này thuộc về anh, giống như tôi thuộc về Hà Nội. Khoảng cách không là gì, nhưng giờ tôi đã hiểu, khoảng cách đôi khi là tất cả. Chúng tôi không đủ sức vượt qua ranh giới quá mong manh và tưởng chừng vô nghĩa lý ấy. Thôi thì, Hà Nội vẫn là Hà Nội và Đông Hà vẫn là Đông Hà. Giờ đây trong lòng người Hà Nội luôn luôn có Quảng Trị và trong lòng người QT luôn luôn có Hà Nội. Thế chả phải quá tuyệt vời lắm sao?
  10. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu không về thăm Quảng trị, cũng băn khoăn tự hỏi dạo này quê mình có gì thay đổi nhiều không? Cũng may đầu tháng có đi công tác về quê mấy ngày thấy QT đang dần có sự thay đổi và phát triển nhưng hình như công tác quy hoạch làm chưa tốt lăm thì phải. TX Đông hà hình như là tỉnh lỵ duy nhất không có quảng trường hoặc một không gian kiến trúc nào đó hoành tráng. TX Đông Hà và TX Quảng trị nằm bên bờ 2 con sông tuyệt đẹp và thơ mộng chẳng kém gì sông Hương là sông Hiếu và sông Thạch Hãn sao không lấy hai con sông này làm trung tâm phát triển cho thành phố Quảng trị tương lai ( có nhiều quận trong đó sẽ có quận Thành cổ là TX Quảng trị bây giờ và quận Đông hà). Vào di tích thành cổ nghe anh hướng dẫn viên thuyết minh mà muốn rơi nước mắt nhưng vẫn thấy hoang vắng quá, do thiếu được đầu tư xứng đáng với tầm vóc lịch sử bi tráng của nó.
    Mình cứ ao ước thế thôi chứ QT bây giờ mình cũng tự hào chán. Ngồi nghe mình kể chuyện các anh chị trong đoàn công tác cười ngất và nhất trí rằng có lẽ hàng nghìn năm nữa không ai kể chuyện hay bằng chuyện trạng Vĩnh hoàng. Nghe phong thanh đâu như UNESCO đang giục Bộ văn hoá thông tin làm hồ sơ trình để UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu của nhân loại..chẳng biết có đúng không???
    Thôi thì thế nào mình cũng là người Quảng trị mặc dù đang sống ở Hà nội, cả con cái của mình cũng thế. Vẫn là người QT nói giọng Hà nội khi kể chuyện trạng Vĩnh hoàng!!!

Chia sẻ trang này